Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Làng Nủ, chỉ đạo tìm kiếm người mất tích

Chiều 12/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân, người mất tích do sạt lở đất tại Làng Nủ.

45 người chết, 50 người mất tích

Thông tin chính thức đến 18h00’ ngày 12/9, thiệt hại tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên được cơ quan chức năng thống kê như sau:

1. Tổng số hộ trong khu vực bị lũ quét là 37 hộ; là nơi sinh sống của 158 người. Trong đó:

+ Người trên 70 tuổi: 3 người.

+ Trẻ dưới 6 tuổi: 18 người.

+ Trẻ dưới 14 tuổi: 14 người.

2. Thông tin về số lượng bị ảnh hưởng:

+ Số người chết: 45 người.

+ Số người bị thương đang điều trị: 17 người.

+ Chưa xác định (mất tích): 50 người.

Còn lại 46 người xác định an toàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Làng Nủ, chỉ đạo tìm kiếm người mất tích

Chiều 12/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân, người mất tích do sạt lở đất tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai.

Chiều 12/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân, người mất tích do sạt lở đất tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai.

Thủ tướng trực tiếp vào hiện trường vùng sạt lở.

Thủ tướng trực tiếp vào hiện trường vùng sạt lở.

Thủ tướng thị sát hiện trường vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, đã khiến gần 100 người tử vong và mất tích

Thủ tướng thị sát hiện trường vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, đã khiến gần 100 người tử vong và mất tích

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thôn Làng Nủ (Lào Cai) chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ và động viên người dân địa phương ổn định cuộc sống.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến hiện trường vụ sạt lở.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến hiện trường vụ sạt lở.

Còn 51 người mất tích

Đến 15h, ngày 12/9 về thiệt hại tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên:

1. Tổng số hộ trong khu vực bị lũ quét là 37 hộ; là nơi sinh sống của 158 người.

Trong đó:

+ Người trên 70 tuổi: 03 người.

+ Trẻ dưới 6 tuổi: 18 ngươi.

+ Trẻ dưới 14 tuổi: 14 người.

2. Thông tin về số lượng bị ảnh hưởng:

+ Số người chết: 44 người.

+ Số người bị thương đang điều trị: 17 người.

+ Chưa xác định (mất tích): 51 người.

Còn lại 46 người xác định an toàn.

Tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích

Từ 1h, lực lượng chức năng tiếp tục tập trung lực lượng tại vùng hạ lưu cung sạt lở, nơi dự đoán sẽ có nhiều nạn nhân mất tích. Công tác cứu hộ, cứu nạn được thực hiện khẩn trương.

Lực lượng chức năng tập trung lực lượng tại vùng hạ lưu cung sạt lở, nơi dự đoán sẽ có nhiều nạn nhân mất tích. (Ảnh: Báo Lào Cai).

Lực lượng chức năng tập trung lực lượng tại vùng hạ lưu cung sạt lở, nơi dự đoán sẽ có nhiều nạn nhân mất tích. (Ảnh: Báo Lào Cai).

Tìm thấy 43 thi thể vụ sạt lở kinh hoàng

Thông tin chính thức đến 11h ngày 12/9 về thiệt hại tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh huyện Bảo Yên:

1. Tổng số hộ trong khu vực bị lũ quét là 37 hộ; là nơi sinh sống của 158 người. Trong đó:

+ Người trên 70 tuổi: 03 người.

+ Trẻ dưới 6 tuổi: 18 ngươi.

+ Trẻ dưới 14 tuổi: 14 người.

2. Thông tin về số lượng bị ảnh hưởng:

+ Số người chết: 43 người.

+ Số người bị thương đang điều trị: 17 người.

+ Chưa xác định (mất tích): 52 người.

Còn lại 46 người xác định an toàn.

Các lực lượng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân. Tổng số lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn là 650 người (địa phương 350; quân khu 2 là 300).

Toàn tỉnh số người chết là 88 người, mất tích 85 người; bị thương 70 người.

Tạm dừng tìm kiếm nạn nhân

Công tác tìm kiếm, cứu nạn sáng nay tại Làng Nủ tạm dừng. Các lực lượng tạm rút quân, nghỉ trưa.

Các chiến sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn tạm nghỉ. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Các chiến sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn tạm nghỉ. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Video: Lũ quét cả bản ở Lào Cai: Cả nhà 11 người, mất 9 người

Tìm thấy 42 thi thể nạn nhân mất tích

Theo cập nhật mới nhất, lực lượng chức năng đã tìm thấy 42 thi thể và còn 53 người mất tích trong vụ sạt lở kinh hoàng ở bản Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Vẽ lại sơ đồ hiện trường Làng Nủ, trang bị thêm ống nhòm, kẻng cảnh báo

Lực lượng kiểm lâm Lào Cai đang phối hợp với người dân bản địa vẽ lại sơ đồ hiện trường vụ lũ quét ở thôn Làng Nủ, xác định vị trí từng hộ dân và số người trong gia đình, kiểm đếm những người còn sống sót, người đã tử vong hoặc còn đang mất tích.

Sáng 12/9, lính thông tin cũng được trang bị thêm ống nhòm và kẻng để cảnh giới, báo động khi có nguy cơ lũ quét, sạt lở.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đang trên đường đến Làng Nủ

Sáng 12/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ lên đường đến hiện trường vụ lũ quét kinh hoàng ở thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai).

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú sáng nay cũng đến Làng Nủ để thăm hỏi, động viên bà con vùng bị thiệt hại do lũ quét.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương có mặt tại hiện trường vụ sạt lở xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương có mặt tại hiện trường vụ sạt lở xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Tìm thêm được 7 thi thể nạn nhân

Lực lượng chức năng đưa thi thể ra khỏi hiện trường sáng 12/9.

Lực lượng chức năng đưa thi thể ra khỏi hiện trường sáng 12/9.

Máy xúc đã vào hiện trường tìm kiếm

Sau 2 ngày tắc đường thì đến sáng nay đã có chiếc máy xúc đầu tiên vào hiện trường hỗ trợ việc tìm kiếm. Lực lượng tìm kiếm vẫn đang duy trì quân số khoảng 650 người tại thôn Làng Nủ, trong đó, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) 300 người; công an 100 người; các lực lượng khác của tỉnh, huyện, xã 250 người.

Tất cả lực lượng đều dốc sức, chạy đua với thời gian tìm kiếm, cứu nạn. Hôm nay, trời bắt đầu nắng ráo, các lực lượng chạy đua với thời gian tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường.

Tìm kiếm nạn nhân từ sáng sớm

Kết thúc ngày tìm kiếm hôm qua (11/9), lực lượng chức năng thống kê đã tìm được 35 nạn nhân thiệt mạng, 60 người vẫn đang mất tích tại Làng Nủ. Ngày hôm nay, công tác tìm kiếm cứu nạn tiếp tục được triển khai từ sáng sớm.

Chó nghiệp vụ đã đến hiện trường để tham gia tìm kiếm. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Chó nghiệp vụ đã đến hiện trường để tham gia tìm kiếm. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Thêm nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm nhanh chóng tìm kiếm nạn nhân. Chó nghiệp vụ đã đến hiện trường để tham gia tìm kiếm.

Hôm nay, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại Làng Nủ.

Một nạn nhân vụ sạt lở được đưa về Hà Nội điều trị

Hiện trường kinh hoàng vụ sạt lở đất ở Lào Cai

Công an, bộ đội dầm mình tìm các nạn nhân

Vụ lũ quét, sạt lở đất kinh hoàng ở Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai) đã cướp đi sinh mạng ít nhất 35 người, khiến 17 người bị thương, 60 người hiện vẫn mất tích. Quân khu 2 đã điều động 300 cán bộ, chiến sỹ đến Phúc Khánh; trong đó 100 chiến sỹ tìm kiếm dọc suối Nủ từ sông Chảy vào; 200 chiến sỹ tìm kiếm trực tiếp tại khu vực sạt lở.

Vụ lũ quét, sạt lở đất kinh hoàng ở Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai) đã cướp đi sinh mạng ít nhất 35 người, khiến 17 người bị thương, 60 người hiện vẫn mất tích. Quân khu 2 đã điều động 300 cán bộ, chiến sỹ đến Phúc Khánh; trong đó 100 chiến sỹ tìm kiếm dọc suối Nủ từ sông Chảy vào; 200 chiến sỹ tìm kiếm trực tiếp tại khu vực sạt lở.

X

Chiều 11/9, các cán bộ, chiến sỹ công an, bộ đội tiếp tục dầm mình dưới nước lũ tìm kiếm người bị nạn.

Chiều 11/9, các cán bộ, chiến sỹ công an, bộ đội tiếp tục dầm mình dưới nước lũ tìm kiếm người bị nạn.

Các chiến sỹ Sư đoàn 316 Quân khu 2 mở rộng tìm kiếm nạn nhân ở đoạn suối phía dưới, cách hiện trường sạt lở khoảng 2km.

Các chiến sỹ Sư đoàn 316 Quân khu 2 mở rộng tìm kiếm nạn nhân ở đoạn suối phía dưới, cách hiện trường sạt lở khoảng 2km.

Khoảng 30 chiến sỹ đang dùng cuốc, xẻng, dao lật từng thân cây bị nước lũ cuốn trôi.

Khoảng 30 chiến sỹ đang dùng cuốc, xẻng, dao lật từng thân cây bị nước lũ cuốn trôi.

Một thi thể mắc kẹt trong gốc cây được lực lượng chức năng đưa ra ngoài.

Một thi thể mắc kẹt trong gốc cây được lực lượng chức năng đưa ra ngoài.

Lực lượng chức năng dự đoán công tác tìm kiếm có thể kéo dài nhiều ngày, bởi lượng đất đá sạt lở quá lớn, san phẳng các ngôi nhà.

Lực lượng chức năng dự đoán công tác tìm kiếm có thể kéo dài nhiều ngày, bởi lượng đất đá sạt lở quá lớn, san phẳng các ngôi nhà.

Thư Đại tướng Phan Văn Giang gửi cán bộ chiến sỹ phòng chống, khắc phục bão số 3

Ngày 11/9, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng,gửi thư tới các cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Thân ái gửi cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 3

Các đồng chí thân mến!

Những ngày qua, cơn bão số 3 được đánh giá là cơn bão có cường độ mạnh nhất trong 30 năm qua đã để lại hậu quả nặng nề cho các tỉnh, thành phố phía Bắc, đặc biệt là Hải Phòng, Quảng Ninh, Hòa Bình, Bắc Giang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai...

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, quán triệt, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và mệnh lệnh người chỉ huy; cán bộ, chiến sỹ các đơn vị Quân đội và Dân quân tự vệ các địa phương phía Bắc đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng, tránh bão trong đơn vị và trên địa bàn đóng quân; kịp thời tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nhân dân di dời; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, người dân về nơi tránh trú bão an toàn.

 Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Với tinh thần “tính mạng con người là trên hết, trước hết”, “ở đâu có khó khăn, hiểm nguy, ở đó có bộ đội” và phương châm “4 tại chỗ”; các đồng chí vừa duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu vừa tổ chức lực lượng, phương tiện, kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, xung kích đi đầu trong phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, giúp nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Hành động của các đồng chí đã nêu tấm gương sáng về bản lĩnh, ý chí, lòng dũng cảm “vì nhân dân quên mình” của Quân đội Nhân dân, tiêu biểu là Đại úy Nguyễn Đình Khiêm, Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 513, Quân khu 3 đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng đội, niềm cảm phục trong cán bộ, chiến sỹ Quân đội và Nhân dân.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tôi biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực, quyết tâm rất cao của các đồng chí trong tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Những ngày tới, diễn biến sau bão còn rất phức tạp, khó lường; tính mạng và tài sản của nhân dân tiếp tục bị đe dọa; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng và mong các đồng chí nêu cao hơn nữa bản lĩnh, ý chí quyết tâm, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, đoàn kết, hiệp đồng bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, tích cực hơn nữa giúp nhân dân các tỉnh phía Bắc kịp thời khắc phục hậu quả sau bão, nhanh chóng ổn định cuộc sống; đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thực hiện nhiệm vụ.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, an toàn và thắng lợi.

Chào thân ái và quyết thắng!

35 người chết, 61 người mất tích

Lúc 17h30 ngày 11/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường thông tin, các lực lượng chức năng đã tìm thấy 35 thi thể trong vụ lũ quét vùi lấp 37 hộ dân với 158 nhân khẩu tại thông Làng Nủ. Hiện 60 người còn mất tích, 17 người bị thương, 46 người an toàn.

Lũ tiếp tục đổ về

Video: Lũ ầm ầm đổ về khi lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân

17h ngày 11/9, khi các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang tìm kiếm ở lòng suối thì trên núi xuất hiện một vị trí sụt sạt, nước ầm ầm đổ về. Tiếng kẻng báo động vang khắp nơi để cảnh báo lực lượng làm nhiệm vụ di chuyển gấp lên bờ.

Hiện trường tìm kiếm nguy cơ tiếp tục sạt lở kèm lũ quét, gây nguy hiểm cho các lực lượng và người dân. Mọi người cấp tốc rời hiện trường.

Lực lượng chức năng dự đoán công tác tìm kiếm có thể kéo dài nhiều ngày, bởi lượng đất đá sạt lở quá lớn, san phẳng các ngôi nhà và chảy dài nhiều km.

Công tác tìm kiếm nạn nhân có thể kéo dài nhiều ngày, do lượng đất đá sạt lở lớn, vùi lập cả bản làng.

Công tác tìm kiếm nạn nhân có thể kéo dài nhiều ngày, do lượng đất đá sạt lở lớn, vùi lập cả bản làng.

Mở rộng phạm vi tìm kiếm

16h, trời tạnh mưa, lực lượng quân đội và công an nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích trong vụ lũ quét vùi lấp 37 nóc nhà thông Làng Nủ.

Các chiến sĩ Sư đoàn 316 Quân khu 2 dùng cuốc, xẻng, dao lật từng thân cây, thớ bùn để tìm kiếm người mất tích. Ở một mũi tìm kiếm khác, các chiến sĩ mở rộng phạm vi tìm kiếm ở đoạn suối phía dưới, cách hiện trường sạt lở khoảng 2 km. Nhiều bộ đội dầm mình dưới dòng nước lũ tìm kiếm nạn nhân.

Các chiến sĩ mở rộng tìm kiếm nạn nhân ở đoạn suối phía dưới, cách hiện trường sạt lở khoảng 2 km.

Các chiến sĩ mở rộng tìm kiếm nạn nhân ở đoạn suối phía dưới, cách hiện trường sạt lở khoảng 2 km.

Đại tá Cao Minh Huyền - Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai chỉ đạo lực lượng công an tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường Làng Nủ.

Đại tá Cao Minh Huyền - Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai chỉ đạo lực lượng công an tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường Làng Nủ.

'Gia đình 12 người, chết gần hết'

Ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News, đầu giờ chiều 11/9, hàng trăm người dân đến khu vực UBND xã Phúc Khánh để ngóng chờ tin tức người thân mất tích trong vụ lũ quét vùi lấp 37 hộ dân thôn Làng Nủ.

Sau khi hoàn tất thủ tục khâm niệm, lực lượng chức năng đưa các nạn nhân đi an táng.

Sau khi hoàn tất thủ tục khâm niệm, lực lượng chức năng đưa các nạn nhân đi an táng.

Tiếng khóc rấm rứt át tiếng mưa rơi ở sân trụ sở xã, chốc chốc lại thấy một thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng đưa ra.

"Cả làng trôi hết, trôi hết cả làng luôn, không thấy nhà chỉ thấy bãi cát thôi, không thấy chồng ở đâu", người phụ nữ tên Lai khóc nức nở, giơ ra hình ảnh cả thôn bản tan hoang được chị chụp vội bằng điện thoại ngày hôm qua.

Tiếng khóc xé lòng của chị Lai trước sự mất mát quá lớn.

Tiếng khóc xé lòng của chị Lai trước sự mất mát quá lớn.

Chị Lai kể, khoảng 5h30 ngày 10/9, tiếng nổ ầm ầm trên núi. Vài chục giây sau, đất đá bắt đầu sạt lở và chỉ trong khoảng 2 phút, 35 nóc nhà của ngôi làng gần như bị san phẳng.

"Tôi chưa bao giờ chứng kiến thế này, đau đớn quá. Cả nhà có 12 người, chết gần hết", chị Lai không ngừng khóc dưới cơn mưa tầm tã.

Mở đường độc đạo vào cứu dân

Hiện nay, đường vào thôn Làng Nủ bị tắc, đặc biệt là khu vực bị lũ quét, nhân dân bị cô lập hoàn toàn. Do vậy, quyết tâm của Bộ tư lệnh Quân khu 2 và lãnh đạo tỉnh Lào Cai là mở đường để đưa lực lượng, phương tiện vào tìm kiếm, cứu nạn.

Các chiến sĩ Sư đoàn 316 Quân khu 2 dùng cuốc, xẻng, dao lật từng thân cây bị nước lũ cuốn trôi để tìm kiếm người mất tích.

Các chiến sĩ Sư đoàn 316 Quân khu 2 dùng cuốc, xẻng, dao lật từng thân cây bị nước lũ cuốn trôi để tìm kiếm người mất tích.

Sáng 11/9, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Trường Trung cấp 24 Biên phòng gồm 8 cán bộ, chiến sĩ mang theo 5 chó nghiệp vụ đi huyện Bảo Yên để phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lào Cai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn các nạn nhân.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Trường Trung cấp 24 Biên phòng gồm 8 cán bộ, chiến sĩ mang theo 5 chó nghiệp vụ lên đường thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: Báo Biên phòng)

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Trường Trung cấp 24 Biên phòng gồm 8 cán bộ, chiến sĩ mang theo 5 chó nghiệp vụ lên đường thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: Báo Biên phòng)

Nỗ lực cấp cứu 5 nạn nhân nặng

5 nạn nhân nặng trong vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ được chuyển tuyến tiếp tục điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Thông tin tới Báo Lào Cai, bác sĩ Nguyễn Việt Hải, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: “Trong số 5 bệnh nhân có 2 người tình trạng rất nặng do thời gian vùi lấp lâu hơn. Chúng tôi đã hội chẩn với chuyên gia y tế tuyến Trung ương để có phương án điều trị tích cực nhất cho người bệnh. Hiện tại, các chỉ số của người bệnh tương đối ổn định, tuy nhiên vẫn còn những nguy cơ trong những ngày tới”.

Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân bị sặc bùn vào đường thở thường tiên lượng khó khăn vào những ngày tiếp theo. Nếu bệnh nhân đủ điều kiện sẽ được chuyển về tuyến Trung ương, nếu không sẽ tiếp tục được điều trị tại chỗ với những nỗ lực cao nhất của đội ngũ cán bộ y tế tỉnh nhà và hỗ trợ từ xa của các bác sĩ bệnh viện tuyến Trung ương.

Thêm 5 thi thể được tìm thấy

Thông tin chính thức đến 14h ngày 11/9, lũ quét tại Làng Nủ vùi lấp 37 hộ dân với 158 nhân khẩu (trong đó có 3 người trên 70 tuổi, 18 trẻ trẻ dưới 6 tuổi, 14 trẻ dưới 14 tuổi). Lực lượng chức năng tìm thấy 30 thi thể, 17 người bị thương, 46 người an toàn, 65 người còn đang mất tích.

Các lực lượng đang tích cực tìm kiếm người mất tích, một bộ phận hỗ trợ chôn cất nạn nhân tử vong.

Chính quyền địa phương cho biết sẽ hỗ trợ 25 triệu đồng/trường hợp tử vong và 5 triệu đồng/người bị thương.

Người phụ nữ ngóng chờ tin tức người thân mất tích trong vụ sạt lở.

Người phụ nữ ngóng chờ tin tức người thân mất tích trong vụ sạt lở.

Lên phương án tìm kiếm chính xác, an toàn, hiệu quả nhất

Trưa 11/9, phóng viên Báo điện tử VTC News có mặt tại hiện trường vụ lũ quét vùi lấp thôn Làng Nủ với hơn 37 hộ dân, 158 nhân khẩu.

Dưới trời mưa nặng hạt, những chiếc quan tài lần lượt được tập kết trước nhà văn hóa thôn. Trong điều kiện khó khăn, lực lượng chức năng căng tạm chiếc bạt che chắn để người đã khuất vơi đi phần nào sự lạnh lẽo.

Ngồi cách đó không xa, trên những đống đổ nát, gương mặt gần như tuyệt vọng của những người sống sót ngóng chờ thông tin tìm kiếm người thân đang mất tích.

Số người chết trong trận lũ quét ngày càng tăng, hiện đã tìm được 30 thi thể.

Số người chết trong trận lũ quét ngày càng tăng, hiện đã tìm được 30 thi thể.

Theo ghi nhận, tại hiện trường vụ sạt lở, bùn đất nhão, có nơi bùn đất vùi lấp sâu khoảng 10 m nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong chỉ đạo, trước mắt, cần sớm hoàn thiện sơ đồ tìm kiếm phục vụ hiệu quả công tác tìm kiếm. Về phương án tìm kiếm, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, thống nhất công tác chỉ đạo đảm bảo an toàn tuyệt đối, đảm bảo hậu cần cho lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn; kịp thời hỗ trợ, thăm hỏi, động viên người dân nhất là việc giúp đỡ lo hậu sự cho nạn nhân thiệt mạng.

Xác định công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu phải tính toán các phương án chính xác, an toàn, hiệu quả nhất. Công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích sẽ bắt đầu triển khai từ chiều nay.

Bệnh viện thực hiện báo động đỏ

Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên thực hiện báo động đỏ, huy động toàn thể cán bộ tập trung tại đơn vị ứng cứu thảm họa thiên tai do bão lụt tại thôn làng Lủ, xã Phúc Khánh. Đồng thời bệnh viện cử các kíp xuống các điểm cần hỗ trợ y tế trên toàn huyện, đặc biệt khu vực thôn Làng Lủ, xã Phúc Khánh để cấp cứu tại chỗ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường thăm các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Laocai.gov.vn)

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường thăm các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Laocai.gov.vn)

'Lũ cuốn hết bố mẹ và các con, tìm thấy vợ nhưng chết rồi'

Vụ lũ quét cả bản ở Lào Cai: 'Xung quanh em toàn bùn, lũ cuốn hết gia đình em'

Đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai), cả sức khỏe và tinh thần anh Nguyễn Văn Thinh suy sụp khi trận lũ quét kinh hoàng sáng 10/9 đã lấy đi của anh tất cả.

Anh Thinh chia sẻ, gia đình anh gồm bố mẹ, 2 người em trai, vợ và 2 đứa con. Khoảng 6h, khi cả nhà đang ngồi dưới hiên nhà, bỗng nhiên nghe tiếng "uỳnh". Chưa kịp định thần, nước và bùn đất ùa về, cuốn trôi tất cả mọi thứ.

"Tôi bị cuốn trôi khỏi vị trí căn nhà khoảng 150 m. Bàng hoàng mò dậy, chứng kiến cảnh tượng tan hoang. Lũ cuốn hết mọi thứ của tôi rồi, cuốn hết bố mẹ, cuốn đi 2 đứa em, 2 đứa con, vợ tôi được tìm thấy nhưng chết rồi", anh Thinh nghẹn ngào.

Anh Hoàng Văn Thới và nỗi đau mất người thân. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Anh Hoàng Văn Thới và nỗi đau mất người thân. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Còn tại đầu thôn Làng Nủ là những khuôn mặt thất thần của những người đi tìm người thân, những người xa lạ từ các thôn lân cận nghe tin đến cứu giúp cũng đỏ hoe mắt, dõi theo dòng nước, dòng bùn đất mà bất lực.

Anh Hoàng Văn Thới, ngồi bên thi thể 3 đứa con mà lòng đau thắt. Người đàn ông trụ cột gia đình từng trải qua nhiều khó khăn này không thể kìm được nước mắt khi sự mất mát lần này là không gì bù đắp nổi.

Trận lũ quét, sạt lở đất này đã lấy đi của anh 5 người thân yêu nhất, là người mẹ già, vợ và 3 đứa con nhỏ.

Cũng giống như anh Thới, rất nhiều người dân ở thôn Làng Nủ trong ngày định mệnh này sẽ chẳng có gì có thể bù đắp nổi những mất mát mà họ đã trải qua.

Danh sách ghi tên những nạn nhất mất tích trong cuốn sổ của anh Hoàng Văn Diệp, Trưởng thôn Làng Nủ, cứ dài thêm.

Theo anh Diệp, chỉ những người đi làm ăn xa hoặc không ở nhà thời điểm đó mới may mắn thoát nạn.

Thiệt hại lúc này là không thể đo đếm được. Rút chiếc điện thoại ra, bấm gọi vào những số của những người được ghi chú là "mất tích" trong cuốn sổ, nghe tiếng thông báo điện thoại không liên lạc được, anh Diệp bảo chỉ mong đó do mất sóng thôi.

Video: Hiện trường lũ quét kinh hoàng nhấn chìm 1 bản với 35 hộ dân ở Lào Cai.

Khoảng 6h ngày 10/9, đất đá bất ngờ theo dòng lũ tràn từ ngọn núi Con Voi cách Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên) khoảng 500 m, vùi lấp 37 hộ dân với 158 người dân cư trú.

Thông tin từ người dân địa phương, thời điểm xảy ra sạt lở vào lúc sáng sớm, nhiều người chưa ngủ dậy nên thương vong lớn. Ngay khi xảy ra sạt lở, lực lượng ứng cứu tại chỗ đưa được 17 người đến bệnh viện cấp cứu.

Đến 14h, lực lượng cứu hộ huyện Bảo Yên mới tiếp cận được hiện trường do khu vực này nằm TP Lào Cai đến trung tâm huyện Bảo Yên khoảng 80 km, từ huyện Bảo Yên đến xã Phúc Khánh thêm khoảng 40 km nữa. Việc cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

 Bản làng với 158 người sinh sống bị san phẳng sau trận lũ quét.

Bản làng với 158 người sinh sống bị san phẳng sau trận lũ quét.

Đến 11h ngày 11/9, số thi thể được tìm thấy trong đống đổ nát tăng lên 25 người, 17 người bị thương, 46 người may mắn chạy thoát. Hiện vẫn còn 70 người mất tích trong cơn lũ quét. Tỉnh Lào Cai đã lập Sở Chỉ huy tiền phương tại khu vực xảy ra lũ quét để chỉ đạo kịp thời công tác khắc phục hậu quả, tìm kiếm, cứu nạn.

Hiện nay, Quân khu 2 điều động 300 chiến sĩ vào khu vực xã Phúc Khánh, trong đó 100 chiến sĩ tìm kiếm dọc suối Nủ từ sông Chảy vào; 200 chiến sĩ sẽ vào tìm kiếm trực tiếp tại khu vực sạt lở. Lực lượng này do Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 và ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, trực tiếp chỉ đạo.

Ngoài ra, lực lượng công an, quân đội, dân quân của huyện và tỉnh khoảng 300 người cùng tham gia tìm kiếm, dẫn đường, cung cấp thông tin tìm kiếm.

Hiện 200 học sinh Trường Cao đẳng Lào Cai cũng xuống huyện giúp Nhân dân khắc phục thiên tai tại thị trấn Phố Ràng sau khi nước rút.

Quân khu 2 điều động 300 cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở.

Quân khu 2 điều động 300 cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở.

Ngoài các đơn vị của Quân khu 2, lực lượng công an, quân đội, dân quân của huyện và tỉnh Lào Cai khoảng 300 người cùng tham gia tìm kiếm, dẫn đường và cung cấp thông tin.

Ngoài các đơn vị của Quân khu 2, lực lượng công an, quân đội, dân quân của huyện và tỉnh Lào Cai khoảng 300 người cùng tham gia tìm kiếm, dẫn đường và cung cấp thông tin.

Theo UBND huyện Bảo Yên, công tác khắc phục hậu quả lũ quét tại thôn Làng Nủ đang gặp nhiều trở ngại, đặc biệt các tuyến đường vào hiện trường đều bị mưa lũ tàn phá nặng nề. Khu vực xảy ra trận lũ quét nằm cách xa trung tâm, giao thông bị chia cắt, đến sáng nay mới có sóng điện thoại liên lạc.

Lực lượng chức năng xuyên đêm khẩn trương cố gắng cứu hộ, cứu nạn, đồng thời nỗ lực thông đường, mở các tuyến đường cứu hộ từ thành phố Lào Cai tới trung tâm huyện Bảo Yên, và từ trung tâm huyện này tới khu vực sạt lở để thuận lợi cho các phương tiện và lực lượng tiếp cận chi viện.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/truc-tiep-tim-kiem-70-nguoi-mat-tich-vu-sat-lo-ca-ban-o-lao-cai-ar895301.html