Xúc động ngày giỗ trận Vị Xuyên

Kỷ niệm 40 năm ngày chiến dịch mang bí số MB84; chiến dịch phản công giành lại những cao điểm thuộc chủ quyền quốc gia tại biên giới Vị Xuyên (Hà Giang, 12-7-1984 - 12-7-2024), nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Giang Thào Hồng Sơn, thân nhân các gia đình liệt sĩ và các cựu binh từng chiến đấu tại chiến trường Vị Xuyên năm xưa đã về dự ngày giỗ trận.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam sửa lễ mời các chiến sĩ trận vong về dự lễ

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam sửa lễ mời các chiến sĩ trận vong về dự lễ

Ròng rã chiến đấu bảo vệ biên cương, lãnh thổ nước nhà trong 10 năm, quân dân ta đã hy sinh quá nhiều, hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ của nhiều đơn vị tham gia chiến đấu tại chiến trường Vị Xuyên đã hy sinh, hiện vẫn còn khoảng 2.000 liệt sĩ nằm lại dưới thung sâu vùng biên giới (chưa quy tập được vì còn ở đó nhiều bom mìn trong chiến tranh), và rất nhiều người dân vô tội bị cuốn vào cuộc chiến tại Hà Giang.

Bi thương nhưng kiêu dũng, cuộc chiến ấy đã kết thúc, nhưng âm vang về cuộc chiến đấu không khoan nhượng với quân thù để bảo vệ chủ quyền quốc gia vẫn còn mãi trong tâm tưởng người dân Việt Nam, mãi đến mai sau.

Ngày 12-7, lần đầu tiên, Ban Liên lạc cựu chiến binh Sư 356, Sư đoàn chủ lực trong chiến dịch MB84, tổ chức cho 1.300 cán bộ chiến sĩ và thân nhân liệt sĩ, thương binh về nơi người thương của họ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bi tráng ấy. Nỗi buồn không phai khi nhớ về ngày 12-7-1984, chỉ trong một ngày đã hy sinh 593 cán bộ chiến sĩ, hơn 100 cán bộ chiến sĩ khác bị thương khi giành lại cao điểm 468, nơi núi đá vôi năm ấy được nung đỏ rực với súng đạn 2 bên và trở thành "lò vôi thế kỷ”… Để rồi sau đó, Sư 356 phải giải thể, xóa phiên hiệu vì hao tổn quân lực quá nhiều cho cuộc chiến đấu đòi lại phần đất biên cương từ tay giặc…

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang Thào Hồng Sơn tiễn các liệt sĩ được quy tập về Nghĩa trang Vị Xuyên

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang Thào Hồng Sơn tiễn các liệt sĩ được quy tập về Nghĩa trang Vị Xuyên

Đêm trước ngày giỗ trận, trời mưa tầm tã, sấm chớp đùng đoàng, như thay lời thương nhớ của hàng vạn người trẻ tuổi đã hy sinh trên mảnh đất quê hương Hà Giang này gửi đến hàng vạn người thương của họ từ nhiều nơi trên đất nước này tìm về... Và nước mắt của hàng vạn đồng đội thân nhân liệt sĩ đã gửi lên trời hơn 40 năm lại đổ về làm mát các anh còn nằm lại dưới thung sâu… "Về đây đồng đội ơi…” tiếng gọi yêu thương của những người còn sống bên thung lũng sâu ở Vị Xuyên. Ngày 12-7, Đội Quy tập tỉnh Hà Giang đã tìm và quy tập 6 liệt sĩ về nằm gần 2.000 đồng đội ở Nghĩa trang Vị Xuyên..

Tri ân những chiến sĩ vào sinh ra tử giữ yên bờ cõi, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân Mai Thị Hạnh (người lập ra nhóm thiện nguyện Chia sẻ- Sharing) cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, và nhiều mạnh thường quân đã trao tặng 356 căn nhà (70 triệu đồng/căn) cho gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, cựu binh nghèo thuộc Sư đoàn 356, tặng 6.700 căn nhà cho cựu binh và người dân nghèo ở Hà Giang; tặng hàng trăm con bò sinh sản, sổ tiết kiệm và hỗ trợ vốn làm ăn cho nạn nhân bom mìn, và cựu binh nghèo.

(Theo SGGP)

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/13/325586/xuc-dong-ngay-gio-tran-vi-xuyen.aspx