Thủ môn Bùi Tiến Dũng ghi bàn giúp Đà Nẵng hạ Bình Định
Thủ môn Bùi Tiến Dũng ghi bàn và hóa người hùng giúp Đà Nẵng thắng Bình Định 3-1.
Trên sân Tam Kỳ, một phép màu xảy ra. Một khoảnh khắc điên rồ. Một cú sút đổi vận. Thủ môn Bùi Tiến Dũng ghi bàn ở phút bù giờ thứ 5, giúp CLB Đà Nẵng giành chiến thắng nghẹt thở 3-1 trước Bình Định trong trận cầu được ví như “chung kết ngược” của V.League 2025.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng ghi bàn và hóa người hùng giúp Đà Nẵng thắng Bình Định 3-1.
Không ai dám tin vào mắt mình. Khi đồng hồ chỉ sang phút 90+5, tỷ số đang là 1-1. Đà Nẵng dồn toàn lực ghi bàn. Thủ môn Bùi Tiến Dũng lên tham gia tấn công theo quyết định tất tay vì không còn gì để mất. Và rồi, chính anh bất ngờ tung cú sút trong vòng cấm, bóng đập chân hậu vệ Bình Định rồi đổi hướng bay vào lưới, làm tung nóc khán đài sân Tam Kỳ.
Người hùng không ngờ của Đà Nẵng – một người gác đền trở thành “sát thủ”. Một bàn thắng vừa hy hữu, vừa mang ý nghĩa sống còn, khi CLB Đà Nẵng đã kém CLB Bình Định đúng 5 điểm trước trận đấu này. Nếu thua, Đà Nẵng gần như chạm tay vào vé xuống hạng. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi nhờ bàn thắng quý như vàng của thủ môn từng là “người hùng U23 châu Á”.
Trước đó, Đình Duy mở tỷ số cho CLB Đà Nẵng trên chấm phạt đền phút 26, sau khi thủ môn Bình Định đã phạm lỗi trong vòng cấm. Nhưng đội khách gỡ hòa bằng pha đánh đầu đẹp mắt của Salazar. Tưởng như CLB Đà Nẵng lại mất điểm đầy cay đắng thì định mệnh đã gọi tên thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã ghi bàn theo cách điên rồ nhất.
Bàn thắng của thủ môn Bùi Tiến Dũng không chỉ mang lại 3 điểm, mà còn thắp lên hy vọng trụ hạng tưởng chừng đã tắt lịm với đội bóng sông Hàn. Và trên khán đài Tam Kỳ, người hâm mộ gọi tên thủ môn Bùi Tiến Dũng như một biểu tượng của niềm tin và quả cảm. Họ đã vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.
Trong phút bù giờ cuối cùng, Phi Hoàng đã có bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 cho CLB Đà Nẵng trước Bình Định.
Hôm nay, CLB Đà Nẵng không chỉ thắng một trận đấu. Họ đã thắng số phận. Và thủ môn Bùi Tiến Dũng đã ghi bàn như một người hùng cho đội bóng sông Hàn.