Bộ trưởng Uganda bị vệ sĩ bắn chết, nghi do mâu thuẫn cá nhân

Bộ trưởng phụ trách mảng lao động của Uganda đã bị vệ sĩ sát hại bằng súng, đối tượng này ngay sau đó đã tự sát.

Theo AP, trong ngày 2/5, ông Charles Engola - Bộ trưởng phụ trách mảng lao động của Uganda đã bị một vệ sĩ của mình sát hại bằng súng. Ông Engola là đại tá quân đội đã nghỉ hưu, nguyên nhân của vụ việc được cho xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

"Cái chết của ông Engola là một sự cố đáng tiếc. Thông tin chi tiết sẽ được chia sẻ với công chúng sau khi vụ việc được làm rõ", Chuẩn tướng Felix Kulayigye - phát ngôn viên quân đội Uganda cho biết.

Thi thể của kẻ tấn công được đưa khỏi hiện trường. Ảnh: AP

Quân đội và truyền thông của Uganda không công khai danh tính của kẻ tấn công, nhưng thông báo rằng nghi phạm đã tự sát ngay sau khi sát hại ông Engola. Vụ tấn công diễn ra tại nhà riêng của ông Engola ở ngoại ô thủ đô Kampala.

Theo báo chí địa phương, nguyên nhân của vụ việc có thể xuất phát từ một tranh cãi liên quan tới tiền lương của người vệ sĩ. "Nhiều nhân chứng nói rằng người vệ sĩ đã liên tục la hét về việc không được trả lương trong một thời gian dài, dù làm việc cho một Bộ trưởng", tờ NilePost cho biết.

Trong những năm gần đây, các quan chức cấp cao của Uganda thường xuyên phải đối mặt với các vụ tấn công bằng súng. Vào năm 2021, một cựu chỉ huy quân đội Uganda đã bị tấn công ở thủ đô Kampala. Vụ việc khiến cựu chỉ huy bị thương và con gái của ông thiệt mạng.

Việt Dũng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bo-truong-uganda-bi-ve-si-ban-chet-nghi-do-mau-thuan-ca-nhan-2139184.html