Tông chết cả nhà ba người, tài xế còn cười cợt giữa hiện trường: Dư luận phẫn nộ đòi án tử

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại thành phố Cảnh Đức Trấn, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) đang làm dậy sóng dư luận nước này, sau khi một tài xế 20 tuổi điều khiển xe Tesla với tốc độ gần gấp ba lần mức cho phép, tông chết cả một gia đình ba người, bao gồm một cặp vợ chồng trẻ và con trai sơ sinh.

Tài xế tên Liao đã lái xe trong trạng thái mất kiểm soát sau khi cãi nhau với bạn gái, bất chấp lời van xin “hãy chậm lại” của cô gái. Khi gây tai nạn, anh ta không có bất kỳ biểu hiện hối hận nào, thậm chí còn cười nói, đùa cợt tại hiện trường đầy máu.

Vụ việc xảy ra vào ngày 2/10 năm ngoái, khi gia đình nạn nhân đang băng qua đường để tới nhà người thân dùng bữa. Người chồng 31 tuổi, vợ 30 tuổi và đứa con trai chỉ còn vài ngày nữa là tròn một tuổi đã bị chiếc Tesla của Liao tông trúng với tốc độ 129 km/h trong khu vực giới hạn 40 km/h.

Người vợ và em bé chết tại chỗ, còn người chồng tử vong trên đường tới bệnh viện. Theo Elephant News, cú sốc đã khiến cha mẹ nạn nhân rơi vào trầm cảm nặng nề.

“Chúng tôi đang chờ con cháu về ăn cơm, thì nhận được cuộc gọi từ cảnh sát giao thông báo tin cả ba đã ra đi. Như thể cả thế giới sụp đổ,” bà Hu, mẹ nạn nhân, nghẹn ngào chia sẻ.

Gia đình nạn nhân đã kêu gọi tòa án tuyên án tử hình đối với tài xế Liao. (Ảnh: Baidu)

Gia đình nạn nhân đã kêu gọi tòa án tuyên án tử hình đối với tài xế Liao. (Ảnh: Baidu)

Sau vụ tai nạn, Liao và gia đình không những không xin lỗi, mà còn có những phát ngôn gây phẫn nộ. Cha của Liao thậm chí đe dọa gia đình nạn nhân, nói rằng: “Con tôi giết con anh là thiên ý, anh kiện con tôi là họa do con người tạo ra!”

Bà Hu kể lại rằng, ngay tại hiện trường đầy máu, Liao vẫn vô cảm, cười đùa và nói chuyện như không có chuyện gì xảy ra.

“Con tôi và cháu tôi còn nằm đó, mà nó lại cười về cái chết của cháu tôi. Nó còn nhân tính không?”, bà nghẹn giọng.

Gia đình Liao sau đó đề nghị bồi thường 800.000 nhân dân tệ (khoảng 110.000 USD) và cam kết rằng sau khi Liao ra tù sẽ chăm sóc cha mẹ nạn nhân như nghĩa vụ báo đáp, nhưng bị từ chối thẳng thừng.

“Hai thế hệ gia đình tôi đã bị hủy hoại, tiền để làm gì? Sao họ lại dám đề nghị để hung thủ chăm sóc chúng tôi?”, bà Hu phẫn nộ.

Ba nạn nhân xấu số, được khoanh tròn trong ảnh, đã bị xe tông khi đang băng qua đường. (Ảnh: Baidu)

Ba nạn nhân xấu số, được khoanh tròn trong ảnh, đã bị xe tông khi đang băng qua đường. (Ảnh: Baidu)

Ngày 15/4 vừa qua, tại phiên tòa sơ thẩm kéo dài bốn tiếng tại Tòa án Nhân dân Trung cấp Cảnh Đức Trấn, bà Hu đã đứng trước vành móng ngựa, cầu xin tòa tuyên án tử hình đối với Liao.

“Thằng bé mới 20 tuổi mà đã nhẫn tâm như vậy. Một mạng đổi ba mạng mới là công lý,” bà khẳng định.

Hiện Liao đang bị truy tố về tội “đe dọa an toàn công cộng bằng phương tiện nguy hiểm”, và vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Vụ việc gây ra làn sóng phẫn nộ dữ dội trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người gọi Liao là “quái vật vô nhân tính”, yêu cầu tòa án phải đưa ra bản án nghiêm khắc nhất có thể.

“Đây rõ ràng là giết người có chủ đích, không phải tai nạn giao thông. Phải trả giá bằng mạng sống!” – một người dùng Weibo viết.

“Tôi hy vọng người mẹ đau khổ ấy có thể kiên cường và nhìn thấy công lý được thực thi. Không thể để kẻ như thế sống ung dung ngoài xã hội,” người khác bình luận.

Ngọc Bảo (Theo SCMP)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/tong-chet-ca-nha-ba-nguoi-tai-xe-con-cuoi-cot-giua-hien-truong-du-luan-phan-no-doi-an-tu-14744.html