'Trạm cứu hộ trái tim' càng về cuối càng đuối

Trong suốt khoảng thời gian lên sóng, bộ phim 'Trạm cứu hộ trái tim' liên tục khiến khán giả không thôi tranh cãi ở nhiều tình tiết bị cho là vô lý, khiên cưỡng, nữ chính mờ nhạt, nữ phụ nhiều đất diễn,...

Mỹ Đình có hành vi coi thường pháp luật khi giả vờ bắt cóc bé Gôn để de dọa Nghĩa. Ảnh: Đoàn làm phim

Mỹ Đình có hành vi coi thường pháp luật khi giả vờ bắt cóc bé Gôn để de dọa Nghĩa. Ảnh: Đoàn làm phim

Nếu như trước đó, phim gây tranh cãi khi nữ chính Ngân Hà nhu nhược bị chồng lừa hết lần này đến lần khác, cũng không có cách nào giúp tình hình khó khăn của gia đình tiến triển hơn thì hai tập gần đây, phim khiến khán giả ngao ngán vì vai trò của nữ chính càng mờ nhạt.

Trong khi đó, những tập gần đây, phim gần như không có diễn biến khởi sắc hơn, một số tình tiết kéo dài lê thê, thậm chí dành nhiều đất diễn cho hai mẹ con Mỹ Đình. Tuy nhiên, màn "chặt chém" giữa hai nhân vật phụ là Mỹ Đình và bà Mến do Thúy Diễm, nghệ sĩ Thu Hương đóng cũng bị cho là hơi lố.

Đặc biệt, nhân vật của Mỹ Đình liên tục gây tranh cãi trên các diễn đàn phim. Nhiều khán giả nhận xét nhân vật này tuy vui vẻ nhưng ồn ào, vô duyên, có phân đoạn vô tri khiến bạn thân rơi vào tình huống dở khóc, dở cười.

Cụ thể, khi hai bên Nghĩa và Ngân Hà đang tham dự phiên tòa để buộc tội Nghĩa đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thì Mỹ Đình dụ dỗ bé Gôn đi theo mình, đồng thời dỗ bé Gôn cho chụp ảnh bé bị dán băng keo ở miệng. Sau đó, Mỹ Đình gửi cho Nghĩa, yêu cầu Nghĩa phải chịu thua cuộc. Tuy nhiên, nhờ đồng hồ định vị mà An Nhiên tìm tới giải cứu cho bé Gôn và mắng Mỹ Đình thậm tệ. Khi bị An Nhiên chỉ trích, Mỹ Đình còn lớn tiếng: "Cô có biết mẹ tôi là ai không?", khiến người xem phát ngán.

Tình tiết này gây tranh cãi lớn với khán giả bởi hành vi của Mỹ Đình là trái pháp luật, cho dù cô không có động cơ xấu. Đa số khán giả cho rằng người bình thường sẽ không hành động giống Mỹ Đình bởi cô đang "chơi đùa" với pháp luật. Đây được cho là tình tiết vô lý, vô tri, gây phản cảm cho khán giả.

Cũng vì Mỹ Đình bị vợ chồng Nghĩa quy tội bắt cóc bé Gôn mà Ngân Hà đành rút lại đơn kiện gã chồng tồi. Điều này khiến khán giả không khỏi bức xúc vì ngày Nghĩa và An Nhiên hứng chịu quả báo còn khá xa.

Tình tiết khác cũng bị chê là vô lý là cảnh quay tại tòa án diễn ra nhốn nháo, không theo đúng trật tự, quy trình của một buổi xử án. Khi nghe tin Gôn mất tích, An Nhiên ngang nhiên chạy vào giữa tòa án để báo tin cho chồng. Sau khi Nghĩa nhận được tin nhắn của Mỹ Đình đã yêu cầu luật sư xin hoãn buổi xét xử và rời đi ngay, chưa kịp chờ tòa đồng ý.

Giống như nhiều phim truyền hình Việt, “Trạm cứu hộ trái tim” bị cho là càng về cuối phim, tình tiết phim càng đuối khiến khán giả không hài lòng. Những phân cảnh thừa thãi, vô lý, cách giải quyết vấn đề thiếu logic không chạm đến cảm xúc của khán giả.

Phim đang ở giai đoạn gay cấn khi An Nhiên ngày càng giở trò độc ác, vu khống cho mẹ chồng đẩy ngã mình dẫn đến sảy thai. Tuy nhiên, tất cả trò này là do cô ta cố tình diễn hòng chia rẽ tình cảm mẹ con Nghĩa. Nhiều khán giả dự đoán Nghĩa muốn mẹ về quê một thời gian vì gã ta biết mẹ là người tốt, khó có thể đặt điều vu khống An Nhiên. Hắn đã bắt đầu nghi ngờ cô vợ nhiều dã tâm của mình nên có cách đề phòng, không muốn mẹ bị nguy hiểm.

Một số khán giả còn cho rằng bé Gôn không phải là con trai của Nghĩa mà là con của An Nhiên và bác sĩ Việt. Từ đầu đến cuối, Nghĩa hoàn toàn bị An Nhiên dắt mũi, thực hiện mọi kế hoạch theo ả. Tuy nhiên, đây là cái kết đáng phải nhận dành cho gã chồng bội bạc, vì thù hận mà sẵn sàng làm mọi điều tàn nhẫn với người vợ tốt bụng Ngân Hà.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/tram-cuu-ho-trai-tim-cang-ve-cuoi-cang-duoi-381918.html