Trộm xe máy đổi 'cỏ'

Cao Như Ý (1991, trú xã Cát Thắng, huyện Phù Cát, Bình Định) đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Cát thực hiện lệnh bắt khẩn cấp vào ngày 5-4 để làm rõ hành vi: “Trộm cắp tài sản”. Qua làm việc bước đầu với cơ quan điều tra, Cao Như Ý khai nhận, từ ngày 29-3 đến lúc bị bắt giữ, đối tượng đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp xe máy. Thủ đoạn của Ý là lợi dụng người dân để xe máy sơ hở, không khóa, xa tầm quan sát, đối tượng liền trộm cắp.

Đối tượng Cao Như Ý

Theo hồ sơ của cơ quan Công An, năm 2012, Ý bị kết án 6 tháng tù về tội: “Trộm cắp tài sản”. Đến năm 2019, Ý lại một lần nữa bị tuyên 12 tháng tù giam và đến giữa năm 2020 mới chấp hành xong án phạt tù, trở về địa phương. Tuy nhiên, vốn thích có tiền ăn chơi nhưng biếng làm, Ý vẫn “ngựa quen đường cũ” lao vào trộm cắp. Hàng ngày Ý cứ lang thang khắp xã này đến xã khác, có cơ hội thì ra tay. Nói về trộm vặt thì Ý phải xếp vào hàng cao thủ. Hàng xóm biết vậy, cảnh giác nhưng rồi cũng đành “ngậm bồ hòn” vì chẳng bắt được quả tang.

Mới đây, trong cơn nghiện ma túy (cỏ Mỹ) đã thôi thúc Ý đi trộm để có tiền thỏa mãn. Trộm gì cũng được, miễn là bán được tiền. Trong ngày 2-4 Ý trộm xe máy BKS 77Y4- 4702 mang đến tiệm sửa xe ông Hà Văn Tới (ở xã Cát Tân, huyện Phù Cát) gạ bán. Ông Tới nhìn biển số nhận ra ngay đó là chiếc xe của ông Hà Văn Thụy (thôn Kiều Huyên) người thân trong gia đình. Biết là kẻ trộm, ông Tới tìm cách câu giờ, đồng thời bí mật báo ngay cho cơ quan Công an. Khi đối diện với trinh sát hình sự Công an huyện Phù Cát, Ý lúng túng và thừa nhận vừa mới trộm cắp của người dân để trên đồng ruộng, trên xe còn dính xâu chìa khóa.

Trước đó, CA huyện cũng đã nhận được đơn trình báo của nhiều nạn nhân về những trường hợp mất xe tương tự. Hầu hết những xe bị mất đều do nạn nhân chủ quan để bên lề đường, gầm cầu nhưng không rút khóa. Từ phương thức gây án và thói quen lang thang trinh sát đã kiên trì đấu tranh và Ý đã khai nhận trước đó vài ngày “ăn” liền 2 chiếc xe.

Cụ thể, ngày 29-3-2021, với mục đích trộm xe lấy tiền tiêu xài, Ý lang thang xuống thị trấn Cát Tiến (huyện Phù Cát ) phát hiện bên đường có chiếc xe máy BKS 77S5-9157 của chị Nguyễn Thị Phượng dựng bên lề, không rút chìa khóa, không người trông coi nên đối tượng liền lấy trộm. 2 ngày sau (31-3), Ý tiếp tục qua địa bàn xã Cát Chánh (huyện Phù Cát), phát hiện dưới gầm cầu Đập Chùa có một xe máy hiệu Dream (không biển số) còn chìa khóa nên lấy trộm.

Những chiếc xe sau khi lấy trộm Ý bán “rẻ như bèo”, chỉ hơn nửa triệu đồng cốt yếu chỉ để lấy tiền thỏa mãn cơn nghiện “cỏ”. Ý khai, những ngày ra tù, thường quan hệ với các đối tượng “ăn không ngồi rồi”, bị rủ rê và nghiện. Đó là động cơ để Ý lao vào con đường trộm cắp và phải lần nữa sa lưới pháp luật.

Công an huyện Phù Cát đã thu hồi 2 xe mô-tô và đang tiếp tục thu giữ chiếc xe còn lại để ttrả cho bị hại. Hiện Công an huyện đang tiếp tục đấu tranh mở rộng các vụ trộm khác mà đối tượng này thực hiện.

LÊ GIANG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_241052_trom-xe-may-doi-co-.aspx