Vườn sầu riêng ở Đắk Lắk rụng trái hàng loạt, nghi bị đầu độc

Theo bà Lợi, vườn sầu riêng của bà có 28 cây đã cho thu hoạch. Qua kiểm đếm, bà phát hiện có 27 cây bị cháy lá, cháy trái, nghi do kẻ gian phun thuốc cỏ cháy.

Chiều 23-5, thông tin từ Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang xác minh, làm rõ một vườn sầu riêng của người dân bị rụng trái, nghi do bị đầu độc.

Hiện, Công an huyện Krông Pắk đã ghi nhận hiện trường, thu giữ các mẫu vật liên quan đến vườn sầu riêng để phục vụ công tác điều tra.

 Vườn sầu riêng của bà Lợi bị rụng trái bất thường. Ảnh: HN.

Vườn sầu riêng của bà Lợi bị rụng trái bất thường. Ảnh: HN.

Trước đó, chiều 21-5, bà Phạm Thị Lợi (56 tuổi, ngụ xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắk) ra thăm vườn sầu riêng của mình thì phát hiện nhiều trái sầu riêng rụng bất thường dưới đất.

Bà Lợi cũng ngửi thấy mùi thuốc cỏ bốc lên nồng nặc, nhận thấy trái sầu riêng có dấu hiệu bị xịt thuốc nên trình báo cơ quan công an.

Theo bà Lợi, vườn sầu riêng của bà có 28 cây đã cho thu hoạch. Qua kiểm đếm, bà phát hiện có 27 cây bị cháy lá, cháy trái, nghi do kẻ gian phun thuốc cỏ cháy.

Theo ghi nhận, nhiều cây sầu riêng của bà Lợi đã rụng dưới gốc. Trên cây, những trái sầu riêng còn sót lại có dấu hiệu thâm đen, hư hỏng, không còn khả năng phát triển.

Cũng trong vườn sầu riêng của bà Lợi, có nhiều đám cỏ bị cháy xém, ngả màu vàng nghi do thuốc diệt cỏ vương vãi.

"Gia đình tôi không mâu thuẫn với ai. Tôi mong công an sớm tìm ra thủ phạm để xử lý nghiêm", bà Lợi nói.

Trước đó, vào ngày 21-5, tại xã Ea Hu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ việc kẻ gian cắt phá hơn 1.600 trái sầu riêng của gia đình ông Lương Văn Đức (42 tuổi).

Nhiều trái sầu riêng của ông Đức bị cắt phá. Ảnh: C.N

Theo ông Đức, ước tính gia đình ông chịu thiệt hại hơn 500 triệu đồng khi bị kẻ gian phá hoại vườn sầu riêng.

Nhận tin báo từ anh Đức, Công an huyện Cư Kuin đã khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra, làm rõ vụ việc.

TIẾN THOẠI

Nguồn PLO: https://plo.vn/vuon-sau-rieng-o-dak-lak-rung-trai-hang-loat-nghi-bi-dau-doc-post792123.html