Uyển chuyển tinh thần 'hòa-kính-thanh-tịnh' trong văn hóa trà đạo Nhật Bản

Chiều ngày 14/3, tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra buổi thuyết trình về trà đạo Nhật Bản - phái trà Urasenke.

Từ năm 2019, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã phối hợp với đại diện phái trà Urasenke, mang lại nhiều hoạt động ý nghĩa về nghệ thuật trà đạo - nét văn hóa đặc sắc của Nhật Bản. (Ảnh: Xuân Sơn)

Từ năm 2019, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã phối hợp với đại diện phái trà Urasenke, mang lại nhiều hoạt động ý nghĩa về nghệ thuật trà đạo - nét văn hóa đặc sắc của Nhật Bản. (Ảnh: Xuân Sơn)

Chương trình có sự tham gia của GS.TS Lại Quốc Khánh - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; bà Kamitani Naoko - Trưởng ban Văn hóa thông tin, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; ông Yoshioka Norihiko - Giám đốc Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam; ông Machita Soryu - Phó Chủ tịch phái trà đạo Urasenke Nhật Bản; ông Yamakawa Kaoru - đại diện phái trà Urasenke tại Hà Nội, cùng các trà nhân đến từ xứ sở hoa anh đào.

GS.TS Lại Quốc Khánh, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phát biểu khai mạc. (Ảnh: Xuân Sơn)

GS.TS Lại Quốc Khánh, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phát biểu khai mạc. (Ảnh: Xuân Sơn)

Phát biểu khai mạc, GS.TS Lại Quốc Khánh nhấn mạnh, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập khoa Đông phương học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội và 10 năm thành lập Chi hội Urasenke tại Việt Nam.

Trong tiếng Nhật, trà đạo được gọi là “chanoyu” (茶の湯) hoặc “sado” (茶道), nghĩa là “lối uống trà”. Đây không chỉ là hoạt động thưởng trà đơn thuần, mà được nâng tầm thành một nét văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, thể hiện qua các nghi thức chuẩn bị và pha trà.

Trong suốt hành trình phát triển, Trường luôn chú trọng thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa các dân tộc, một minh chứng rõ nét nhất cho mối quan hệ tốt đẹp giữa nhà trường với phái trà Urasenke.

Kể từ năm 2019 đến nay, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã phối hợp với đại diện phái trà Urasenke, mang lại nhiều hoạt động ý nghĩa, giúp sinh viên và cộng đồng Việt Nam hiểu sâu sắc hơn về nghệ thuật trà đạo - nét văn hóa đặc sắc của xứ sở hoa anh đào.

Trưởng ban Văn hóa thông tin, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, bà Kamitani Naoko mong muốn các hoạt động giao lưu văn hóa thông qua trà đạo sẽ được tăng cường. (Ảnh: Xuân Sơn)

Trưởng ban Văn hóa thông tin, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, bà Kamitani Naoko mong muốn các hoạt động giao lưu văn hóa thông qua trà đạo sẽ được tăng cường. (Ảnh: Xuân Sơn)

Theo Trưởng ban Văn hóa thông tin, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, bà Kamitani Naoko, thưởng trà là nét văn hóa tương đồng giữa Việt Nam và Nhật Bản. Minh chứng là việc bình và chén trà của An Nam đã được sử dụng trong nghi thức pha trà Nhật Bản dưới thời của người sáng lập ra trà đạo Sen no Rikyu. Bà Kamitani Naoko mong muốn các hoạt động giao lưu văn hóa, cũng như sự thấu hiểu giữa người dân hai nước thông qua trà đạo sẽ được tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa.

Urasenke là một trong những trường phái trà đạo chính ở Nhật Bản, có lịch sử hình thành và phát triển trên 400 năm, chiếm hơn một nửa tổng số trà nhân trên toàn Nhật Bản.

Chia sẻ về văn hóa trà đạo của Nhật Bản, ông Yamakawa Kaoru - đại diện phái trà Urasenke tại Hà Nội nhấn mạnh, trà đạo không chỉ đơn thuần là nghệ thuật thưởng trà, mà còn là một triết lý sống, kết nối con người với thiên nhiên, sự tinh tế và lòng hiếu khách. Phái trà Urasenke nổi bật với phong cách tinh tế, luôn hướng về người khác thông qua từng cử chỉ trong buổi trà đạo từ cách rót nước, khuấy trà, đến mời khách.

Ông Yamakawa Kaoru, đại diện phái trà Urasenke tại Hà Nội chia sẻ về văn hóa trà đạo Nhật Bản. (Ảnh: Xuân Sơn)

Ông Yamakawa Kaoru, đại diện phái trà Urasenke tại Hà Nội chia sẻ về văn hóa trà đạo Nhật Bản. (Ảnh: Xuân Sơn)

Về lịch sử phát triển, cây trà được du nhập vào Nhật Bản vào khoảng thế kỷ thứ VIII thông qua các nhà sư phái Thiền tông. Từ đây, trà phát triển thành môn nghệ thuật mang đậm triết lý sống hài hòa, thanh tịnh và gắn kết tinh thần. Trà đạo Nhật Bản bắt đầu định hình rõ nét vào thế kỷ XV-XVI với sự đóng góp của các trà sư nổi tiếng như Murata Juko, Takeno Joo và đặc biệt là Sen no Rikyu, người được xem là “cha đẻ” của trà đạo. Ông đã hoàn thiện triết lý và nghi lễ trà đạo dựa trên bốn nguyên tắc cơ bản: wa-kei-sei-jaku (hòa-kính-thanh-tịnh).

Màn trình diễn nghi lễ trà đạo truyền thống của các trà sư đến từ Kyoto (Nhật Bản) và sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. (Ảnh: Xuân Sơn)

Màn trình diễn nghi lễ trà đạo truyền thống của các trà sư đến từ Kyoto (Nhật Bản) và sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. (Ảnh: Xuân Sơn)

Hương Giang

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/uye-n-chuye-n-tinh-tha-n-ho-a-kinh-thanh-tinh-trong-van-hoa-tra-dao-nhat-ba-n-307622.html