V.League 'cắt đôi nỗi sầu' từ sân cỏ đến ghế HLV

Loạt trận vòng 7 V.League 2023-2024 diễn ra thời điểm Giáng sinh trong 2 ngày 22 và 23-12 khá hấp dẫn khi B.Bình Dương, Nam Định có thể xây chắc ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Hà Nội, TP.HCM hy vọng tiếp tục giữ được đà thăng tiến.

B.Bình Dương và Tiến Linh thăng tiến tại V.League 2023-2024

B.Bình Dương và Tiến Linh thăng tiến tại V.League 2023-2024

Mùa giải V.League 2023-2024 diễn ra khá hấp dẫn bởi chỉ mới hơn 2 tháng bóng lăn mà xảy ra hàng loạt trường hợp CLB buộc phải “thay tướng đổi vận”. Đồng thời chưa có đội bóng nào thật sự nổi trội hơn bình diện chung bởi khoảng cách giữa đội đầu bảng với đội xếp thứ 9 chỉ 5 điểm. Chỉ sau một, hai trận là sẽ có CLB “đổi đời” nếu thi đấu tốt và ngược lại.

* 6 HLV phải rời vị trí

Trận đấu tâm điểm vòng 7 là giữa đội đầu bảng B.Bình Dương với Thanh Hóa. Đây là màn đối đầu rất thú vị giữa hai HLV xuất sắc Lê Huỳnh Đức và Velizar Popov. Nếu ông Đức đang chọn cách “biết người biết ta, liệu cơm gắp mắm” cho B.Bình Dương thì ông Popov áp dụng lối đá tấn công đẹp mắt cho Thanh Hóa với ngòi nổ quen thuộc Rimario. Đây là đội bóng duy nhất chưa nếm mùi thất bại sau 6 vòng đầu.

Ngay trước thềm V.League diễn ra, Bình Định (tức Quy Nhơn Bình Định) thay đổi HLV, cụ thể ông Bùi Đoàn Quang Huy chính thức dẫn dắt đội bóng. Nhờ ổn định nội bộ, đội bóng đất võ có 3 chiến thắng và đủ sức làm khó nhiều đối thủ.

Khi bóng lăn trên sân cỏ, có tới 5 HLV phải chia tay băng ghế huấn luyện do thành tích bết bát hoặc các vấn đề điều chỉnh nhân sự khác. Mới nhất là việc HLV Thạch Bảo Khanh phải lui lại với chức danh Giám đốc kỹ thuật và nhường ghế HLV Thể Công Viettel cho ông Thomas Dooley kể từ ngày 18-12.

Nhiệm vụ trước mắt dành cho vị tân HLV trưởng người Đức là phải giúp Thể Công Viettel giành kết quả tốt trong hai trận đấu cuối cùng của năm 2023 gặp Bình Định (ngày 23-12) và Thép Xanh Nam Định (ngày 27-12). Cơ hội vô địch giải mà đội bóng áo lính đề ra ban đầu vẫn còn đó tính khả thi.

Quang Hải nỗ lực trong màu áo CAHN

Quang Hải nỗ lực trong màu áo CAHN

Trong khi đó, CLB giàu thành tích nhất lịch sử V.League Hà Nội mạnh dạn thay HLV Bandovic bằng HLV Lê Đức Tuấn, rồi tiếp tục đưa ông Đinh Thế Nam làm HLV tạm quyền. Đội bóng thủ đô vẫn sở hữu đội hình tốt khiến đội khác ao ước từ ngôi sao kỳ cựu Văn Quyết hay ứng viên Quả bóng vàng Việt Nam 2023 Phạm Tuấn Hải.

Với các chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ mạnh như Sông Lam Nghệ An và Thể Công Viettel, Hà Nội dù đang xếp nửa bảng xếp hạng nhưng đã “cảnh báo” cho các đội sự hồi phục của mình, đồng thời thể hiện phẩm chất của một ứng viên vô địch.

* B.Bình Dương thăng tiến

Nếu như cuối mùa bóng trước B.Bình Dương vô cùng vất vả để được trụ hạng vào phút cuối thì ở mùa này, HLV Lê Huỳnh Đức bắt đầu cho thấy kinh nghiệm dày dạn và sự mát tay của ông có thể giúp đội bóng đất Thủ “làm nên chuyện” ra sao.

Chọn định hướng biến B.Bình Dương thành một tập thể gắn bó hơn là dựa vào các ngôi sao, ông Đức pha trộn hài hòa giữa các cựu binh và tài năng trẻ trong đội hình. Ông khéo léo cho Tiến Linh dự bị để phục hồi thể lực, đồng thời tinh thần khao khát hơn. Để rồi tuyển thủ Việt Nam này tìm lại được bản năng ghi bàn 2 trận liên tiếp gần nhất. Tiến Linh cũng đã đá chính trở lại từ trận thắng Nam Định 3-2.

Ngược lại với chiều đi lên của B.Bình Dương là phong độ bất ổn của Công an Hà Nội (CAHN). Trong 3 trận tân HLV Gong Oh-kyun chính thức cầm quân, nhà đương kim vô địch vẫn chưa giành được chiến thắng, gần nhất là trận hòa 0-0 thất vọng trước tân binh Quảng Nam.

Nếu hàng thủ là điểm mạnh của CAHN thì hàng tấn công của họ đang có vấn đề dù sở hữu toàn sao. Một trung vệ như Việt Anh lại ghi được 2 bàn, ngang với chân sút Junior. Trong khi đó, Geovane chưa phát huy được hiệu quả tối ưu nếu được đá vị trí cao nhất.

Tín hiệu vui đáng kể ở CAHN là đội trưởng Quang Hải đã ghi 2 bàn mùa này, cho thấy ngôi sao số 1 Việt Nam trước đây đang từng bước tìm lại được phong độ lẫn hào quang vốn có.

Hoàng Anh Gia Lai: Thời oanh liệt nay đâu rồi?

HAGL (trái) trong trận thua SLNA 0-1

HAGL (trái) trong trận thua SLNA 0-1

Khánh Hòa (6 trận/3 điểm), Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (đều 2 điểm) là nhóm 3 đội đang xếp cuối bảng V.League. Nhưng các đội này vẫn chưa hết hy vọng. Nếu có sự điều chỉnh tốt và cầu thủ thay đổi phong độ, họ vẫn có thể thăng tiến khi mùa giải còn kéo dài đến tận cuối tháng 6-2024.

Sau 4 trận thua và chưa nếm mùi chiến thắng (hiệu số -7), sức ép đang đè nặng lên đội bóng được yêu thích một thời HAGL. Chiếc ghế cầm quân của HLV Kiatisuk Senamuang cũng đang bị đồn đoán lung lay, cho dù chưa có bất cứ tín hiệu muốn thay đổi nào từ bầu Đức.

HLV Kiatisuk thừa nhận HAGL đang gặp khó do nhân sự thiếu hụt, các cầu thủ trẻ chưa đáp ứng được kỳ vọng cũng như đủ sức đương đầu với sự khốc liệt của đấu trường V.League. Trong khi đó, thủ lĩnh Tuấn Anh hay Minh Phương lăn xả là chưa đủ để bù đắp những hạn chế của đội bóng phố núi Pleiku.

Trận đấu giữa HAGL trên sân khách Nam Định (18 giờ ngày 23-12) vì vậy được xem là lành ít dữ nhiều đối với ông Kiatisuk. Đội bóng phố núi cần chiến thắng, song Nam Định lại có phong độ rất cao với trung phong Rafaelson đã ghi tới 8 bàn/6 trận, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.

B.T

Bửu Tín

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202312/vleague-cat-doi-noi-sau-tu-san-co-den-ghe-hlv-65a67e2/