Tuổi 33 tìm chỗ đứng của Evan Rachel Wood

Ở tuổi 33, Evan Rachel Wood chật vật tìm lại chỗ đứng ở Hollywood. Ngoài ra, cuộc sống riêng của cô cũng có nhiều biến động.

Hai thập kỷ theo nghệ thuật, Evan Rachel Wood quen mặt với khán giả truyền hình qua phim Westworld. Không chỉ diễn xuất, cô còn gây thương nhớ bởi nhan sắc ngọt ngào, nhất là đôi mắt xanh hút hồn, giàu xúc cảm.

Có sắc lẫn tài nhưng sau thành công rực rỡ từ tác phẩm của đạo diễn Jonathan Nolan, sự nghiệp của Evan bỗng chững lại. Người đẹp tóc vàng đang loay hoay tìm lại hào quang thuở nào.

"Tôi mơ sự nghiệp được như Jodie Foster"

Evan Rachel Wood là "con nhà nòi" nghệ thuật đích thực. Ngay khi còn ẵm ngửa, cô đã xuất hiện trong những vở kịch của cha mẹ mình.

Gia nhập giới giải trí năm 7 tuổi, Evan đóng nhiều vai phụ trong phim truyền hình như American Gothic, Once and Again. Ở mảng điện ảnh, tác phẩm đầu cô góp mặt là Digging To China (1997).

Mỹ nhân tóc vàng chia sẻ về trải nghiệm đóng Digging To China: "Lúc bắt đầu, mọi thứ rất khó khăn, nhưng rồi cuối cùng tôi nhận ra mình muốn theo đuổi nghề diễn mãi mãi".

Màn hóa thân thành cô gái tuổi teen gặp vấn đề với người mẹ nghiện rượu chứng tỏ năng khiếu bẩm sinh của Wood, giúp cô được khen ngợi nhiều. Tờ New York Times nhận xét: “Nhân vật Harriet của Evan vô cùng rạng rỡ. Cô ấy biết cách tạo sức hút cho chính mình”.

Vai diễn trong Westworld thay đổi cuộc đời ngôi sao 33 tuổi. Ảnh: IMDb.

Ngôi sao nước Mỹ may mắn khi được đóng cùng nhiều tên tuổi xuất sắc. Cùng năm 1997, cô đảm nhận vai em gái Sandra Bullock và Nicole Kidman trong Practical Magic - phim giả tưởng thu gần 70 triệu USD doanh thu phòng vé.

Chẳng bao lâu, đóa hồng xinh đẹp nhận dự án Simone cùng “bố già” Al Pacino. Evan Rachel có cơ hội diễn với minh tinh Cate Blanchett và tài tử gạo cội Tommy Lee Jones trong The Missing, vào năm 2003.

Bước đột phá trong sự nghiệp của Evan chắc chắn là Thirteen. Trong phim này, cô nhập vai thành Tracy Louise Freeland - thiếu nữ chìm vào vòng xoáy ma túy, tình dục và tội lỗi.

Từ nụ cười, ánh mắt cho đến cái nhướng mày của Evan đều thể hiện rõ tính cách và chiều sâu nhân vật. Kết quả, Tracy mang về cho Evan đề cử Quả Cầu Vàng đầu tiên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc.

“Vai này hoàn hảo, mong manh và đầy phức tạp của tuổi dậy thì. Bi kịch tuổi 13 được cô ấy thể hiện thật hay ho”, tờ Chicago Tribune khen ngợi. Trong khi đó, trang Guardian nhấn mạnh: "Wood khôn ngoan và đại diện xuất sắc cho thế hệ mình".

Về địa hạt truyền hình, cô tham gia 3 mùa True Blood. Năm 2016, tên tuổi của Evan lần nữa gây chú ý khi cô đóng vai Dolores Abernathy trong series Westworld.

Đóng vai robot bị lạm dụng tình dục tại công viên giả tưởng, Evan có nhiều cảnh bạo liệt trên màn hình. Nhân vật này được đánh giá "khó nuốt" và "nặng ký". Vì thế, sự nỗ lực của Evan là điều phải công nhận.

Chia sẻ trên The Hollywood Reporter, cô tự hào: “Tôi thực hiện những cảnh thô bạo, khỏa thân mà không cần người đóng thế”. Evan được đề cử giải Emmy lẫn Quả Cầu Vàng ở hạng mục Nữ chính xuất sắc cho vai này.

Tuy nhiên, gần đây, sau quãng thời gian tạm ngưng nghệ thuật, Evan không còn được quan tâm nhiều nữa. Cô đang chật vật tìm lại chỗ đứng của mình.

Phim điện ảnh mới nhất của cô - tác phẩm hài tâm lý Kajillionaire - không tạo tiếng vang khi được chiếu tại Liên hoan phim Sundance. Giới phê bình nhận xét Evan diễn thiếu đột phá trong tác phẩm "chỉ phù hợp với mục đích giải trí".

Mỹ nhân sinh năm 1987 trải lòng: "Tôi mơ ước sự nghiệp như Jodie Foster, từ sao nhí đến diễn viên thực thụ. Bây giờ, tôi phải cố hơn nữa để không phải hối tiếc về sau".

Quá khứ bị tấn công và công khai song tính

“Lớn lên với sự nổi tiếng là niềm đau khổ. Tôi đã bước qua tuổi dậy thì với hàng triệu người theo dõi mình, nó không ổn chút nào”, sao Westworld bộc bạch.

Evan thổ lộ rằng được nhiều người biết đến quá sớm đã gây cho cô nổi ám ảnh, đôi lúc stress nặng nề và khủng hoảng tâm lý.

Đến năm 2018, khi #MeToo và Time’s Up bùng nổ mạnh mẽ, Evan Rachel can đảm cho biết chính cô cũng là nạn nhân của bạo lực và lạm dụng tình dục. Cô đã có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ về vấn đề trên.

Người đẹp khẳng định #MeToo và Time's Up khiến cô nhớ lại nỗi đau đớn hai lần bị cưỡng hiếp.

“Người tôi cứng lại mỗi lần nghe chuyện như vậy. Khoảnh khắc bị trói và đánh đập, tôi tưởng mình sẽ chết ngay lúc ấy, không chỉ vì bị tra tấn mà còn bởi linh hồn tôi gần như biến mất”, Evan hồi tưởng trong buồn bã.

Nỗi đau của việc bị cưỡng hiếp và bạo hành được cô ví là “liều thuốc độc giết chết từ bên trong”. Sau biến cố, nữ diễn viên bị trầm cảm, phải tìm đến chất gây nghiện để khuây khỏa, thậm chí hai lần cố tự tử.

Vai của Evan ở Westworld cũng trải qua chuyện bị lạm dụng thể xác. Do đó, khi tham gia phim này, cô tìm thấy sự đồng cảm.

"Hành trình của nhân vật Dolores là những gì tôi đã và đang đối mặt. Cuộc đời cô ấy tiếp thêm sức mạnh mà trước đây tôi chưa cảm nhận được", nữ diễn viên tâm sự với New York Times.

Tiên phong ủng hộ #Metoo và Time’s Up, song Evan Rachel Wood lại gây tranh cãi khi gọi Kobe Bryant là “kẻ hiếp dâm”. Cụ thể, trong bài viết bày tỏ thương tiếc khi huyền thoại bóng rổ bị tai nạn đầu năm nay, cô viết: “Tôi rất đau lòng cho gia đình Kobe. Anh ấy vừa là người hùng thể thao và là một kẻ hiếp dâm. Hai điều này cùng tồn tại”.

Bài đăng của nữ diễn viên bị chỉ trích dữ dội. Một tài khoản bình luận: “Phát ngôn như vậy khiến mọi người nghĩ #Metoo là trò đùa và đạp đổ sự cố gắng của người khác đấy”.

Dưới áp lực dư luận, ngôi sao Westworld phải xóa bài đăng.

Yêu ba lần, Evan Rachel Wood thất bại ba lần. Ảnh: Dailymail, People.

Đời sống tình ái của minh tinh cũng không mấy suôn sẻ. Cô từng yêu say đắm nam ca sĩ quái chiêu Marilyn Manson năm 2007. Cả hai đã tính chuyện cưới xin nhưng sau đó lại hủy hôn.

Năm 2011, Evan khiến người hâm mộ bất ngờ khi tuyên bố là người song tính, có thể yêu nam lẫn nữ. Cô viết trên trang cá nhân: “Tôi từng hẹn hò cả hai giới, bây giờ tôi đang chờ đợi tình yêu đến với mình. Một chàng trai hay cô gái không quan trọng, miễn là chúng tôi hạnh phúc”.

Tài tử Jamie Bell là người tiếp theo mỹ nhân tóc vàng công khai hẹn hò. Bộ đôi quen nhau khi cùng đóng MV Wake Me Up When September Ends của nhóm Green Day năm 2005.

Sau 10 tháng tìm hiểu, cặp sao tổ chức lễ cưới ấm cúng với sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết. Tận hưởng hạnh phúc không bao lâu thì họ tuyên bố đường ai nấy đi. Evan giành quyền nuôi cậu con trai duy nhất - bé Jack Matfin Bell.

Năm 2017, cô đính hôn lần nữa, nhưng với người bạn lâu năm Zach Villa. Yêu, tổn thương và rút ra bài học nhiều lần, nữ diễn viên vẫn không thể níu giữ hạnh phúc dù đã rất cố gắng. Cặp đôi chia tay chỉ sau 8 tháng.

Nguyên nhân tan vỡ đều là do Evan quá vội vàng. Cô yêu cuồng nhiệt nhưng không thực sự hiểu rõ đối phương, để cuối cùng bản thân là người đau đớn nhất.

Mỹ nhân tóc vàng hiện sống bình yên bên quý tử 7 tuổi. Evan Rachel Wood chia sẻ: "Tôi đang tận hưởng ngày tháng giản dị và trọn vẹn nhất. Những thứ tốt đẹp hãy chờ tôi và tôi sẽ sống thật ý nghĩa".

Quốc Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuoi-33-tim-cho-dung-cua-evan-rachel-wood-post1127803.html