Hành trình giành giật sự sống cho người đàn ông bị rắn hổ mang chúa cắn

Trong quá trình điều trị cho người đàn ông ở Tây Ninh bị rắn hổ mang chúa cắn, có những lúc gần như bế tắc, tính mạng bệnh nhân như 'ngàn cân treo sợi tóc' nhưng với kinh nghiệm, sự quyết tâm và trang thiết bị hiện đại, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã đưa bệnh nhân từ cửa tử trở về với gia đình một cách ngoạn mục.

Người đàn ông bị rắn hổ mang chúa cắn sẽ phải qua nhiều lần ghép da để hồi phục mô hoại tử

Sau thời gian điều trị tích cực, bệnh nhân P.V.T (38 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh, người bị rắn hổ mang chúa cắn) đã tự thở, sức khỏe hồi phục tốt.

Người đàn ông 'mang rắn vào viện cấp cứu' đã ổn định tim, phổi

Anh Tâm (Tây Ninh) đã ổn định các chức năng tim, phổi, thận; vết hoại tử do rắn cắn đã lành.

Người đàn ông bị rắn hổ mang chúa cắn đã có thể tự thở

Chiều 28/8, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, bệnh nhân P.V.T (38 tuổi, ngụ Tây Ninh)- người bị rắn hổ mang chúa cắn đã có tín hiệu khả quan, tự thở.

Người bị rắn hổ mang chúa cắn qua cơn nguy kịch

Ông Phan Văn Tâm đã tỉnh, không còn phải thở máy. Bác sĩ đang cắt lọc vết thương hoại tử ở đùi phải và tính phương án ghép da cho bệnh nhân.

Người đàn ông bị rắn hổ 4,6kg cắn vẫn thở máy, sẽ được ghép da vùng hoại tử

Chiều 25/8, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cho biết, hiện tại sức khỏe bệnh nhân bị rắn hổ cắn vẫn còn khá nặng, phần vết thương bị rắn cắn đã hoại tử, nhiễm trùng.

Người đàn ông bị rắn hổ chúa cắn vẫn đang thở máy, sẽ mổ ghép da khi có thể

Hiện bệnh nhân bị rắn hổ chúa cắn ở Tây Ninh đã được cắt lọc phần da bị hoại tử. Dự kiến bệnh nhân sẽ phải cắt lọc da thêm nhiều lần nữa.