Âm thầm cống hiến

Đến nay, Ban Chỉ huy Quân sự quận Hoàng Mai đã bàn giao gần 1.900 công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung để phòng, chống dịch Covid-19 tại Khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai). Trong niềm vui hạnh phúc của các công dân hoàn thành thời gian cách ly là sự âm thầm cống hiến của các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ… làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng của quận Hoàng Mai vận chuyển đồ ăn cho công dân ở khu cách ly tập trung.

Tận tình phục vụ

Để bảo đảm an ninh trật tự và điều kiện sinh hoạt cho gần 1.900 công dân cách ly tập trung tại Khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai đã huy động nhiều lực lượng tham gia gồm: Quân đội, công an, dân quân, bảo vệ tổ dân phố… Trong đó, lực lượng Công an quận thành lập 6 chốt xung quanh khu nhà cách ly, phối hợp với bảo vệ dân phố làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự vòng ngoài. Đại úy Đinh Văn Cường, Trưởng Công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) cho biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, động viên các chiến sĩ trực 24/24 giờ, làm tốt nhiệm vụ kể cả những nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Ở vòng trong khu cách ly, lực lượng quân đội và dân quân tự vệ được chia thành từng nhóm phục vụ, hằng ngày mang 3 bữa cơm cho các công dân thực hiện cách ly... Ngoài ra, bất kể giờ nào có việc phát sinh mà công dân cần, nếu điều kiện cho phép, các chiến sĩ đều nhiệt tình giúp đỡ.

Thượng tá Nguyễn Văn Bính, Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy Quân sự quận Hoàng Mai cho hay, ngay từ trước ngày tiếp nhận công dân cách ly, đơn vị đã thành lập các bộ phận công tác và huy động trên 300 dân quân trên toàn quận Hoàng Mai tham gia nhiệm vụ. “Đây là công việc chưa có tiền lệ, nhưng chúng tôi đã quán triệt anh em xác định trách nhiệm, xây dựng ý chí quyết tâm như vào một trận đánh đúng với tinh thần “chống dịch như chống giặc” nên 100% cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và thực hiện mọi nhiệm vụ được giao. Cùng đó, chúng tôi phối hợp với chính quyền và Ban Chỉ huy Quân sự các phường trên địa bàn quận lựa chọn những dân quân ưu tú, có tinh thần trách nhiệm, có kinh nghiệm xử lý các tình huống để giao nhiệm vụ”, Thượng tá Nguyễn Văn Bính nói.

Kể lại những ngày đầu thực hiện nhiệm vụ, Trung tá Ngô Quang Dinh, Trợ lý Chính trị Ban Chỉ huy Quân sự quận Hoàng Mai cho biết: “Mấy ngày đầu chúng tôi rất vất vả vì không chủ động được giờ nào các công dân đến, đặc biệt là phát sinh việc nhiều người gửi đồ tiếp tế cho người thân. Sau khi có chỉ đạo của Trung ương và thành phố về việc không nhận đồ tiếp tế thì anh em mới giảm áp lực. Tuy nhiên với một số trường hợp đặc biệt như gửi đồ dùng học tập; thực phẩm dành cho phụ nữ đang mang thai, trẻ nhỏ; thuốc chữa bệnh…, chúng tôi vẫn hỗ trợ chuyển giúp để bảo đảm tư tưởng tốt cho các công dân trong khu cách ly".

Chị Vũ Thị Khánh Chi, ở phố Quán Thánh (quận Ba Đình) đến gửi đồ ở khu cách ly chia sẻ: “Đối tác của công ty chúng tôi là người nước ngoài theo đạo Hồi nên cần đồ ăn chế biến riêng. Sau khi trình bày cụ thể, các cán bộ quản lý đã đồng ý chuyển giúp đồ và đối tác của công ty chúng tôi rất mừng, cảm thấy thoải mái vì dù đang cách ly ở xa quê hương mà vẫn được đáp ứng đúng nguyện vọng”.

Với chiến sĩ dân quân phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) Hoàng Anh Tuấn, 14 ngày làm nhiệm vụ mang thức ăn, nhu yếu phẩm cho công dân cách ly tập trung là những ngày đáng nhớ. Hằng ngày, Tuấn cùng 1 người nữa mặc bộ đồ bảo hộ chia nhau vận chuyển cơm cho mọi người ở tầng 6 của tòa nhà A2, Khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp rồi lại thu dọn đồ ăn thức uống. Ngoài ra bất kể lúc nào công dân báo cần chuyển đồ thiết yếu như dầu gội đầu, kem đánh răng… là Tuấn lại mang lên. “Cũng mệt nhưng cả nước đang đồng lòng phòng, chống dịch Covid-19 nên tôi tự nhủ mỗi người cố một chút thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp”, Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

Tạm gác việc cá nhân

Là chỉ huy của 2 tầng trong khu cách ly tập trung, Thiếu tá Trương Văn Vững, Ban Chỉ huy Quân sự quận Hoàng Mai ấn tượng mãi ngày 3-4 vừa qua là ngày đầu tiên có những công dân hết thời gian cách ly trở về với người thân, gia đình. Đặc biệt, anh còn trực tiếp đưa 3 công dân bàn giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa. Đêm hôm đó mới về đến Hà Nội nhưng anh Trương Văn Vững thấy rất vui bởi đã cùng đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ. “Hơn nửa tháng qua, mặc dù công tác gần ngay nhà mà không được về. Các con thì rất nhớ bố, nhiều hôm gọi điện cứ khóc đòi bố về nghe mà chảy nước mắt, nhưng tôi vẫn động viên vợ con cố gắng. Bản thân tôi cũng chưa nhận lệnh được về và sẵn sàng tiếp tục đón đoàn khác...”, anh Trương Văn Vững nói.

Anh Kiều Anh Pháp, Trợ lý hậu cần Ban Chỉ huy Quân sự quận Hoàng Mai có 2 con sinh đôi chưa đầy 2 tuổi. Do anh nhận nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung nên một mình vợ anh phải đảm đương toàn bộ công việc ở nhà. Anh Kiều Anh Pháp cho biết: “Ai cũng mong được quây quần cùng gia đình, nhưng xác định đây là nhiệm vụ được phân công nên chúng tôi sẵn sàng gác lại việc riêng để hoàn thành”.

Trong niềm vui được trở về với gia đình khi có kết quả âm tính với Covid-19 và hoàn thành 14 ngày cách ly y tế, chị Nguyễn Mai Trang ở huyện Hoài Đức là du học sinh từ nước Anh chia sẻ: “Tôi cùng anh trai từ nước Anh về và cả hai anh em được đưa vào khu cách ly ở đây. Tôi thấy rất yên tâm vì được các anh, các chú ở đây chăm lo cho đầy đủ mọi phương tiện, đồ dùng thiết yếu không khác gì ở nhà mình”.

Ông Nguyễn Cảnh Nhơn (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) có con đang được cách ly tập trung tại Khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp cho biết: “Con tôi du học ở Nga về, tôi vẫn nhắn tin động viên con hãy vui vẻ, tự tin và sống đúng như một công dân có trách nhiệm với cộng đồng. Nhà nước mình còn khó khăn mà vẫn mở cửa đón đồng bào về rồi lo nơi ăn ở vậy là đáng quý lắm. Khi đến gửi đồ cho con, tôi lại được đón tiếp chu đáo, lịch sự nên thấy rất yên tâm và khâm phục về công tác tổ chức của các lực lượng chức năng”.

Gần 1.900 công dân đã hoàn thành 14 ngày cách ly tại Khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp, trở về với người thân nhưng các lực lượng phục vụ thì vẫn chưa biết ngày nào mới được về đoàn tụ cùng gia đình bởi cuộc chiến với dịch Covid-19 vẫn chưa có hồi kết. Và sự bịn rịn, xúc động của hàng nghìn người khi rời xa những “người lạ” đã tận tình phục vụ, lo chu toàn bữa ăn, giấc ngủ cho mình chính là điều ghi nhận chân thành đối với những cống hiến âm thầm của các lực lượng chức năng quận Hoàng Mai.

Hiền Chi

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/963613/am-tham-cong-hien