Góa phụ nghèo bất lực vì không có 50 triệu đồng cho con chữa bệnh tim

Chồng bị điện giật qua đời cách đây 10 năm, một mình bà Lĩnh gồng gánh bươn trải nuôi các con khôn lớn.

Cuộc trò chuyện với bà Tống Thị Lĩnh (52 tuổi, ở xóm Khả Lý, xã Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) liên tục bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn. Như cố chứng minh cho hoàn cảnh éo le của mình lúc này, bà Lĩnh vội đặt xuống chiếc bánh mì ăn dở, lục khắp các túi trong người lấy ra vỏn vẹn vài trăm ngàn đồng.

Con mắc bệnh nặng, mẹ nghèo không lo đủ tiền viện phí.

Được biết, con trai út của bà là Tạ Văn Linh (SN 1995) vốn bị bệnh tim bẩm sinh, máu tụ quanh Thận/ Fallot IV. Do hoàn cảnh khó khăn, Linh không được đi chữa bệnh từ sớm. Từ nhỏ, em đã ốm yếu, còi cọc. Anh trai Linh là Tạ Văn Thắng cũng không được nhanh nhẹn, dù đã 31 tuổi nhưng chỉ quanh quẩn ở nhà.

Hai vợ chồng lam lũ, vất vả làm lụng mà chưa khi nào thoát khỏi cái nghèo. Năm 2013, trong lúc sửa điện trong nhà, ông Tạ Văn Thao (chồng bà Lĩnh) không may bị điện giật tử vong. Kể từ đó, gánh nặng đổ dồn lên vai người phụ nữ.

"Nếu con khỏe mạnh bình thường như người ta, giờ này tôi cũng đã nhàn vì chúng trưởng thành, làm ra tiền phụ đỡ. Vậy mà cả hai đều bệnh tật, chậm chạp nên miếng cơm manh áo vẫn một tay tôi lo cả. Nay bệnh tim của cháu Linh trở nặng, tôi không biết phải xoay sở đâu ra tiền cứu cháu", bà Lĩnh nghẹn ngào.

Căn bệnh của em Thắng cần phải điều trị lâu dài và tốn kém.

Cán bộ phòng CTXH của bệnh viện cho hay: Bệnh nhân Tạ Văn Linh nhập viện trong tình trạng máu tụ quanh thận 2 bên/Fallot IV, đã mổ áp xe thận. Bệnh nhân được chuyển từ Khoa tiết niệu sang Khoa Tim mạch. Hiện tại vẫn điều trị theo dõi và dùng thuốc, chi phí dự kiến khoảng 30-50 triệu đồng. Bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, bố mất hơn 10 năm nay, mẹ làm ruộng, anh trai không khôn ngoan.

Khuôn mặt buồn lo lắng luôn hiện lên nét mặt bà Tống Thị Lĩnh

Con trai đang trong tình cảnh nguy hiểm cần phải được điều trị lâu dài để cứu tính mạng. Thế nhưng, bà Lĩnh hỏi vay khắp họ hàng, làng xóm mới được 20 triệu đồng, số tiền cũng cạn sạch sau ít ngày. Trong người bà lúc này chẳng còn nổi 1 triệu đồng, mà cũng chẳng thể tiếp tục vay mượn ai. Không biết những ngày tiếp theo, bà sẽ phải làm thế nào để có thể cho con chữa bệnh. Rất mong hoàn cảnh đáng thương của họ nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ phía cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Bà Tống Thị Lĩnh, ở xóm Khả Lý, xã Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. SĐT: 0966147871

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.204 (anh Tạ Văn Linh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/can-50-trieu-dong-giup-goa-phu-ngheo-dong-vien-phi-chua-benh-cuu-con-trai-2172531.html