130.000 chiếc bánh mỳ tình yêu được dành tặng dịp Đại lễ Phật đản

Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 năm 2024, trong hai ngày 21 và 22/5 (tức 14 và 15/4 âm lịch), MC Hải Anh cùng các mạnh thường quân đã có dịp sẻ chia những chiếc bánh của tình yêu thương đến những bệnh nhân, người có hoàn cảnh khó khăn.

Phật Đản là ngày lễ trọng đại được tổ chức vào tháng 4 âm lịch, đặc biệt là ngày rằm tháng Tư để kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh. Ngày Phật Đản là một trong ba ngày lễ lớn trong năm của đạo Phật (Phật Đản, Vu lan, Thành đạo). Nhân dịp này, 2.000 thùng/130.000 chiếc bánh mỳ chay đã được gửi đến trẻ em, người già, người khó khăn, bệnh nhân tại nhiều bệnh viện và chùa, từ Sơn La, Tuyên Quang, Ba Vì đến các quận xung quanh địa bàn Hà Nội.

MC Hải Anh hăng hái tham gia hoạt động thiện nguyện gửi trao 130.000 chiếc bánh mỳ chay được dành tặng người khó khăn

MC Hải Anh hăng hái tham gia hoạt động thiện nguyện gửi trao 130.000 chiếc bánh mỳ chay được dành tặng người khó khăn

Những bệnh nhân vui vẻ trước sự sẻ chia của các mạnh thường quân

Những bệnh nhân vui vẻ trước sự sẻ chia của các mạnh thường quân

Được biết, đây là hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa do các nhà tài trợ là Công ty Siêu Thanh, Công ty Bánh Á Châu phát tâm ủng hộ bánh mỳ chay đảm bảo vệ sinh, trao tận tay người cần. MC Hải Anh không chỉ là người có ảnh hưởng trong cộng đồng golf, nhiều năm liền, Hải Anh luôn đồng hành cùng những hoạt động thiện nguyện, trao những giá trị tích cực đến cộng đồng.

MC Hải Anh là người “gieo duyên” đến nhiều tổ chức thiện nguyện, đến những người có hoàn cảnh khó khăn nhằm chia sẻ những chiếc bánh mỳ chay đến người thực sự cần. Cô chia sẻ trên trang cá nhân: “Hải Anh cảm động trước tấm lòng của các mạnh thường quân. Những chiếc bánh mỳ cùng tình yêu thương không chỉ cải thiện bữa ăn mà còn mang đến sự ấm áp và đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn. Quý nhà tài trợ là Công ty Siêu Thanh, Công ty Bánh Á Châu đã thực sự toàn tâm toàn ý mong muốn đem đến những điều tốt đẹp nhất để sẻ chia đến cộng đồng. Tự tay cầm những chiếc bánh mỳ chay ngày hôm nay, Hải Anh cảm nhận được sự chỉn chu từ bao bì, hạn sử dụng còn rất dài và chất lượng bánh không thua kém một sản phẩm hoàn hảo của các cửa hiệu bánh 5sao. Của cho không bằng cách cho, sự tâm lý của anh chị đã dạy cho Hải Anh những bài học rất lớn về sự sẻ chia.”

130.000 chiếc bánh mỳ chay đã thay những tấm lòng yêu thương làm ấm lòng người khó khăn

130.000 chiếc bánh mỳ chay đã thay những tấm lòng yêu thương làm ấm lòng người khó khăn

MC Hải Anh lựa chọn trang phục giản dị, năng động để phù hợp với chuyến thiện nguyện dành tặng những chiếc bánh mì chay đến đồng bào

MC Hải Anh lựa chọn trang phục giản dị, năng động để phù hợp với chuyến thiện nguyện dành tặng những chiếc bánh mì chay đến đồng bào

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không”, câu hát như văng vẳng trên mỗi bước đường sẻ chia của những bạn trẻ. Họ được sống, được sẻ chia và với họ, không phải làm từ thiện để nhận những lời cảm ơn mà một triết lý của nhóm thiện nguyện khiến nhiều người phải suy ngẫm. “Chúng tôi sẻ chia và chính chúng tôi phải nói lời cảm ơn, cảm ơn vì cuộc đời đã cho chúng tôi có cơ hội để “một tấm lòng, có cơ hội để được mở rộng được sống trong yêu thương và sẻ chia dù chỉ là một chút hơi ấm tình người”.

PV

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/130-000-chiec-banh-my-tinh-yeu-duoc-danh-tang-dip-dai-le-phat-dan-432051.html