Việt Nam vs Trung Quốc: Khi bản lĩnh lên tiếng nhưng may mắn lại không gọi tên

Việt Nam đã để thua đáng tiếc 2-3 trước Trung Quốc với một bàn thắng ở những phút bù giờ cuối cùng. Nhưng đó chưa phải là dấu chấm hết cho chặng đường của chúng ta.

Đội hình xuất phát trận Việt Nam vs Trung Quốc: Trung Quốc: Yan Junling (Thủ môn), Wang Shenchao, Zhang Linpeng, Jian Guantai (Tyias Browning), Wu Lei, Ai Kesen (Elkeson), Zhang Xizhe, Wu Xi, Lui Binbin, Zhang Yuning, Wang Gang. Việt Nam: Tấn Trường, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Văn Thanh, Hồng Duy, Tuấn Anh, Hoàng Đức, Quang Hải, Văn Đức, Tiến Linh.

Việt Nam đã có một trận đấu kiên cường trước Trung Quốc.

Đến với trận đấu thứ ba của vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, thầy trò HLV Park Hang Seo đang hừng hừng khí thế, quyết tâm lấy điểm trước đội tuyển Trung Quốc. Sở dĩ có được sự tự tin như vậy bởi Trung Quốc được đánh giá thấp hơn hai đối thủ trước của Việt Nam là Saudi Arabia và Australia.

Ngoài ra, phong độ của thày trò HLV Li Tie không thực sự nổi bật trong thời gian qua. Trung Quốc đang đứng cuối bảng B dù đều thua hai trận liên tiếp, nhưng lại kém Việt Nam về hiệu số bàn thắng.

Trung Quốc cũng có mục tiêu giống như vậy do thi đấu với Việt Nam được đánh giá yếu nhất bảng B, và lại được đá trên “sân nhà” Sharjah (UAE).

Thế nhưng, áp lực đối với Trung Quốc lại nặng nề hơn rất nhiều. Họ dường như luôn vướng phải “dớp” khi liên tục thi đấu với tâm lý không tốt và để lỏng khu vực trung tuyến. Trung Quốc đang thật sự rất “khát” một chiến thắng, như Tân Hoa xã nhận định: “Giờ đây, đội tuyển Trung Quốc đã ở miệng vực rồi. Thêm một thất bại nữa, họ sẽ bị đẩy xuống vực thẳm”.

Vững chắc hàng thủ

So với đội hình xuất phát ở trận thua Australia, HLV Park vẫn sử dụng đội hình 3-4-3 quen thuộc nhưng có 3 sự thay đổi ở một số vị trí quan trọng. Duy Mạnh trở lại sau án treo giò, đá thay Thành Chung.

Ở cánh phải, chấn thương của Trọng Hoàng giúp Văn Thanh có cơ hội thể hiện. Trong khung gỗ, Tấn Trường thay Văn Lâm. Văn Đức, người không đạt phong độ cao thời gian gần đây, vẫn được ra sân từ đầu.

Những phút đầu tiên của hiệp 1, đội tuyển Trung Quốc đã tổ chức tấn công vô cùng hưng phấn và dồn dập. Họ đã có một vài tình huống nguy hiểm nhưng bóng không thể nào qua được khung thành của Tấn Trường.

Đấu pháp của HLV Park vẫn vậy, cố gắng tạo thế trận vững chắc, có những pha phạm lỗi chiến thuật, cách xa khung thành. Đó là việc tiếp tục phòng ngự chủ động, nhanh chóng đọc tình huống để dễ dàng hóa giải các đòn tấn công của đối phương và chờ đợi sơ hở để phản công nhanh chóng.

Tuy có đấu pháp rõ ràng, nhưng việc xuyên qua hàng phòng ngự của Trung Quốc không phải là điều dễ dàng.

Học được sai lầm của những trận đấu trước, Trung Quốc cũng chơi vô cùng thận trọng. Các cầu thủ đội bạn chủ yếu chơi bóng bổng và chuyền vượt tuyến, đồng thời không pressing tầm cao để tránh lộ ra những điểm yếu ở hàng tiền vệ.

Xuyên suốt hiệp 1 là thế trận giằng co khi cả hai đội đều chơi thận trọng và chắc chắn. Do vậy, các cầu thủ của chúng ta không có nhiều đất diễn.

Nhìn nhận kỹ hơn, trước sự chắc chắn của đội bạn, các cầu thủ áo trắng vẫn tạo ra được một vài cơ hội khá rõ ràng. Có thể thấy, dù để thua 2 trận liên tiếp nhưng các chàng trai Việt Nam vẫn giữ được tâm lý thoải mái và thi đấu thanh thoát. Thậm chí, Tiến Linh đã có đến 3 cơ hội nguy hiểm ở hiệp 1.

Phút hớ hênh và sự trả giá

Bước sang hiệp 2, Trung Quốc nhập cuộc nhanh chóng, tương tự như hiệp 1. Đội bạn liên tục tấn công nhanh và tạo ra hàng loạt những cơ hội nguy hiểm. Việt Nam dường như bị cuốn vào lối chơi đó.

Khí các cầu thủ của chúng ta đẩy nhanh pressing tầm cao thì Trung Quốc đã có đòn đáp trả đanh thép. Phút 52, đường chuyền dài tư sân nhà của Trung Quốc đưa bóng đến vị trí của Ai Kesen, cầu thủ này đánh đầu chiến thuật để Wu Lei băng xuống dứt điểm nhưng bị Tấn Trường cản phá. Zhang Yuning lao vào đá bồi mở tỷ số 1-0 cho Trung Quốc.

Wu Lei ăn mừng cùng đồng đội khi nâng tỉ số lên 2-0.

Bị thua bởi chính đòn đánh quen thuộc của mình, HLV Park Hang Seo buộc phải có sự thay đổi người khi đưa Văn Toàn, Xuân Trường thay Tuấn Anh, Văn Đức. Sau đó, chúng ta đã chủ động đẩy nhanh tấn công để tìm kiếm bàn gỡ.

Trong khi đó, do đã có bàn dẫn trước, Trung Quốc tiếp tục thi đấu phòng ngự kín kẽ và chắc chắn, khiến các cầu thủ Việt Nam gặp không ít khó khăn.

Chưa kể, dù có được một số cơ hội nguy hiểm, nhưng đa số đó là những phút lóe sáng của các cá nhân. Các cầu thủ của chúng ta dường như không tìm được tiếng nói chung trong các pha phối hợp tấn công, khiến cho bóng phần lớn chỉ lăn ở khu vực giữa sân.

Có được tâm lý thoải mái, thày trò HLV Li Tie lại tấn công vô cùng mềm mại. Phút thứ 75, hậu vệ Wang Shenchao có pha tạt bóng khá dẻo để Wu Lei băng vào đánh đầu cận thành hạ thủ môn Tấn Trường, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Trung Quốc.

Chứng minh bản lĩnh

Bị dẫn tới 2 bàn và gần như không có hy vọng gì, nhưng các cầu thủ của chúng ta lại một lần nữa chứng minh cho các CĐV nhà rằng, Việt Nam không hề thiếu bản lĩnh.

Phút thứ 81, từ pha chuyền vượt tuyến đẹp mắt của Hoàng Đức, Hồ Tấn Tài tung cú vô lê nhanh trong vòng cấm hạ thủ môn Yan Junling, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho đội tuyển Việt Nam.

Bàn thắng của Tấn Tài đã thắp lên hy vọng cho Việt Nam. Cứ như vậy, chúng ta lại tiếp tục dồn lên tấn công. Và điều gì cần đến cũng đã đến.

Phút 90, các cầu thủ tấn công đã có pha phối hợp nhỏ đầy tinh tế và Quang Hải chọc khe để Tiến Linh băng xuống dứt điểm, phá bẫy việt vị và dễ dàng đánh bại thủ môn Yan Junling, gỡ hòa 2-2 cho đội tuyển Việt Nam.

Tiến Linh một lần nữa thể hiện duyên ghi bàn trước Trung Quốc.

Nhưng sau cùng, những cố gắng của chúng ta đã không thể chuyển hóa thành 1 điểm. Phút 90+4, Wu Lei đã có pha băng vào dứt điểm gọn gàng vào góc xa và hạ gục Tấn Trường, sau khi nhận đường tạt bóng từ cánh trái của Wang Shenchao.

Dù thi đấu kiên cường, và có những phút giây trào dâng cảm xúc nhưng bóng đá là vậy. Cần phải nhấn mạnh rằng, đội tuyển Trung Quốc đã có sự chuẩn bị vô cùng kỹ càng cho trận đấu này. Trung Quốc vừa có thể lực và thể hình vượt trội, lại sang UAE trước tận 1 tháng để làm quen với sân cũng như khí hậu khắc nghiệt của Trung Đông.

Thua là đau, nhưng không nên buồn lâu bởi sân chơi World Cup là một đấu trường vô cùng khắc nghiệt. Đội tuyển Việt Nam rất xuất sắc để lần đầu tiên lọt vào vòng loại thứ ba nhưng ba trận thất bại liên tiếp và vị trí cuối bảng B đã phần nào phản ánh sự chênh lệch trình độ của chúng ta ở giai đoạn này.

Ngày 12/10 tới, Việt Nam sẽ tiếp tục làm khách trên sân của đội tuyển Oman.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/viet-nam-vs-trung-quoc-khi-ban-linh-len-tieng-nhung-may-man-lai-khong-goi-ten-160981.html