Án phạt nào cho Brazil?

Giới truyền thông đang chờ câu trả lời từ nhà chức trách Brazil, vì sao và ai đã cho phép cổ động viên hai nước Brazil - Argentina được ngồi chung với nhau trên khán đài sân Maracana tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, thay vì ngồi tách biệt ở khu vực riêng như thông lệ quốc tế.

“Siêu kinh điển” hóa siêu bạo loạn

Những cuộc thư hùng giữa đội tuyển Brazil - Argentina luôn là một trong những trận đấu khốc liệt, gay cấn nhất thế giới, nên khi hai đội gặp nhau tại vòng loại World Cup 2026, trận đấu đã được cảnh báo ở mức cao độ về sự căng thẳng. Tiếc rằng, trận siêu kinh điển của bóng đá Nam Mỹ đã biến thành một màn bạo động kinh hoàng trên “thánh đường” Maracana của bóng đá xứ samba.

Cổ động viên hai đội ẩu đả trên khán đài sân Maracana, trước trận Brazil - Argentina tại vòng loại World Cup 2026. Ảnh: Reuters

Đại tá Vagner Ferreira, sĩ quan cảnh sát cấp cao nhất phụ trách an ninh tại sân Maracana, nói với kênh truyền hình SporTV (Brazil) rằng: “Lực lượng của chúng tôi đã cảnh giác cao độ trước sự thù địch của cổ động viên Argentina”.

Có lẽ ông Vagner Ferreira hơi quá lời. “Đất có thổ công, sông có hà bá”. Người hâm mộ Argentina chẳng dại gì mà lại anh hùng anh bá trên đất Brazil, nhất là trong sân Maracana.

Đội trưởng Lionel Messi cho biết trận đấu giữa Argentina với Brazil có thể đã kết thúc trong bi kịch, sau sự cố đám đông người hâm mộ xứ tango bị cảnh sát Rio de Janeiro chấn áp quá đà tại sân Maracana.

Đội trưởng Brazil Marquinhos thừa nhận đó là “tình huống rất đáng sợ”, với những bức ảnh về trận đấu và video trên mạng xã hội cho thấy cảnh sát cầm dùi cui đụng độ với cổ động viên Argentina tại khán đài.

Đây là vụ bạo lực mới nhất liên quan đến bóng đá xảy ra với thể thao Brazil, sau những cảnh tượng xấu xí giữa cổ động viên Boca Juniors và Fluminense trước trận chung kết Copa Libertadores hồi đầu tháng này, cũng bị cảnh sát dùng dùi cui giải tán.

Trên sân Maracana, một vài cổ động viên Argentina chạy xuống sân để tránh đòn từ cảnh sát. Đội trưởng Lionel Messi cố gắng xoa dịu tình hình bằng cách đi bộ đến khu vực phía sau khung thành, nơi giao tranh đang diễn ra căng thẳng nhất; trong khi thủ môn Emiliano Martinez nhảy lên trên hàng rào và cố giật dùi cui từ tay cảnh sát.

Lionel Messi đã viết trên tài khoản Instagram của mình: “Chúng tôi đã thấy cách cảnh sát đánh người và nhiều cầu thủ của đội tuyển Argentina có người nhà ở khu vực đó. Chúng tôi không thể tập trung vào trận đấu. Điều này cũng xảy ra ở Copa Libertadores, nơi cảnh sát Brazil đàn áp người hâm mộ đến từ Argentina”.

Chốt lại, Lionel Messi kết luận: “Thật tệ vì chúng tôi đã chứng kiến cách họ đánh đập người hâm mộ. Bạn nghĩ về gia đình, những người ở trên khán đài, những người không biết chuyện gì đang xảy ra và chúng tôi quan tâm đến điều đó hơn là chơi một trận đấu. Vào thời điểm đó, trận đấu chỉ là thứ yếu”.

Chờ phán quyết từ FIFA

Fernando Diniz, huấn luyện viên tạm quyền của đội tuyển Brazil cực lực lên án những cảnh bạo lực nhưng khẳng định rằng sự việc đáng tiếc trên không chỉ diễn ra ở xứ samba: “Chúng tôi không thích khi những điều này xảy ra. Những cảnh bạo lực và thiếu tôn trọng luật pháp thật đáng tiếc. Tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra ở sân Maracana hay ở trận chung kết Copa Libertadores, với những trận ẩu đả trên đường phố nhưng nó không chỉ xảy ra ở Brazil và Argentina. Tôi chỉ biết cầu Chúa và động viên mọi người hãy hiểu biết hơn, đến sân cổ vũ một cách an toàn nhất”.

Trận đấu được xem là “siêu kinh điển" của bóng đá Nam Mỹ giữa Brazil và Argentina nóng từ trước giờ bóng lăn. Trên một góc khán đài sân Maracana, cổ động viên Brazil và Argentina ẩu đả, khiến trận đấu diễn ra chậm hơn khoảng 30 phút. Nguyên nhân được cho là cổ động viên đội khách hát vang ăn mừng chiến thắng ở World Cup 2022, còn người hâm mộ Brazil la ó đáp trả. Cảnh sát Brazil đã bắt 8 người liên quan ngay sau đó.

Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) cho biết 1.050 nhân viên bảo vệ tư nhân và hơn 700 sĩ quan quân cảnh được huy động làm nhiệm vụ bảo vệ trận đấu giữa Brazil và Argentina. Việc các vũ công samba thua trận 0-1 trước nhà đương kim vô địch World Cup càng khiến cổ động viên quá khích Brazil gây hấn, buộc cảnh sát phải sử dụng các biện pháp mạnh để dẹp loạn.

FIFA cho biết sẽ chờ báo cáo từ các quan chức tại hiện trường trước khi quyết định hành động tiếp theo và không loại trừ hình phạt dành cho CBF.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết trong một tuyên bố mới nhất: “Hoàn toàn không có chỗ cho bạo lực trong bóng đá. Những màn bạo lực trên khán đài như đã thấy trong trận Brazil-Argentina tại sân Maracana không có chỗ trong thể thao hay xã hội của chúng ta. Tất cả cầu thủ, người hâm mộ, nhân viên và quan chức phải được bảo đảm an toàn để chơi và thưởng thức bóng đá. Tôi kêu gọi các cơ quan hữu quan bảo đảm rằng điều này được tôn trọng ở mọi cấp độ”.

NGUYỄN CÔNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Thể thao xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/an-phat-nao-cho-brazil-752891