Thủy triều rút sâu, lộ ra con đường đưa hàng ngàn người ra viếng miếu Hòn Bà

Trong các ngày 13-17 Âm lịch, từ 5 giờ sáng đến khoảng 9 giờ 30 phút, thủy triều xuống mức thấp nhất, để lộ đường đá gập ghềnh giữa biển, tạo thuận lợi cho người dân và du khách đi bộ ra viếng miếu Hòn Bà.

Rất đông người dân, du khách đến viếng miếu Hòn Bà sáng Rằm tháng Giêng. Ảnh: Cẩm Nhung.

Rất đông người dân, du khách đến viếng miếu Hòn Bà sáng Rằm tháng Giêng. Ảnh: Cẩm Nhung.

Miếu Hòn Bà được xếp vào danh sách ngôi miếu có vị trí rất đặc biệt, bởi nơi đây nằm lưng chừng ngay giữa một hòn đảo nhỏ và lịch sử khám phá, tên gọi và cả những câu chuyện xoay quanh việc xây dựng và thờ cúng của Miếu.

Sáng 12/2 (nhằm ngày Rằm tháng Giêng năm Ất Tỵ), hàng ngàn người dân và du khách thập phương đã đến viếng miếu. Vào sáng sớm, thủy triều rút sâu, hàng ngàn người dân địa phương và du khách đã men theo con đường đá gập ghềnh và đầy vỏ hàu sắc nhọn, nối từng hàng dài ra viếng miếu Hòn Bà, cầu mong sức khỏe, bình an, may mắn cho bản thân, gia đình.

Hòn Bà là một hòn đảo đá, quanh năm rì rầm sóng vỗ, nằm ở gần mũi Nghinh Phong, Bãi Sau của TP. Vũng Tàu. Trên đảo bao phủ màu xanh của một số cây dừa, cau, dương và sứ...

Vào cuối thế kỷ XVIII (1781), trên đảo tạo lập ngôi miếu nhỏ thờ Thủy Long thần nữ – người giữ vai trò điều hòa khí hậu sao cho mưa thuận gió hòa để ngư dân yên ổn làm ăn, ra khơi đánh cá được thuận lợi và nhiều may mắn. Bởi vậy, miếu có tên là miếu Bà, hay còn gọi là Hòn Bà. Bà ở đây ý chỉ vị Thủy Long thần nữ. Trải qua hơn 200 năm, dân làng Thắng Tam đã nhiều lần đóng góp kinh phí, sửa chữa trùng tu tôn tạo trở thành nơi thờ phụng khang trang.

Hàng năm nơi đây tổ chức 4 lần lễ hội vào rằm tháng Giêng, tháng 4, tháng 7, tháng 10 (âm lịch). Từ lúc 5 giờ đến 9 giờ sáng là buổi nước ròng, khi thủy triều rút cạn, hàng ngàn người dân địa phương hành hương ra đảo dự lễ hội.

Thanh Hoàng

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/le-hoi/thuy-trieu-rut-sau-lo-ra-con-duong-dua-hang-ngan-nguoi-ra-vieng-mieu-hon-ba-c9a91319.html