Thầy hiệu trưởng kiêm nghề MC để giúp trò nghèo

Hơn 30 năm qua, thầy giáo Ngô Hồng Khiêm đã dùng thu nhập có thêm từ việc dẫn chương trình để giúp đỡ hàng trăm học trò có hoàn cảnh khó khăn

Không ít thầy cô giáo và phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Hồng Bàng (phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) bất ngờ khi dự các đám cưới mới phát hiện ra người dẫn chương trình (MC) là thầy giáo Ngô Hồng Khiêm, hiệu trưởng nhà trường.

Việc làm ý nghĩa của nhà giáo ưu tú

Vào năm 2000, thầy Khiêm được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Năm nay đã bước sang tuổi 62 và vừa nghỉ hưu được ít ngày, thầy Khiêm đã có chặng đường 42 năm gắn bó với ngành giáo dục. Thầy cho biết vẫn tiếp tục công cuộc hỗ trợ học sinh đến khi nào còn sức khỏe. Thầy Khiêm trông còn rất trẻ trung, phong độ và luôn nở nụ cười trên môi.

Thầy Khiêm luôn gần gũi và hỗ trợ hết sức đối với học trò trong suốt mấy chục năm qua

Thầy Khiêm xuất thân trong một gia đình nghèo khó, năm 11 tuổi thầy đã phải tự bươn chải kiếm sống để được đi học. Năm 1981, thầy Khiêm thi vào ngành sư phạm vì lý do không phải đóng học phí. Nhưng rồi, chính học sinh đã tạo động lực cho thầy trên bục giảng và thầy quyết định gắn bó với nghiệp bụi phấn. Đặc biệt, với tấm lòng một nhà sư phạm, thầy Khiêm tích cực nâng đỡ cho các học trò có hoàn cảnh khó khăn về mọi mặt để con đường học tập của các em không bị gián đoạn.

Thời điểm mới vào nghề giáo, đồng lương còn thấp nhưng thầy Khiêm đã chắt bóp từng chút một giúp cho học sinh nghèo. Đầu những năm 90, tại Rạch Giá xuất hiện một số nhà hàng phục vụ tiệc cưới, một người em của thầy đã mời thầy đồng hành với vai trò MC. Ban đầu, thầy Khiêm rất bỡ ngỡ nhưng vốn từng làm hoạt náo nên cũng muốn thử sức.

Thầy Khiêm nhớ lại: "Đám cưới đầu tiên được mời làm MC, thầy khá hồi hộp nhưng cảm thấy rất vui sau khi hôn lễ thành công tốt đẹp vì góp phần đem lại niềm vui cho các bên. Sau một vài đám cưới tiếp theo, thầy mới nhận ra rằng đây là một công việc mang lại nguồn thu nhập khác cho bản thân. Thầy quyết định dùng số thù lao có được để hỗ trợ các em học sinh khó khăn, người già neo đơn, người khuyết tật…"

Thầy Khiêm vinh dự nhận giải thưởng WeChoiceAwards 2023 hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng

Cô Ngô Thị Hạ, giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bàng, kể: "Một lần đi dạy học về thì tôi đi dự đám cưới, khi MC bước lên tôi vô cùng bất ngờ vì đó là thầy hiệu trưởng. Tôi cũng nghe có người bàn tán rằng thầy là một nhà giáo ưu tú, một vị hiệu trưởng sao lại đi làm MC đám cưới. Song, sau khi tìm hiểu kỹ mới biết thầy làm thêm công việc này để lấy tiền làm thiện nguyện, tôi càng cảm phục và ngưỡng mộ thầy hơn".

Phải đối mặt với những dư luận trái chiều do nhiều người chưa thấu hiểu hết công việc và mục đích của thầy nhưng thầy Khiêm đều bình thản đón nhận. Thầy không đi làm MC để mua vui cũng chẳng dựa vào đó làm giàu mà thầy hướng đến cộng đồng. "Tôi cũng có chút buồn, chút chạnh lòng khi người ta không hiểu được công việc của mình. Nhưng nỗi buồn đó chỉ thoáng qua rồi tôi lại tiếp tục công việc. Tôi làm đúng với lương tâm và điều con tim mách bảo nên luôn cảm thấy tự hào" - thầy Khiêm tâm sự.

Hết lòng vì học trò nghèo

Đến thăm em Trần Văn Đức, cựu học sinh Trường Tiểu học Hồng Bàng, cậu học trò bé bỏng ngày xưa nay đã cao hơn thầy. Hai thầy trò yêu thương nhau như cha con, vì thầy đã góp công lớn cứu chữa đôi mắt của Đức trong bạo bệnh.

Đức mồ côi cha mẹ và chẳng may mắc phải bệnh bong võng mạc khiến đôi mắt đứng trước nguy cơ không còn nhận được ánh sáng. Thầy Khiêm đã đứng ra vận động các nhà hảo tâm quyên góp để chữa trị cho Đức. Không ngờ số tiền ủng hộ vượt quá sức tưởng tượng của thầy khiến mọi người rất hạnh phúc.

Ông Nguyễn Văn Đông, phụ huynh em Đức, cho biết: "Thầy Khiêm động viên tôi hãy ráng chạy chữa cho cháu, còn khó khăn đến đâu thầy sẽ giúp đến đó. Cuối cùng cháu Đức đã giành lại được ánh sáng cho đôi mắt. Không có sự hỗ trợ của thầy Khiêm có lẽ cháu đã phải sống trong bóng tối".

Đức nghẹn ngào nắm tay thầy và chia sẻ: "Thầy Khiêm như một người cha thứ hai của em. Thầy đã giúp em lấy lại được ánh sáng cũng như tương lai của mình. Thầy luôn tận tâm vì học sinh và hết lòng vì những người khó khăn trong xã hội".

Đức chỉ là một trong số hàng trăm trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn được thầy Khiêm giúp đỡ. Khoảng 10 năm nay, khi học sinh bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế, việc đầu tiên thầy nghĩ đến là làm sao đáp ứng được 100% học sinh tham gia.

Ngoài ra, thầy còn hỗ trợ đóng học phí, mua tập vở, sách tặng học bổng các em học sinh nghèo và phong trào thầy cô hỗ trợ học sinh đã lan tỏa đến nhiều điểm trường khác trong TP Rạch Giá.

"Tôi muốn nhắn nhủ tới các em học sinh rằng dù bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào thì các em cần phải nỗ lực học tập thật tốt. Học cho bản thân, học để giúp ích cho đời, các em đừng bao giờ nao núng, chùn bước, thầy sẽ luôn đồng hành với các em. Đối với các thầy cô giáo, mình là kỹ sư tâm hồn thì phải có tấm lòng bao dung cho nên hãy luôn là ngọn đuốc để soi sáng cho học trò đi trên con đường tri thức. Hãy luôn chia sẻ với học trò để các em có kiến thức vững vàng, lý tưởng sống cao đẹp để vươn tới những nấc thang sự nghiệp" - thầy Khiêm bộc bạch.

Chính niềm vui của học trò được tiếp bước đến trường đã giúp thầy Khiêm vượt lên trên tất cả để vững vàng trên hành trình mang yêu thương từ trái tim đến trái tim.

Trong tương lai, thầy cũng mong muốn có nhiều tấm lòng thơm thảo tiếp tục chung tay cùng thầy để tạo nên nhưng chương trình, dự án lớn hơn để giúp đỡ học sinh nghèo được lâu dài, bền vững.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Bài và ảnh: NGUYỄN DUY KHÁNH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thay-hieu-truong-kiem-nghe-mc-de-giup-tro-ngheo-196240425210231675.htm