Căn bệnh ung thư máu đến bất ngờ khiến Diệp Chi (5 tuổi) nhanh chóng suy kiệt sức khỏe. Cha mẹ bé cũng lâm vào cảnh khó khăn, buộc phải bán hết trâu, bò trong nhà.
Ba mất chưa được bao lâu vì u não, mẹ đã qua đời do ung thư vú. Chỉ trong chưa đầy 1 năm, hai anh em Khang trở thành trẻ mồ côi, ly biệt mỗi người một nơi.
Sau khi làm các xét nghiệm với hy vọng có thể hiến thận cứu con, chị Lương ngã khuỵu khi biết tin mình bị u tuyến giáp.
Chị gái bỗng đổ bệnh tâm thần, cả bố và mẹ lại bị ung thư ác tính. Nữ sinh 13 tuổi đau đớn, cầu xin mọi người giúp đỡ gia đình.
Hơn 50 năm, bà Hương chỉ ước mong có một chiếc giường tử tế, phù hợp với em trai trong những đêm lên cơn co giật.
Trong lúc con gái vật vã với bệnh ung thư võng mạc giai đoạn cuối, anh Phương bất ngờ bị đột quỵ phải nhập viện cấp cứu.
Chồng liệt nửa người gần 20 năm nay do tai nạn giao thông, chị Hồng lại bất ngờ phát hiện khối u xương hàm. Trước tình cảnh éo le của gia đình, người con trai duy nhất có khả năng phải nghỉ học.
Cuộc sống chưa bao giờ hết khó khăn khi vợ chồng chị Tâm vừa vất vả làm lụng, vừa chăm sóc con trai bại não. Tai nạn bất ngờ ập đến khiến tính mạng chồng chị gặp nguy kịch.
Sau khi vợ qua đời do bệnh ung thư, một mình anh Ngọc làm đủ nghề, vất vả nuôi 2 con khôn lớn.
Trong lúc các con thơ đang ngóng đợi bố về để mua quần áo đẹp thì không may, anh Nghĩa gặp tai nạn giao thông, tính mạng nguy kịch.
Căn bệnh ung thư đại tràng đến quá bất ngờ, chị Yến từ người khỏe mạnh, hoạt bát nay chỉ còn da bọc xương, bụng to như cái trống. Con gái út 14 tuổi đành phải nghỉ học chăm sóc mẹ, bên mẹ từng giây.
Chứng khuyết hậu môn bẩm sinh kéo theo một loạt bệnh hiểm nghèo nên đến nay, dù mới 6 tháng tuổi nhưng bé Hoàng Bảo Châm đã trải qua nhiều ca phẫu thuật phức tạp.
Chị Hằng được chuyển đi cấp cứu sau khoảng 2 giờ tự tử bằng thuốc chuột. Bầu ngực nuôi con 7 tháng chảy sữa liên tục khiến nhân viên y tế không khỏi xót thương. Người chăm sóc bệnh nhân và 4 đứa con lúc này là cha mẹ ruột đã già yếu.
Đã ngoài 70 tuổi, ông Hợi vẫn còng lưng làm ruộng, nhặt nhạnh kiếm miếng ăn, lại vừa chăm sóc người con trai bị liệt suốt 8 năm qua.
Những dấu hiệu của bệnh ung thư đến với chị Bình khi chị vừa mang thai ở tháng thứ 3. Mong đứa trẻ được chào đời bình an, chị cắn răng chịu đau đớn đến tận ngày sinh nở.
Căn bệnh ung thư ập đến khi Hải Yến đang ở độ tuổi trăng rằm. Mọi ước mơ và tương lai của em đang dần khép lại.
Được bác sĩ khuyến cáo nếu không tiếp tục nằm viện để chữa trị thì có thể bị liệt vĩnh viễn, thế nhưng do nhà quá nghèo, người vợ đành gạt nước mắt ôm chồng về nhà cầm cự bằng thuốc nam.
Con gái lớn vừa qua đời cách đây ít lâu, đến lượt con trai bất ngờ đổ bệnh hiểm nghèo. Đứng trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, người mẹ hốt hoảng, lo sợ sẽ tiếp tục mất con.
Bà Xuân sinh được 2 người con trai thì cả hai đều bệnh tật. Do nằm liệt giường quá lâu, con út bị viêm loét phải nhập viện cấp cứu. Do không có tiền nộp viện phí, bà Xuân khóc ngất, đành đưa con về nhà phó mặc cho số phận.
Con gái 9 tuổi phát hiện bệnh bàng quang thần kinh, bất sản xương vùng cụt dẫn đến nguy cơ liệt 2 chân. Người mẹ đơn thân không có tiền bạc bất lực cầu cứu.
Chị Nga sinh được 3 người con thì con đầu mất khi chỉ vài tháng tuổi, con gái thứ cũng bệnh tật, phải chạy chữa khắp nơi. Nay con gái út lại mắc bệnh hiểm nghèo, cần ghép tủy mới giữ được tính mạng.
Sau khi biết mình mắc bệnh ung thư, Du nhiều lần xin bố mẹ cho về nhà, chấp nhận chờ đợi cái chết đến với mình để dành tiền cho các em ăn học.
Hơn 10 năm chứng kiến cảnh bố bệnh tật, mỗi lần lên cơn co giật lại cấu xé mẹ thâm tay khiến em Phan Ngọc Hà (học sinh lớp 9) sống trong buồn bã, lo sợ.
Bố bị tâm thần nhiều năm nay, mẹ qua đời do bạo bệnh. Trong hoàn cảnh éo le đó, Khanh lại phát hiện mắc bệnh suy thận giai đoạn 3, không có tiền lọc máu.
Chỉ một ngày sau lễ khai giảng, người cha đột ngột qua đời, để lại hai đứa con côi cút vốn mất mẹ từ sớm. Hai em Bảo Ngọc, Bảo Vy ngơ ngác nhìn bàn thờ của cha, đối diện với tương lai hết sức mịt mờ.
Chồng bỏ đi, con trai lớn lao động xuất khẩu rồi biệt tích, nay con trai út vừa mù lòa, vừa bị bệnh suy thận giai đoạn cuối. Đứng trước muôn vàn bất hạnh, bà Mạc Thị Hương chỉ biết khóc nghẹn.
Đứng trước tương lai rộng mở của con, dù bản thân đau yếu, bệnh tật liên miên, vợ chồng bà Hiền vẫn quyết tâm bán bò, mong cho con được nhập học trường Đại học Y Hà Nội.
'Bác sĩ nói nếu không ghép tủy, con tôi sẽ không sống được bao lâu nữa. Nhưng giờ số tiền ghép tủy lớn quá, gia đình tôi không lo nổi. Nghĩ đến cảnh con sẽ rời xa mãi mãi, tôi chỉ muốn theo con..', chị Quỳnh nức nở.
Mỗi lần đi khám, lấy thuốc cho con trai, vợ chồng anh Mong dù vét sạch túi cũng không đủ tiền để mua hết các loại thuốc trong đơn.
Từng làm phẫu thuật u tủy cổ nhưng vì sau đó không có tiền mua thuốc duy trì, chị Đào lại mắc bệnh rỗng tủy cổ, sức khỏe yếu ớt. Chồng mất sớm, chị phải vất vả chăm bẵm người con út bị bại não trong cảnh khốn cùng.
Chỉ còn ít ngày nữa sẽ nhập học vào ngôi trường từng ao ước, Hoàng Nam bỗng đổ bệnh nặng, trí não chỉ như một đứa bé lên 2.
Hy vọng chữa khỏi bệnh tan máu bẩm sinh cho con vừa le lói bỗng chốc vụt tắt, khi gia đình chị đã tìm đủ mọi cách không lo nổi chi phí ghép tủy.
Nhìn con trai đang dần phục hồi sau 4 tháng điều trị, chú Dũng vừa mừng lại vừa lo. Mừng bởi mọi công sức bỏ ra cũng xứng đáng, lo là vì viện phí điều trị vẫn còn tốn kém.
Mặc dù bị căn bệnh ung thư máu hành hạ suốt 10 năm qua nhưng chưa lúc nào, Đức từ bỏ đam mê học tập. Em luôn khát khao trở thành sinh viên Y khoa, ngồi trên giảng đường của Đại học Y Hà Nội.
Đã 1 năm nay, Long luôn tin lời bà ngoại 'mẹ đi làm sớm rồi sẽ về'. Thế nhưng cũng có lúc bướng lên, con gào khóc đòi mẹ bằng được. Đêm nào nằm trong lòng bà, Long cũng khóc gọi mẹ đến khi thiếp đi.
Trong gần 2 năm, hai chị em Khánh Vy - Hồng Ân lần lượt mất cả cha lẫn mẹ, chỉ biết sống dựa vào bà nội đã ngoài 70 tuổi.
Trong tiếng nấc nghẹn, chị Ngọc giãi bày nỗi bất lực khi gánh trên vai áp lực viện phí của chồng, tiền trọ, tiền ăn học của 2 con, chỉ bằng lương công nhân hơn 4 triệu đồng.
Mắc bệnh tan máu bẩm sinh, hai anh em Việt và Nam phải chống chọi với đau đớn, khổ sở. Trong khi đó, gia đình đang lâm vào bước đường cùng.
Chỉ 1 tháng sau ngày chồng mất, người vợ bế đứa con nhỏ nhất bỏ đi, để lại 2 đứa trẻ côi cút cho ông nội già yếu.
Trong lúc đi bán tăm bông kiếm sống, anh Lợi không may gặp tai nạn rồi tử vong. Người vợ tàn tật của anh chỉ đành cậy nhờ chính quyền địa phương và làng xóm lo ma chay cho chồng.
Mẹ cùng em gái lần lượt qua đời, bố lại mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, nữ sinh năm cuối Đại học Phương Duy luôn lo lắng, thầm mong một phép màu xảy đến với bố - người thân duy nhất còn lại của em.
Chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến lịch xạ trị cho con, thế nhưng cha mẹ của Võ Thanh Vàng đã lâm vào đường cùng, chẳng còn nơi nào để tiếp tục vay mượn.
Hai mẹ con cùng mắc bệnh hiểm nghèo khiến hoàn cảnh gia đình vốn khó khăn, nay càng thêm khốn đốn.
Cả 5 người trong gia đình đều đau ốm, một mình bà Tâm với bệnh xương khớp gánh vác trên vai 6 sào lúa, trang trải cuộc sống.
Ở độ tuổi đẹp với bao ước mơ, cánh cửa tương lai bỗng như đóng lại với Nam khi em phát hiện mắc bệnh ung thư hiểm nghèo.
Gần 30 năm chịu đựng nỗi đau thể xác lẫn tinh thần do căn bệnh hiểm nghèo gây ra, chị Đồng Tâm vẫn luôn đặt hy vọng vào cuộc sống.
Con trai được chỉ định ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng. Trong khi đó, bố mẹ chỉ làm phụ hồ, vì không kiếm đủ tiền mà ngày ngày sống trong lo sợ.
Vừa làm giỗ cho mẹ được 2 ngày thì bố đột tử ngay trong đêm. Sáng ngủ dậy, 3 anh em Phúc, Linh, Hiền bỗng trở thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, có nguy cơ thất học.
Nghe tiếng khóc ré lên, chị Ánh choàng tỉnh. Đã hơn nửa năm nay, vợ chồng chị chưa đêm nào được ngủ trọn giấc.
Ở tuổi xế chiều, cụ ông Quách Đạc phải neo đơn trên giường bệnh, sự sống trước mắt còn phụ thuộc vào lòng tốt của cộng đồng.
Trong lúc ông Trần Xuân Ngân còn đang chống chọi với bệnh ung thư dạ dày, vợ bị tâm thần, con trai ông lại phát hiện bị ung thư máu.
Bé Hoài An 17 tháng tuổi đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Nếu không được kịp thời được ghép tủy, sự sống của bé sẽ vụt tắt bất cứ lúc nào.
Sau 7 năm ròng đi khắp nơi chạy chữa mới có nổi mụn con, hy vọng của vợ chồng anh Lực phút chốc hóa thành bi kịch khi đứa trẻ sinh ra mắc bệnh hiểm nghèo.
Chỉ còn vài tiếng đồng hồ, anh Hào sẽ đi xuất khẩu lao động, nuôi hy vọng kiếm tiền cho cuộc sống của các con tươm tất hơn. Tai nạn điện giật bất ngờ ập đến khiến anh tử vong, để lại 2 con thơ bơ vơ bên ông bà già yếu.
'Mỗi lần chạy thận là con phải rút ra cả lít máu để lọc, cơ thể nhức mỏi lắm cô ơi, nhưng nếu không được chữa thì con sẽ chết. Con sợ chết lắm, mà mẹ con hết tiền rồi', Nguyễn Thị Duyên tâm sự.
Con trai gặp tai nạn giao thông, một bên chân hoại tử cần phẫu thuật sớm để giữ tính mạng. Thế nhưng dù đã bán sạch đàn gà, con lợn giống, cụ bà Lưu Thị Nguyệt vẫn không lo đủ chi phí.
Thông tin từ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức, ông Trần Văn Thành đã được chuyển từ Khoa Hồi sức tích cực sang Khoa Nội tổng hợp, nhưng vẫn phải điều trị lâu dài.
3 năm kể từ khi con gái đầu qua đời do bệnh ung thư xương, chị Phương lại ngỡ ngàng đến tuyệt vọng khi con gái thứ hai cũng mắc bạo bệnh.
Hơn 10 năm nay, người con trai duy nhất của bà Phượng (Hà Tĩnh) bị bại liệt, nằm 1 chỗ. Do tuổi cao, sức yếu không thể làm lụng, người mẹ già phải xin cơm thừa để nuôi con qua ngày.
Vừa chăm sóc bố mẹ chồng bệnh tật, chị Hòa lại 'gánh trên vai' người chồng mắc bệnh tim cùng hai đứa con bại não.
Năm anh Dame Ya Hùng phát bệnh tiểu đường, 2 đứa con lớn lần lượt phải nghỉ học. 6 năm sau, con gái út lại bị suy thận, họ không có cách nào lo xuể chi phí đắt đỏ ở thành phố lớn.
Sau nhiều lần phát bệnh tai biến, động kinh, chị Trâm nằm liệt một chỗ. Trong khi đó, chồng chị không may bị viêm tụy cấp, có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Bố của Châu từng mất vì bệnh ung thư dạ dày, một mình mẹ gồng gánh nuôi em ăn học. Nay em chưa kịp báo đáp mẹ thì căn bệnh ung thư một lần nữa kéo đến.
Con trai bị teo não bẩm sinh, trong lúc gia đình đang gặp khó khăn nhất thì người chồng vốn là trụ cột kinh tế lại gặp tai nạn, mất sức lao động.
Đứa con thành hình hơn 7 tháng trong bụng đã chẳng giữ được, cơ thể của chị Vương cũng dần suy yếu. Mới đây, chị bị sốc nhiễm trùng nguy kịch, chi phí điều trị vượt quá khả năng lo liệu của người chồng.
Bố mất sức lao động, mẹ của Diệu ra thành phố làm giúp việc để nuôi con. Khi biết con là á khoa tỉnh Hà Tĩnh khối A nhưng không có tiền đi học, người mẹ lặng lẽ khóc. 'Tôi sợ con nhìn thấy lại nản lòng'.
Con trai 2 tuổi mắc chứng suy giảm miễn dịch, cần ghép tủy mới có thể sống. Thế nhưng vợ chồng chị Lam cầm cố nhà cửa cùng những đồ vật có giá trị vẫn không đủ tiền chạy chữa cho con.
Người cha 53 tuổi, lưng đã dần còng xuống vì gánh vác cả gia đình với những đứa con bệnh tật. Con trai lớn của chú Kiệt bị bại não 12 năm, con trai thứ 2 lại bị tai nạn giao thông, nằm viện liên tục.
Chồng bị điện giật qua đời cách đây 10 năm, một mình bà Lĩnh gồng gánh bươn trải nuôi các con khôn lớn.
Nằm co ro trên chiếc ghế đẩu, mặt nhăn nhó vì đau đớn nhưng ông Cường vẫn cố không bật ra tiếng kêu rên. Chứng kiến con bị bệnh tật hành hạ, từ hốc mắt nhăn nheo của cụ Thanh lăn dài hai hàng lệ.
Mẹ trầm cảm bỏ nhà đi lang thang, bố mải làm phụ hồ kiếm sống, nam sinh Võ Tuấn Tú (17 tuổi) thay mẹ chăm sóc hai em nhỏ. Trong lúc nấu cơm, bình gas mini phát nổ khiến Tú mù một mắt, dập nát bàn tay.
Trong cơn bất lực, chị Thành nói ra ý định đưa con về của mình, rồi lại lặng đi khi bác sĩ hỏi: 'Nếu con có bề gì, mẹ có hối hận không?'.