Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt gần 700 cựu tù chính trị Côn Đảo

Chiều 3/5, tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Ban Liên lạc Toàn quốc Chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày, tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng Côn Đảo. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu.

Luôn giữ khí tiết người cộng sản

Dự buổi họp mặt còn có ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM, bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và lãnh đạo các tỉnh Đông Nam bộ cùng gần 700 cựu tù chính trị Côn Đảo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi họp mặt với 700 cựu tù tại Côn Đảo

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi họp mặt với 700 cựu tù tại Côn Đảo

Ông Võ Ái Dân, đại diện cựu tù tại Côn Đảo cho biết, tháng 9/1964 ông cùng các anh, các chú bị địch bắt và đày ra Côn Đảo. Trong tù, những người chiến sĩ cộng sản đã truyền dạy cho ông cùng nhiều tù nhân khác về chỉ thị, bảo vệ khí tiết của Trung ương. Từ đó, ông tự nguyện dấn thân vào cuộc chiến đấu bảo vệ Đảng, bảo vệ Bác Hồ.

Nhiều cựu tù từ mọi miền của đất nước về Côn Đảo nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng

Nhiều cựu tù từ mọi miền của đất nước về Côn Đảo nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng

Trong thời gian ở tù, những người cách mạng đã tìm đủ mọi cách để sinh tồn, dù chịu nhiều đòn roi, tra tấn dã man. Thiếu thốn thức ăn, các anh, các chú phải ăn lá, trái bàng già và non, các loại cỏ, bông mười giờ… để có sức đấu tranh với kẻ thù.

Ông Dân cho biết thêm, nửa thế kỷ đã đi qua, mỗi lần đến Côn Đảo, ông không thể không bùi ngùi, xót thương hơn 20.000 đồng đội đã vĩnh viễn nằm trong lòng đất mẹ, dưới biển sâu. Trong đó, rất nhiều anh chị chưa rõ tên tuổi, chưa có bia mộ, vẫn là những chiến sỹ vô danh.

Các đại biểu tham dự

Các đại biểu tham dự

Sự hy sinh của ông Dân và các cựu tù đã đóng góp cho nền độc lập dân tộc, sự phát triển của đất nước và cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân: "Tôi luôn tin tưởng rằng, đường vào kỷ nguyên mới có Đảng dẫn đường, chắc chắn rằng các mục tiêu kinh tế - xã hội đặc ra sẽ đạt được. Dân tộc Việt Nam khẳng định rằng chúng ta là một dân tộc anh hùng, dân tộc hạnh phúc nhất".

Bà Hoàng Thị Khánh, Trưởng Ban liên lạc Toàn quốc Chiến sỹ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày cho biết, nửa thế kỷ đã đi qua kể từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, những cựu tù yêu nước đã cống hiến sức lực - trí tuệ, cùng cả dân tộc làm nên không ít kỳ tích để hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng lại làng mạc, quê hương, đất nước hoang tàn bởi bom đạn.

Tinh thần không khuất phục là di sản vô giá

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng gửi tới các lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các cựu tù chính trị, các thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng lời thăm hỏi thân tình, tình cảm kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc nhất.

Thủ tướng tri ân, tặng quà cho các cựu tù bị địch bắt

Thủ tướng tri ân, tặng quà cho các cựu tù bị địch bắt

Thủ tướng cho biết, ông vô cùng xúc động được gặp gỡ, tri ân các chiến sĩ cựu tù chính trị, những hình tượng về sự hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc và cũng là những chứng nhân lịch sử của sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước mấy nghìn năm, đất nước Việt Nam ta luôn phải đối mặt với khó khăn, thử thách cam go, với nhiều kẻ thù xâm lược. Nhưng bằng sức mạnh đoàn kết vô song, bản lĩnh, trí tuệ, bao thế hệ người Việt Nam đã kiên cường, bất khuất, hy sinh vì độc lập, tự do, vì sự trường tồn của dân tộc.

Tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí tự cường thấm sâu vào mỗi người dân Việt Nam và chủ nghĩa yêu nước trở thành một giá trị cốt lõi của dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, hiến dâng máu xương cho Tổ quốc. Trong đó, các cựu tù chính trị là những tấm gương sáng ngời phẩm chất, khí tiết của người chiến sĩ cách mạng bất khuất, kiên cường, cổ vũ và tiếp thêm niềm tin chiến thắng bất cứ kẻ thù nào: "Trong tù đày, trong khổ ải nhưng các cựu tù tràn đầy niềm tin, tràn đầy động lực và truyền cảm hứng cho mỗi người chiến sĩ cách mạng để hy vọng một ngày chiến thắng, khẳng định không bao giờ khuất phục và sẽ chiến thắng. Những người tù chính trị ở Côn Đảo đã góp phần để lại di sản về tinh thần không lùi bước cho Đảng, Nhà nước và nhân dân ta".

Thủ tướng mong rằng, với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần kiên cường bất khuất, các cựu tù tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục là tấm gương sáng giáo dục con cháu, các tầng lớp thanh thiếu nhi về truyền thống hào hùng, sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha ông.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đề nghị các Ban, bộ, ngành và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, tiếp tục quan tâm giải quyết tốt các chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các chiến sĩ bị địch bắt tù đày, gia đình thương binh, liệt sĩ và làm tốt chính sách cho người có công với chế độ ngày càng tốt hơn.

Lưu Sơn/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-pham-minh-chinh-gap-mat-gan-700-cuu-tu-chinh-tri-con-dao-post1196723.vov