Khi đất nước bước vào năm 2025 - một năm đầy ý nghĩa với kỷ niệm 80 năm thành lập nước; 50 năm giải phoáng miền Nam thống nhất đất nước và 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tôi lại nhớ về một kỷ niệm đặc biệt trong đời làm báo của mình: Được đi phản ánh chuyến thăm Thái Nguyên vào tháng 8 năm 1998 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Là một nhà báo - chiến sĩ của báo Binh đoàn Quyết thắng và sau này công tác tại Truyền hình Quân đội nhân dân, Đại tá Lê Trung Đạo đã có dịp được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Những lần gặp gỡ ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc với người làm báo trong quân ngũ như ông. Dưới đây là những ghi chép của Đại tá Lê Trung Đạo về những lần gặp gỡ đó.
Nhân dịp kỷ niệm 114 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 25/8/2025), ngày 17/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề 'Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Cuộc đời và tư tưởng'.
Đây là nhận định của chuyên gia và cũng là nguyện vọng của đông đảo người dân Việt Nam mong muốn sẽ có một bảo tàng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Ngôi nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là 'địa chỉ đỏ' thiêng liêng, được người dân và khách thập phương tìm đến để dâng hương tưởng niệm.
Sáng ngày 7/5, nhân dịp kỷ niệm 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2025), đoàn lãnh đạo huyện Lệ Thủy do đồng chí Phan Thanh Cường – Bí thư Huyện ủy dẫn đầu, cùng các đồng chí Phan Hồng Đăng – Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Đình Hòa – Chủ tịch UBND huyện, Ninh Thị Hòa – Chủ tịch UBMTTQVN huyện, đại diện các ban, ngành, đoàn thể huyện và đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm và Nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thôn An Xá, xã Lộc Thủy (huyện Lệ Thủy).Cùng tham dự còn có cô và trò Trường Mầm non Ngư Thủy Bắc, thể hiện tình cảm tri ân của các thế hệ hôm nay đối với vị Đại tướng huyền thoại của dân tộc.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước và 71 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 'lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu', đã có hàng chục ngàn người về thăm nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp bên dòng Kiến Giang ở Quảng Bình và đến Vũng Chùa-Đảo Yến viếng mộ Đại tướng.
71 năm đã trôi qua, nhưng Điện Biên Phủ là phần ký ức đặc biệt, khó mờ phai đối với Trung tướng Đặng Quân Thụy, đặc biệt là lần ông được đi cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp để báo cáo tình hình chiến trường.
Những ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, đông đảo người dân từ khắp mọi miền đất nước tới Vũng Chùa - Đảo Yến để dâng hương, tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
NSND Hương Dung và nhiều đại biểu khác cũng mong muốn sớm lập bảo tàng xứng đáng với tầm vóc và cống hiến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây sẽ là 'địa chỉ đỏ' để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Thời gian là người thợ khắc tài hoa và lịch sử là tấm phông nền vĩ đại, nơi có những cuộc gặp gỡ định mệnh, những mối duyên lành tựa như được sắp đặt bởi thời cuộc. Trong dòng chảy bất tận của lịch sử, có một mối lương duyên kỳ ngộ, đó là câu chuyện của nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Trần Tuấn và hành trình 35 năm 'đãi cát tìm vàng', chắt chiu từng khoảnh khắc bình dị của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Trong không khí hân hoan của ngày đại thắng mùa Xuân năm 1975, gần 12.000 người dân, du khách đã đến viếng thăm, dâng hương, tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình).