Thiên tài bóng đá mà Chúa ban tặng cho con người

Maradona là một thiên tài bóng đá, người luôn đi giữa hai bờ ngọt ngào và cay đắng, vinh quang tột đỉnh nhưng cũng tủi hổ đến tận cùng.

Maradona là một thiên tài bóng đá mà Chúa đã ban tặng cho con người. Maradona là một nhân cách kỳ lạ, pha trộn giữa thiên thần và quỷ dữ, giữa thông tuệ và điên khùng, láu lỉnh và khờ dại, mạnh mẽ và yếu đuối, một con người có tuổi thơ nhọc nhằn nhưng trở nên giàu sang khi mới ngoài 20 tuổi, luôn đi giữa hai bờ ngọt ngào và cay đắng, vinh quang tột đỉnh nhưng cũng tủi hổ đến tận cùng...

Đó là người đã ghi bàn bằng tay vào lưới đội tuyển Anh, hãnh diện nói rằng đó là “Bàn tay của Chúa”, nhưng rồi lại được người Anh long trọng mời tới Oxford để đọc diễn văn cho sinh viên nghe và khoác chiếc áo triều thiên nổi tiếng của trường đại học danh tiếng này!

Một gã giang hồ Naples láu cá nhưng cũng là một trí giả với những tuyên bố luôn khiến các nhà thông thái phải ghen tị; luôn nói dối về thói tật sử dụng cocain của mình nhưng không bao giờ né tránh nói thẳng về những điều bất công trong bóng đá, điều chắc chắn sẽ mang lại cho mình nhiều kẻ thù.

Đó là người đòi trả tiền cho mỗi cuộc phỏng vấn, nhưng năm 1988 đã từ chối bán “bản quyền hình ảnh” cho tập đoàn kinh tế Mỹ International Managemen Group lấy 100 triệu USD chỉ vì tập đoàn này yêu cầu phải mang hai quốc tịch Argentina và Mỹ!

Maradona nổi tiếng là nỗi phiền muộn của các huấn luyện viên vì thường xuyên trốn tập luyện, nhưng năm 1985 đã thực hiện một lịch trình bay điên rồ: Giữa tuần từ Naples bay về Buenos Aires để khoác áo đội tuyển quốc gia đấu với tuyển Paraguay, ghi một bàn thắng; chủ nhật quay lại Italy ghi 2 bàn cho Napoli trong trận gặp Udinese, sau trận đấu đi ô tô tới Trieste, thuê một chiếc máy bay nhỏ đưa tới sân bay Fiumicino để bắt kịp chuyến bay của hãng hàng không Argentina lúc 9 giờ tối cùng ngày bay về Buenos Aires lần thứ hai trong chưa đầy một tuần để dự trận đấu với đội tuyển Chile! Liệu có thể nói được gì hơn về tình yêu của con người này đối với đội tuyển quốc gia, với Tổ quốc của mình?

Maradona giơ cao chiếc cup vô địch thế giới trong trận chung kết FIFA World Cup 1986. Ảnh: Getty Images.

Nhưng trên hết, là tài nghệ bóng đá siêu quần của Maradona. Sẽ không một cầu thủ nào trên thế giới này có thể làm được những điều tương tự như Maradona đã làm với trái bóng.

Chính tài nghệ vô song khiến cho Maradona, người luôn thi đấu trong những đội bóng “yếu”, vậy mà lại có thể làm được những kỳ tích như đưa Argentinos Juniors vào chung kết Cúp liên lục địa với Juventus hay đưa Napoli lên đỉnh châu Âu. Cũng không có một cầu thủ nào có chiều cao 1,69 m như Maradona mà lại có thể đổ cả cái bóng dài của mình lên cả một giải thế giới!

Để có thể làm được những điều gần như “bí ẩn” như vậy, phải là một cầu thủ vĩ đại nhất trong số những người vĩ đại. Maradona khác biệt các cầu thủ xuất chúng khác ở chỗ nếu những cầu thủ kia có thể hoàn thành nhiệm vụ khó khăn một cách hoàn hảo, với sự sáng tạo, thì Maradona có thể sáng tạo ra những gì tưởng như không có thật; nếu những cầu thủ kia có thể giải quyết những nhiệm vụ khó khăn theo một cách đầy ngẫu hứng thì Maradona có thể giải quyết được những sứ mệnh tưởng chừng bất khả! Bởi vậy nên Maradona luôn là người tạo nên những điều kinh ngạc, không được chờ đợi và khác lạ.

Là một trong những cầu thủ phải hứng chịu những đòn đánh của đối phương trên sân cỏ nhiều nhất thế giới, Maradona luôn cắn răng vượt qua đau đớn, đứng dậy để tiếp tục thi đấu. Trước những đòn đánh của số phận, Maradona cũng luôn biết cách vượt qua để tiếp tục đi trên đường đời.

Có một điều khá đặc biệt là tính cách phức tạp của Maradona không chỉ làm cho các cổ động viên yêu mến anh mà ngay cả các nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ cũng tìm thấy ở Maradona nguồn cảm hứng vô tận cho các tác phẩm của họ.

Maradona có lẽ là một trong số rất ít cầu thủ tài năng trên thế giới trở thành đối tượng của các tác phẩm thơ ca nhạc họa và về mặt này, thậm chí Pele cũng không thể sánh bằng. Cứ mỗi khi đội tuyển Scotland có dịp gặp đội tuyển Anh là các cổ động viên Scotland lại hát vang trên khán đài bài hát yêu thích của họ: “ Ôi ôi ôi, Maradona! Anh đã làm cho người Anh văng xa!”

Hoặc trích đoạn lời một bài thơ có nhan đề Không có ai như Diego:

"Chúng ta luôn biết rằng

Chân trái của anh rời khỏi mặt đất

Và khi nó quay trở lại

Sẽ không có từ ngữ nào đủ sức

Mô tả sự thần kỳ mà nó tạo ra

Diego Maradona!"

Maradona không cần bất cứ một quan chức hay nhà thống kê nào để ghi dấu ấn của anh vào lịch sử bóng đá thế giới. Anh biết cách tự mình làm điều đó với một niềm đam mê vô hạn và vẻ đẹp trác tuyệt.

Với tất cả những gì Maradona đã làm được cho bóng đá, đã dâng tặng niềm vui thần thánh cho hàng tỷ người trên hành tinh này, chỉ có một lời giản dị: Xin cảm ơn, Diego!

Yên Ba / TH Books và NXB Hà Nội

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thien-tai-bong-da-ma-chua-ban-tang-cho-con-nguoi-post1161123.html