U-19 Việt Nam rời giải sau 3 trận toàn thua

U-19 Việt Nam vừa thua trận thứ ba, lần này là trước Uzbekistan...

Trận cuối cùng của đội U-19 Việt Nam (VN) tại giải tứ hùng U-19 quốc tế - Cúp Hoa Sơn, Trung Quốc vừa kết thúc.

Theo đó, thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh của U-19 Việt Nam vừa thua U-19 Uzbekistan 1-2 và đội trẻ Việt Nam rời Trung Quốc với ba trận toàn thua, nhưng đấy là “trận đánh thử” rất ý nghĩa trước khi thầy trò Hứa Hiền Vinh bước vào giải vô địch U-19 Đông Nam Á rồi vòng loại U19 châu Á.

 Trận đầu tại Cúp Hoa Sơn, VN thua Trung Quốc 0-1. Ảnh: THX

Trận đầu tại Cúp Hoa Sơn, VN thua Trung Quốc 0-1. Ảnh: THX

Sau hai trận đầu ra quân cùng thua lần lượt Trung Quốc và Hàn Quốc tỉ số 0-1, sang trận cuối cùng, U-19 Việt Nam lại thua một bàn cách biệt, nhưng lần này thua 1-2.

Một đội trẻ VN có nhiều dấu hiệu tích cực khi cả ba đối thủ của thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh đều là những đối thủ trên cơ, thậm chí trong đó có Hàn Quốc và Uzbekistan đều là những đối thủ hàng đầu châu lục ở bóng đá trẻ.

 Trận thứ hai, VN thua Hàn Quốc 0-1. Ảnh: CTP

Trận thứ hai, VN thua Hàn Quốc 0-1. Ảnh: CTP

Đội trẻ VN thể hiện bộ mặt tốt, tuy nhiên thành phần này còn cần nhiều giải đấu hơn nữa để trưởng thành, tính đồng đều và chất lượng cầu thủ học trò của ông thầy Hứa Hiền Vinh không có tính đồng bộ. Tựu trung lại những gương mặt như Long Vũ, Công Phương từng góp mặt ở những giải U-17 quốc tế trước đây vẫn là những gương mặt nổi trội, trong khi đó nhiều đồng đội còn có vẻ phải chưa tiến bộ nhiều.

Trong một tập thể thế này khó có hiệu quả. Qua ba trận tại giải, U-19 Việt Nam tiến bộ qua từng trận, ở trận đầu thua Trung Quốc trong thế ngang ngửa, thậm chí có nhiều cơ hội hơn, Trung Quốc không quá vượt trội VN, tuy nhiên họ lợi thế là biến cơ hội hiếm hoi thành bàn thắng.

 ...Và trận đấu cuối vừa kết thúc, VN thua Uzbekistan 1-2. Ảnh: UFA

...Và trận đấu cuối vừa kết thúc, VN thua Uzbekistan 1-2. Ảnh: UFA

Sang trận thứ hai, U-19 Việt Nam thua Hàn Quốc 0-1, đây là trận đấu học trò HLV Hứa Hiền Vinh thể hiện được sự chững chạc, lại cũng tạo ra nhiều cơ hội hơn song các chân sút vẫn cứ vô duyên, nhất là Công Phương, Huỳnh Triệu và Long Vũ.

Điều mà đội bóng trẻ của Hàn Quốc thể hiện hơn VN trong trận đó chính là sức mạnh, cơ bắp và độ rướn mà điều này thì nó đã được thể hiện qua hình thể rồi. Trong trận đó, VN lại có cơ hội thậm chí nhiều hơn Hàn Quốc nhưng bàn thắng cũng không đến.

Trận cuối cùng của giải vừa kết thúc, HLV Hứa Hiền Vinh có vài thay đổi dù U-19 Việt Nam tiếp tục thua Uzbekistan 1-2.

U-19 Việt Nam bị đối thủ Trung Á vây ép nhiều và đến phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1 (45+2) thì lưới của thủ môn Bảo Ngọc rung lên bằng pha dứt điểm cận thành của của Daliev.

Sang hiệp 2, VN cũng chịu sức ép từ Uzbekistan rất nhiều rồi thủ môn Bảo Ngọc có pha phát động tấn công, bóng đến chân tiền đạo Long Vũ và tiền đạo này có cú đi bóng qua hậu vệ và cả thủ môn của Uzbekistan để ghi bàn san bằng 1-1 cho VN.

Về cuối trận, VN còn phải chịu áp lực lớn và phút 85, Minh Hợi phạm lỗi và nhận thẻ đỏ phải rời sân. Đã bị vây ráp nhiều, lại trong thế 10 chống 11, phút cuối cùng, Komilov ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Uzbekistan.

Một giải đấu mà thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh học hỏi được nhiều điều bổ ích trước khi tham dự giải U-19 Đông Nam Á làm nền tảng để sau đó dự vòng loại U-19 châu Á.

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/u-19-viet-nam-roi-giai-sau-3-tran-toan-thua-post795041.html