Trường Sa hướng về ngày hội non sông
Những ngày này, khắp các nẻo đường Trường Sa rợp bóng cờ đỏ sao vàng. Càng gần tới ngày hội non sông, không khí trên các đảo càng rộn ràng, sôi nổi. Phan Vinh, Đá Tây, Sơn Ca, Nam Yết… rồi đến Trường Sa, Sinh Tồn, Cô Lin, Len Đao… đều rực rỡ cờ hoa.

Một góc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh ĐĂNG KHOA)
Quân dân thi đua chỉnh trang doanh trại, nhà ở khang trang, sẵn sàng chào đón sự kiện trọng đại của đất nước.
Thượng tá Nguyễn Văn Khương, Chính trị viên đảo Song Tử Tây cho biết, hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công 19/8 và Quốc khánh 2/9, Đảng ủy, Chỉ huy đảo hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “Phất cao cờ hồng tháng Tám-thi đua giành 3 nhất”, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
Đơn vị tổ chức các giải thi đấu thể thao, giao lưu văn hóa, văn nghệ với các chương trình “Âm vang chiến sĩ Trường Sa”, “Tiếng hát nơi đảo xa”, “Quân với dân một ý chí”... Mỗi cán bộ, chiến sĩ được khơi dậy tinh thần lạc quan, khát vọng cống hiến với quyết tâm sẵn sàng chiến đấu, không để Tổ quốc bị bất ngờ trong mọi tình huống.
Theo Thượng tá Nguyễn Duy Bá, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, trong đợt thi đua cao điểm tháng Tám, đơn vị tập trung tuyên truyền, giáo dục về thành tựu to lớn của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hơn 80 năm qua, nhằm xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm và động lực để từng cán bộ, chiến sĩ rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Cũng trong dịp này, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn, các cơ quan và đơn vị tổ chức dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng Liệt sĩ trên quần đảo Trường Sa; gặp gỡ, động viên thân nhân, gia đình liệt sĩ, thương binh, quân nhân ốm đau điều trị dài ngày. Lữ đoàn xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đảo tổ chức cổ động trực quan, chào cờ đồng loạt vào ngày 2/9.
Trong câu chuyện cùng chúng tôi, Trung sĩ Lê Văn Huy, chiến sĩ ra-đa đảo Đá Đông A chia sẻ: “Tôi sinh ra khi đất nước đã thống nhất, hòa bình. Chúng tôi được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, được làm người chiến sĩ Hải quân công tác trên quần đảo Trường Sa. Đây là niềm vinh dự, tự hào không phải ai cũng có. Tôi rất bồi hồi, xúc động khi chuẩn bị chứng kiến lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 lần thứ 80. Công tác nơi tuyến đầu của Tổ quốc, chúng tôi nguyện rèn luyện, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-người chiến sĩ Hải quân, ngày đêm chắc tay súng bảo vệ từng tấc đảo, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc”.
Không giấu được niềm vui trong ánh mắt, chị Trần Thị Châu Úc, hộ dân 2, đảo Song Tử Tây cho biết: Chúng tôi, những người dân sinh sống trên đảo Song Tử Tây thuộc đặc khu Trường Sa, rất vinh dự và vui mừng trước sự phát triển của đất nước, của quân đội. Ở đây, đời sống của chúng tôi rất ổn định. Trẻ con được học hành chu đáo. Khi ốm đau có bác sĩ quân y chăm sóc.
Dịp đại lễ lần này, chúng tôi rất tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng. Những ai từng đặt chân lên quần đảo Trường Sa đều có ấn tượng đẹp về lời chào thân thiện nơi đây. Khi gặp anh em chiến sĩ, khách đều được chào trước với sự niềm nở và chân thành như gặp người nhà. Người dân và trẻ em trên đảo cũng có nét văn hóa chào hỏi tương tự.
Tại Trường Sa, ai cũng cảm nhận được tình cảm ấm áp như ở nhà mình với sự gần gũi, mộc mạc đặc trưng. Đây là nét văn hóa độc đáo của Trường Sa tạo nên sức hấp dẫn riêng của quần đảo.
Đại tá Phạm Văn Thọ, Chính ủy Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân khẳng định: Đây là sự kiện trọng đại của dân tộc, đơn vị tập trung vào công tác quán triệt tình hình nhiệm vụ; giáo dục truyền thống; xây dựng cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, xác định rõ vinh dự và trách nhiệm của người chiến sĩ Trường Sa; nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu; thực hiện có hiệu quả chương trình “Xanh hóa Trường Sa”; làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân, xây dựng quần đảo Trường Sa “Mạnh về phòng thủ; tốt về lối sống; đẹp về cảnh quan môi trường; mẫu mực về đoàn kết quân dân”.
Đại tá Phạm Văn Thọ nhấn mạnh: “Trường Sa trở thành đặc khu, chúng tôi nhận thức sâu sắc đây là chủ trương lớn, là quyết sách chiến lược của Đảng, Nhà nước ta để đặc khu Trường Sa sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước, là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc theo Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 28/1/2022, về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Do đó, chúng tôi phải quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ được giao”. Chia tay Trường Sa, những người lính xếp hàng chỉnh tề trên bến cảng đồng thanh hô vang: “Trường Sa vì cả nước”. Những người trên tàu đồng thanh đáp lại: “Cả nước vì Trường Sa”.
Cứ vậy, những cánh tay vẫy chào lưu luyến những người con đất Việt thân yêu đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/truong-sa-huong-ve-ngay-hoi-non-song-post905417.html