Về quê sau tốt nghiệp, bác sĩ cứu nhiều bệnh nhân ở 'cửa tử thần'

Tình nguyện công tác tại Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé, mỗi năm, BSCK I Lường Văn Thương gây mê phẫu thuật hơn 400 ca, cấp cứu hơn 200 ca và điều trị hơn 1.000 bệnh nhi, giúp người dân ít phải chuyển tuyến trên.

Cứu sống sản phụ và nhiều người ăn lá ngón

Sinh ra và lớn lên tại xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, bác sĩ chuyên khoa I (BSCK I) Lường Văn Thương (SN 1985) đã nỗ lực học hành để thi đỗ vào Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.

Sau khi tốt nghiệp năm 2012, thay vì tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp tại các thành phố lớn với nhiều cơ hội việc làm tốt cùng mức thu nhập cao, bác sĩ trẻ Lường Văn Thương tình nguyện về công tác tại TTYT huyện Mường Nhé, một địa bàn đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên.

 BSCK I Lường Văn Thương khám bệnh cho trẻ

BSCK I Lường Văn Thương khám bệnh cho trẻ

Những ngày đầu nhận công tác, anh đối mặt với nhiều thử thách: đời sống và dân trí thấp, nhiều hủ tục lạc hậu, ốm đau còn cúng bái, dùng thuốc nam bừa bãi. Nhưng với sự quyết tâm và lòng yêu nghề, bác sĩ Thương kiên trì bám trụ để chăm sóc sức khỏe cho bà con.

Năm 2017, Thương được cử đi đào tạo chuyên ngành Hồi sức cấp cứu tại Trường Đại học Y Hà Nội và được TS Bùi Thị Hương Giang (Trung tâm Hồi sức Tích cực Bệnh viện Bạch Mai) trực tiếp hướng dẫn. Sau 2 năm đào tạo với phương pháp “cầm tay chỉ việc”, anh đã có thể làm việc độc lập tại địa phương. Nhưng anh tiếp tục đi học 9 tháng gây mê hồi sức ở Trường Đại học Y Dược Huế.

Trở về Mường Nhé, bác sĩ Lường Văn Thương cùng lãnh đạo TTYT triển khai hơn 100 kỹ thuật mới: Hồi sức cấp cứu, gây mê, phẫu thuật và nhi khoa, tạo bước ngoặt lớn trong nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB). Những ca mổ phức tạp, những bệnh nhân nguy kịch đều được anh cứu chữa kịp thời.

Cô giáo Cà Thị N. (xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) mang thai 37 tuần tuổi bị tiền sản giật, tiên lượng nặng cho cả mẹ và con, nên phải chuyển tuyến trên. Nhưng trong khi làm thủ tục chuyển thì thai phụ bị co giật, tím tái toàn thân, tim thai rời rạc, nên lãnh đạo TTYT huyện Mường Nhé vội kích hoạt báo động đỏ toàn viện và chỉ định mổ lấy thai tối cấp cứu.

Các bác sĩ gây mê hồi sức, nhi và ngoại khoa đã phối hợp trong ca mổ đầy khó khăn suốt hơn 2 tiếng để cứu được cả 2 mẹ con sản phụ để một tuần sau họ an toàn ra viện.

Một bệnh nhân đặc biệt khác trong ca trực của bác sĩ Lường Văn Thương là anh Sùng A. D (36 tuổi) phải cấp cứu vì ăn lá ngón sau cuộc cãi vã với vợ. Bác sĩ Thương đã cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao, đặt ống nội khí quản thở máy cùng các biện pháp phối hợp để rồi, bệnh nhân từ cõi chết trở về và ra viện sau 1 tuần điều trị.

“Nếu không có kỹ thuật hồi sức cấp cứu, chắc chắn nạn nhân đã tử vong. Mỗi năm TTYT huyện Mường Nhé tiếp nhận 40-50 ca ngộ độc do ăn lá ngón. Trước đây, dường như các nạn nhân đều tử vong, nhưng nay, họ đều được các bác sĩ cứu sống”, bác sĩ Thương chia sẻ.

 Bác sĩ Lường Văn Thương chăm sóc sức khỏe cho trẻ

Bác sĩ Lường Văn Thương chăm sóc sức khỏe cho trẻ

Bà con không phải về tuyến trên để khám chữa bệnh

Thời gian qua, với vai trò Phó Giám đốc TTYT huyện Mường Nhé, Điện Biên, kiêm Trưởng khoa Cấp cứu Hồi sức – Nhi – Gây mê phẫu thuật, BSCK I Lường Văn Thương cùng đội ngũ y bác sĩ TTYT huyện đã cứu sống nhiều người bệnh nguy kịch mà nếu phải chuyển tuyến sẽ không qua khỏi, với việc trực tiếp gây mê phẫu thuật nhiều ca bệnh nặng phức tạp như chửa ngoài tử cung vỡ, sốc mất máu.

Ngoài ra, TTYT huyện Mường Nhé cũng cấp cứu các chấn thương nặng, sốc chấn thương, gây mê phẫu thuật cấp cứu nhiều ca sản giật, rau bong non, đặc biệt là gây mê mổ cắt tử cung cầm máu sản phụ, vốn trước đây TTYT Mường Nhé chưa làm được; cấp cứu nhiều ca bệnh nặng như suy hô hấp do viêm phổi trẻ em, đuối nước …

 TTYT huyện Mường Nhé triển khai nhiều kỹ thuật mới

TTYT huyện Mường Nhé triển khai nhiều kỹ thuật mới

Mỗi năm, anh gây mê phẫu thuật cho hơn 400 ca mổ, cấp cứu điều trị hơn 200 ca và điều trị nội trú cho hơn 1.000 bệnh nhi, cứu nhiều người thoát khỏi cửa tử. Thiếu bác sĩ, nên nhiều lúc, bác sĩ Thương vừa gây mê, vừa phụ, vừa theo dõi bệnh nhân và xử trí thuốc …

“Bà con không phải về tuyến trên để KCB sẽ mang lại cơ hội sống hơn do được cấp cứu kịp thời, vì nếu vận chuyển lên tỉnh cách 200km sẽ nhiều nguy cơ” - Thương chia sẻ.

Hiện TTYT huyện Mường Nhé đã giảm chuyển tuyến không cần thiết khoảng 300 bệnh nhân/năm, góp phần giảm tải cho tuyến trên. Bà con được tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng tại quê hương, giảm chi phí đi lại. Được người dân tin yêu, tỷ lệ giường bệnh ở TTYT Mường Nhé luôn đạt 110%.

Ghi nhận sự cống hiến của BSCK I Lường Văn Thương, Bộ Y tế, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen, Sở Y tế cũng tặng nhiều Giấy khen cho anh,.

Bác sĩ Thương cho biết TTYT huyện Mường Nhé mong muốn tiếp tục nâng cao chất lượng KCB cho nhân dân, nhưng còn thiếu nhiều máy móc cần thiết như máy khí máu, ST-Scaner, MMRI, máy xét nghiệm đông máu cơ bản. Vì thế, anh mong các quỹ từ thiện, các dự án hỗ trợ máy móc, trang thiết bị y tế cho TTYT để triển khai được nhiều kỹ thuật hơn.

Do địa bàn xa xôi, hẻo lánh, rất ít người muốn về Mường Nhé công tác, nên nhân lực thiếu trầm trọng. Bác sĩ Thương đề nghị Bộ Y tế, UBND tỉnh và Sở Y tế có chính sách thu hút nhân lực y tế chất lượng cao cho TTYT Mường Nhé, để đáp ứng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thanh Hằng

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/ve-que-sau-tot-nghiep-bac-si-cuu-nhieu-benh-nhan-o-cua-tu-than-post183046.html