Thót tim cảnh người đàn ông bám vào trực thăng khi đang cất cánh, treo lơ lửng giữa không trung
Người đàn ông gây sốc với hành động bám vào trực thăng khi đang cất cánh để xin... đi nhờ.
Một sự việc hy hữu và đầy nguy hiểm đã xảy ra tại một lễ cưới xa hoa ở phía tây nam Kenya, khi một người đàn ông bất ngờ bám vào càng trực thăng lúc nó đang cất cánh. Hành động liều lĩnh này đã khiến những người có mặt tại hiện trường không khỏi sửng sốt và lập tức trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.
Sự việc diễn ra tại thị trấn Rapogi, thuộc quận Migori, trong khuôn khổ lễ cưới của ca sĩ nổi tiếng Hoàng tử Indah ít ngày trước. Một đoạn video lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội cho thấy đám đông tụ tập xung quanh chiếc trực thăng khi nó chuẩn bị cất cánh. Mọi thứ tưởng chừng bình thường cho đến khi một người đàn ông bất ngờ bám chặt vào ván trượt hạ cánh của trực thăng khi nó bắt đầu bay lên không trung.

Người đàn ông này bám lấy trực thăng khi nó bay qua những hàng cây, trước sự kinh ngạc của đám đông bên dưới. Nhiều người đã nhanh tay ghi lại khoảnh khắc kỳ lạ và đầy kịch tính này bằng điện thoại di động. Video sau đó lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.
Chỉ huy cảnh sát quận Uriri, ông Enrico Lyomu, cho biết người đàn ông này đã tiếp cận các hành khách trên trực thăng để xin tiền nhưng bị từ chối. Sau đó, anh ta yêu cầu được đi nhờ chuyến bay nhưng cũng không được chấp nhận. Trong lúc chiếc trực thăng đang chuẩn bị cất cánh, anh ta bất ngờ nắm chặt càng máy bay và treo lơ lửng giữa không trung.

Rất may, khi phi công nhận ra sự việc bất thường, anh đã điều khiển trực thăng hạ cánh khẩn cấp xuống một cánh đồng gần đó, đảm bảo an toàn cho cả người đàn ông và các hành khách trên chuyến bay.
Danh tính người đàn ông sau đó được xác định là Odhiambo Ouma, 28 tuổi, hành nghề sửa xe đạp. Anh ta đã bị bắt giữ tại nhà riêng sau một cuộc truy tìm của cảnh sát. Theo tờ "TUKO.co.ke", Ouma đã chống cự quyết liệt khi bị bắt, buộc ba cảnh sát phải khống chế.
Ông Lyomu cho biết: "Sau vụ việc, chúng tôi lập tức tiến hành truy bắt. Đối tượng đã cố gắng lẩn trốn và hành vi rất hung hăng, nhưng chúng tôi đã bắt được hắn. Anh ta sẽ phải đối mặt với cáo buộc gây nguy hiểm đến tính mạng - bao gồm cả tính mạng của chính mình".
Theo các phương tiện truyền thông địa phương, Ouma đã thở phào nhẹ nhõm khi được đưa trở lại mặt đất. Anh cho biết bản thân bắt đầu kiệt sức khi đang lơ lửng trên không trung và cố gắng giữ mạng sống bằng cách bám chặt vào càng trực thăng. Được biết, một trong những hành khách có mặt trên trực thăng tại thời điểm xảy ra sự việc là YouTuber nổi tiếng Oga Obinna.

Chỉ huy cảnh sát Lyomu cũng nhân sự việc này để đưa ra cảnh báo công khai: "Đây là một lời cảnh tỉnh nghiêm khắc. Hành động như vậy là cực kỳ nguy hiểm và bất kỳ ai cố gắng lặp lại sẽ phải đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng".