Tình người trong đại dịch
PTĐT - Những ngày qua, nhiều người dân huyện Thanh Thủy đã tình nguyện góp những phần cơm, nhu yếu phẩm để chuyển đến cho những người đang cách ly tại nhà. Nhiều mạnh thường quân cũng góp tiền, góp hàng để chung tay chống dịch.

Ngay sau khi nhận được thông tin liên quan đến hai trường hợp nhiễm COVID- 19 trên địa bàn huyện, một phần khu dân cư số 7, xã Tân Phương (48 hộ, 175 nhân khẩu, trong tổng số 160 hộ và 650 nhân khẩu) đã phải cách ly 21 ngày. 4 chốt kiểm soát tại 4 điểm ra vào khu dân cư số 7 xã Tân Phương được thành lập. Tại xã Tu Vũ, huyện cũng đã có quyết định cách ly y tế 4 gia đình (gồm 14 nhân khẩu) từ 0h00 ngày 9/5 do liên quan đến ca bệnh COVID-19.Đảng bộ và nhân dân Thanh Thủy đã huy động mọi nguồn lực; cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, cùng với nhân dân trong huyện quyết tâm phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh, sớm ổn định đời sống, phát triển kinh tế. Với nguồn nhân lực có trách nhiệm gồm Bác sĩ, điều dưỡng, bộ đội, công an, các tình nguyện viên đến từ các khu dân cư, cùng phương châm “Chống dịch như chống giặc”, nên với thời gian rất ngắn, mọi công tác đã được bố trí kịp thời, đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Các y, bác sĩ gác lại công việc gia đình, để cùng đồng nghiệp ở lại “mặt trận” hỗ trợ cho công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm.

Là một trong những nòng cốt xung kích trong công tác tuyên truyền, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đoàn viên, thanh niên, các cơ sở Đoàn trong huyện đã có nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, góp sức trẻ vào công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Trong những ngày này, tại nhiều tuyến đường của huyện từ thị trấn đến các xã, thị trấn, nhiều đoàn viên, thanh niên với màu áo xanh đã đi khắp ngõ xóm thực hiện tuyên truyền về phòng chống dịch qua loa truyền thanh lưu động, một số người đã tình nguyện làm nhiệm vụ phát những phần cơm cho những người trong khu vực cách ly y tế. Trước diễn biến khó lường của dịch Covid-19, trong bối cảnh cả nước đang gồng mình cùng chiến đấu với đại dịch, đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, chia sẻ với cộng đồng. Trong đó, trao tặng khẩu trang và các nhu yếu phẩm thiết yếu để phát miễn phí cho các chiến sỹ nơi tuyến đầu chống dịch và nhân dân là một trong những nghĩa cử đẹp chứa đựng tình người san sẻ chung sức phòng, chống sự lây lan của dịch Covid-19.Chúng ta đều có chung một niềm hy vọng mọi nguy hiểm rồi sẽ qua đi, dịch bệnh sẽ bị đẩy lùi, còn lại đó chính là tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, sự sẵn lòng hy sinh vì bình yên của Tổ quốc, quê hương.
Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/xa-hoi/202105/tinh-nguoi-trong-dai-dich-176928








