Một người phụ nữ bị chồng nhốt trong nhà vệ sinh ngoài trời chỉ rộng 9m2 với điều kiện ẩm thấp trong suốt 18 tháng, đã được chính quyền địa phương giải cứu thành công.()
Một người phụ nữ bị chồng nhốt trong nhà vệ sinh ngoài trời chỉ rộng 9m2 với điều kiện ẩm thấp trong suốt 18 tháng, đã được chính quyền địa phương giải cứu thành công.
Khi cảnh sát xuất hiện, họ phát hiện người phụ nữ 35 tuổi đang nằm trên sàn nhà vệ sinh chỉ rộng 1m2, cơ thể cô đang suy kiệt, chỉ còn da bọc xương.
Các nhà chức trách đã giải cứu một người phụ nữ Ấn Độ bị chồng nhốt trong nhà vệ sinh suốt một năm rưỡi.
Theo Indiatimes ngày 16-10 đưa tin, một người phụ nữ (35 tuổi), đã bị chồng nhốt hơn 1,5 năm trong nhà vệ sinh và nói dối là cô bị tâm thần.
Các nhân viên an ninh Ấn Độ đã giải cứu thành công một người phụ nữ bị chồng giam cầm trong nhà vệ sinh suốt 18 tháng trời.
Sau một năm rưỡi bị chồng nhốt trong toilet, người phụ nữ đáng thương cuối cùng cũng được giải cứu.