Thiền trên sân bóng
Ngồi bệt xuống cỏ, hai chân đan chéo, mắt lim dim với các ngón tay chụm lại theo cử chỉ của người đang chăm chú thiền định, Rayan Cherki mừng bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Manchester City trước chủ nhà Nottingham Forest ở vòng 18 Giải ngoại hạng Anh sau lúc rời vòng tay âu yếm của đồng đội.

Rayan Cherki sau lúc ghi bàn quyết định chiến thắng cho Manchester City trên sân City Ground. Ảnh: Manchester City
Cảnh tượng này có thể lạ lẫm với nhiều người song trong mắt cổ động viên của nửa Xanh thành Manchester thì khá quen thuộc. Erling Haaland - chân sút chủ lực của họ - vẫn thường làm như vậy sau mỗi bàn thắng. Vậy là thêm một người ăn mừng theo cách nhẹ nhàng và giàu xúc cảm này, người ấy vừa cống hiến hết mình và thể hiện tài năng của một nhân tố mang về 3 điểm cho Manchester City trong cuộc đua căng thẳng đến ngôi quán quân.
Với đường chuyền sắc gọn giúp đồng đội Tijjani Reijnders mở tỉ số và cú sút hiểm đưa bóng xuyên hàng thủ dày đặc của chủ nhà và làm bó tay thủ thành John Victor, Cherki được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất.
“Tôi làm theo lời khuyên của Haaland đó mà. Đúng là cách mừng bàn thắng như thế này thật hạnh phúc!”, giọng chàng trai Pháp chân tình. Khán giả có thể thắc mắc vì sao tân binh vừa đến Etihad tháng 6 vừa rồi lại được người đồng đội kỳ cựu ở Etihad đưa ra lời khuyên ấy nhưng điều người ta dễ nhận ra là nét vui bừng sáng nơi anh sau khoảnh khắc ngắn ngủi ngồi thiền trên cỏ. Và, ở góc độ gian truân, khắc nghiệt của sự nghiệp sân cỏ, có thể những gì Cherki tiếp nhận từ lời khuyên của người bạn không chỉ gói ghém đơn giản trong cách ăn mừng.
Bởi vì, thực tế sân City Ground tối ấy cho thấy để có được hạnh phúc này, cả Cherki, Haaland và đồng đội đã trải qua 90 phút đầy khó khăn trước một Nottingham Forest mạnh mẽ về thực lực và ý chí. Trong ngày Haaland bị hàng thủ chủ nhà phong tỏa, cô lập, các nỗ lực của đội khách thể hiện trong lối chơi gắn kết và ý thức tập trung ở từng vị trí.
Cô đọng và sinh động nhất về cố gắng này là pha phối hợp dẫn đến bàn thắng mang về 3 điểm trọn vẹn: Phil Foden đá phạt góc, đưa bóng đến khoảng không trên đầu Josko Gvardiol. Cú bật cao đánh đầu ngoặc bóng về phía sau của hậu vệ này khiến bóng rơi đúng tầm lao lên của Cherki để anh sút căng, đưa bóng xuyên qua hàng phòng ngự rồi nằm gọn trong lưới. Từng động tác diễn ra như thể họ hiểu ý nhau một cách thuần thục và từng tập đi tập lại nhiều lần với khao khát lập công để đáp lại lòng tin và mong đợi của người hâm mộ.
Nỗ lực của từng thành viên Man Xanh ở trận thắng thứ 8 liên tiếp trên mọi đấu trường như hiện thực hóa những gì mà huấn luyện viên của họ - ông Pep Guardiola - luôn ấp ủ với học trò: đừng bao giờ thiếu trái tim và lòng cam kết vì các mục tiêu chân chính. Trong suy nghĩ của Pep, công chúng có thể thông cảm khi đội bóng của mình thi đấu chưa hay vì phong độ sa sút nhưng sẽ không chấp nhận khi nhận ra những người mà mình tin cậy lại thiếu nhiệt huyết và nỗ lực phụng hiến vì mục tiêu chung.
Manchester City đang phả hơi nóng vào gáy đội đầu bảng Arsenal với cách biệt ngắn nhưng Pep thì cứ hoài tâm niệm mùa giải chỉ mới bắt đầu. Ông muốn học trò mình, những Haaland, Foden và mới nhất Cherki luôn tĩnh tâm và sẵn sàng nhìn lại chính mình, đừng chịu sức ép từ những ràng buộc hão huyền, những danh vọng cá nhân. Haaland đã nghe theo ông với lòng thư thái và giờ đến phiên Cherki. Sân bóng sẽ thêm lên nhiều khoảnh khắc ngồi thiền?
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/thien-tren-san-bong-3317850.html














