Ấm ngọt những bữa cơm cho thí sinh người dân tộc thiểu số vùng sâu

Ấm bụng, thơm ngọt và đủ đầy là tất cả những gì mà bữa cơm dành cho các thí sinh người dân tộc thiểu số huyện Lạc Dương có được trong những ngày thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Langbiang.

Trên địa bàn huyện Lạc Dương chỉ bố trí một điểm thi duy nhất tại Trường THPT Langbiang. Đây là điều có thể dễ lý giải, bởi cả huyện Lạc Dương chỉ có 254 thí sinh (TS) đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2025. Số lượng TS ít, việc tập trung tại một điểm thi để tránh lãng phí nguồn lực và ngân sách nhà nước được xem là một quyết định hợp lý của ngành Giáo dục cũng như chính quyền địa phương.

Các TS người đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Lạc Dương chơi thể thao thư giãn trong chiều ngày 25/6 tại khu nội trú

Các TS người đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Lạc Dương chơi thể thao thư giãn trong chiều ngày 25/6 tại khu nội trú

Trong những ngày kỳ thi diễn ra, 110 học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đến từ các xã vùng sâu, vùng xa trung tâm huyện như: Đạ Chais, Đạ Nhim, Đạ Sar, xã Lát, Đưng Knớh đều được huyện tạo điều kiện lo chỗ ăn nghỉ tại khu nội trú của Trường THPT Langbiang.

Tất cả các TS tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 trên địa bàn huyên Lạc Dương đều được huyện hỗ trợ 200.000 đồng. Không những thế với học sinh của các xã nói trên đều được chính quyền cơ sở hỗ trợ thêm mỗi em 500.000 đồng, đồng thời hỗ trợ xe đưa đón đến điểm thi và về nhà khi thi xong.

Các TS tại điểm thi Trường THPT Langbiang đều rất thoải mái khi được ở khu nội trú trong những ngày thi tốt nghiệp THPT

Các TS tại điểm thi Trường THPT Langbiang đều rất thoải mái khi được ở khu nội trú trong những ngày thi tốt nghiệp THPT

Để các em có được sự yên tâm lớn nhất, Trường THPT Langbiang còn phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trang bị cho các em một phần quà, gồm: bút chì, viết bi, gọt bút chì, tẩy, túi đựng khi bước vào phòng thi.

Khu nội trú của Trường Langbiang dù xây dựng đã lâu, nhưng luôn được chăm sóc, lau dọn sạch sẽ để các TS có được không gian thoải mái nhất trong những ngày lưu trú tại đây. Ngoài ra, khu nội trú còn có sân chơi thể thao, cầu lông để các em vận động, giảm stress sau những giờ thi mệt mỏi.

Chỗ ở trong khu nội trú đều rất thoáng mát và sạch sẽ

Chỗ ở trong khu nội trú đều rất thoáng mát và sạch sẽ

Đặc biệt, là những bữa cơm đủ đầy dinh dưỡng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho các em ngay từ chiều 25/6 khi các em đến điểm thi làm thủ tục.

Thầy Hoàng Việt Phương - Phó Hiệu trưởng, đồng thời cũng là Phó Điểm thi Trường THPT Langbiang cho biết: Từ số tiền 700.000 đồng của huyện và xã hỗ trợ cho mỗi TS, Trường đã quyết định hợp đồng với dịch vụ nấu ăn để nấu ngày 3 bữa cho các em. Sáng là bún giò hoặc phở bò, bữa trưa và chiều, mâm cơm đều có 4 món, bao gồm hai món mặn được thay đổi liên tục như: trứng kho hột vịt, cá chiên xù, gà kho, cá hấp... và món canh, rau củ hầm xương. Các món ăn đều đầy đủ cả về số lượng và chất lượng, nhằm đảm bảo cho các em có được sự yên tâm cả về thể chất và tinh thần trong những ngày thi.

Trường THPT Langbiang hợp đồng với dịch vụ nấu ăn chuyên nghiệp để lo các bữa ăn cho TS.

Trường THPT Langbiang hợp đồng với dịch vụ nấu ăn chuyên nghiệp để lo các bữa ăn cho TS.

Chị Dương Thị Như Hảo - Nhân viên Y tế của Trường THPT Langbiang cho biết thêm: Tất cả thực phẩm nhập vào đến khâu sơ chế, chế biến thành phẩm đều được chúng tôi giám sát và kiểm tra kỹ lưỡng để không xảy ra các tình huống rủi ro.

Ka Môn - Học sinh của trường THPT Langbiang rất thoải mái chia sẻ: "Em ở nội trú từ những ngày đầu lớp 10, nên em rất tin tưởng vào sự chăm lo của các thầy cô. Gần như không có sự xa lạ, em chỉ biết rằng, phải làm bài thi thật tốt để không phụ lòng tình cảm đó".

Những món ăn đủ đầy dinh dưỡng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Những món ăn đủ đầy dinh dưỡng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Với Cill Ha Bân - người xã Lát, lần đầu tiên đến đây lưu trú trong 3 ngày thi, em cũng có sự đồng cảm như Ka Môn: “Em được chăm sóc còn hơn ở nhà. Những bữa cơm rất ngon và chỗ ở cũng vô cùng thoải mái”.

Những bữa ăn ắp đầy tình thương và trách nhiệm

Những bữa ăn ắp đầy tình thương và trách nhiệm

Những chén cơm, tô canh, miếng thịt, lát cá, gắp rau không chỉ đơn thuần là thức ăn, là thực phẩm... Đó còn là tình thương, trách nhiệm, là sự lắng lo và kỳ vọng, là niềm tin để các em có được cuộc sống tốt hơn sau 12 năm miệt mài đèn sách.

TUẤN LINH - CHÍNH THÀNH

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/xa-hoi/202506/am-ngot-nhung-bua-com-cho-thi-sinh-nguoi-dan-toc-thieu-so-vung-sau-55a631a/