Thắp sáng niềm tin nơi cuối trời Tổ quốc

Trên dải đất biên giới phía Nam của Tổ quốc, Đồn Biên phòng Bình Thạnh, BĐBP Đồng Tháp không chỉ là lực lượng giữ gìn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, mà còn là điểm tựa tin cậy của chính quyền và nhân dân địa phương trong hành trình xây dựng nông thôn mới. Từng bước chân của người lính quân hàm xanh của Đồn Biên phòng Bình Thạnh đã và đang in đậm dấu ấn trên những cánh đồng lúa, vườn cây ăn trái và những công trình dân sinh ở vùng biên giới này.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Thạnh phối hợp với lực lượng dân quân xã Bình Thạnh chăm sóc hoa kiểng tuyến đường trung tâm xã. Ảnh: Hồng Lam

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Thạnh phối hợp với lực lượng dân quân xã Bình Thạnh chăm sóc hoa kiểng tuyến đường trung tâm xã. Ảnh: Hồng Lam

Gắn bó máu thịt với dân

Xã Bình Thạnh (thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) tiếp giáp Campuchia, đời sống người dân nơi đây chủ yếu dựa vào nông nghiệp nên còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, những năm trước đây, hạ tầng cơ sở còn hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo cao, ý thức pháp luật và trình độ dân trí của người dân chưa đồng đều, đặc biệt là ở khu vực biên giới giáp ranh.

Sống giữa đồng bào, thấu hiểu nỗi vất vả mưu sinh của họ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Thạnh càng thêm quyết tâm đồng hành với dân, xem niềm vui, nỗi lo của bà con như của chính mình. Thượng úy Hoàng Trọng Nghĩa, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Bình Thạnh chia sẻ: “Chúng tôi xác định rõ rằng, muốn bảo vệ vững chắc biên giới thì trước hết phải giúp dân an cư lạc nghiệp, nâng cao đời sống, từ đó, lòng dân mới yên, thế trận biên phòng toàn dân mới vững chắc. Vì vậy, tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp nhân dân phát triển kinh tế không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm và tình cảm gắn bó giữa BĐBP với bà con nơi đây”.

Thực hiện phương châm “ba cùng”, gắn bó máu thịt với nhân dân địa phương, cấp ủy, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Bình Thạnh đã phân công cán bộ, tổ công tác thường trực tại các chốt dân cư biên giới, vừa làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, vừa phối hợp vận động bà con phát triển kinh tế, tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", cùng nhau dựng xây quê hương. Ngoài ra, đơn vị còn luôn quan tâm, nắm tình hình của những gia đình chính sách, các hộ gặp hoàn cảnh khó khăn, hộ neo đơn... Từ đó, động viên, định hướng để người dân thực hiện những mô hình kinh tế phù hợp như nuôi lươn, ốc, trồng bông súng kết hợp nuôi cá... Đơn vị cũng phối hợp với Hội Nông dân địa phương hỗ trợ vật nuôi, cây trồng, tạo điều kiện cho người dân làm ăn. Đối với những người già neo đơn, người đau ốm, bệnh tật, đơn vị trích một phần quỹ hằng tháng để hỗ trợ.

Chỉ trong 5 năm qua, Đồn Biên phòng Bình Thạnh đã phối hợp với các ngành, đoàn thể địa phương xã Bình Thạnh, xã Tân Hội và các mạnh thường quân bê tông hóa hơn 30 km đường giao thông nông thôn tại các ấp Tân Hòa, Bình Lý, Bình Hưng giúp việc đi lại, vận chuyển nông sản thuận tiện quanh năm. Những căn nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới” được dựng lên bằng mồ hôi và tấm lòng của người lính. Hàng ngàn lượt hộ dân được hỗ trợ cây, con giống và hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo hướng bền vững, thân thiện môi trường...

Ngoài ra, Đồn Biên phòng Bình Thạnh còn triển khai hiệu quả thực hiện hiệu quả mô hình Đảng viên Đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình trên biên giới. Trong 5 năm qua, đơn vị đã triển khai hơn 150 lượt đảng viên phụ trách hơn 450 hộ gia đình, qua đó, để cán bộ đồn Biên phòng thương xuyên qua lại gặp gỡ, trao đổi năm tâm tư nguyện vọng của người dân và hỗ trợ, hướng dẫn phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao đời sống cho các hộ gia đình.

Chúng tôi đến thăm gia đình ông Nguyễn Minh Trí, trú tại xã Bình Thạnh, ông cho biết, trước đây, cuộc sống của gia đình ông rất khó khăn vì ít đất canh tác, lại không có nghề nghiệp ổn định. Cách đây vài năm về trước, ông được sự tư vấn, hỗ trợ từ Đồn Biên phòng Bình Thạnh, ông chuyển sang trồng lúa kết hợp nuôi bò theo mô hình tuần hoàn khép kín, tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường. Mô hình không chỉ góp phần giúp gia đình ông thoát nghèo, mà còn giúp nhiều hộ dân ở khu vực biên giới phát triển kinh tế.

Thắp sáng niềm tin nơi biên giới

Mỗi khi nắng lên, dọc tuyến đường biên giới dài hơn 13km do Đồn Biên phòng Bình Thạnh phụ trách, không khó để bắt gặp hình ảnh những người lính Biên phòng lội ruộng, băng đồng cùng dân làm kênh thủy lợi nội đồng, sửa đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà Tình nghĩa, hoặc vận chuyển vật tư cho các công trình xây dựng.

Đồn Biên phòng Bình Thạnh đến thăm, hỗ trợ ông Nguyễn Minh Trí thực hiện mô hình nuôi bò sinh sản. Ảnh: Hồng Lam

Đồn Biên phòng Bình Thạnh đến thăm, hỗ trợ ông Nguyễn Minh Trí thực hiện mô hình nuôi bò sinh sản. Ảnh: Hồng Lam

Xây dựng nông thôn mới không chỉ là câu chuyện về hạ tầng, mà còn là nâng cao dân trí, cải thiện đời sống văn hóa - xã hội. Với phương châm “lấy dân làm gốc”, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Thạnh thường xuyên phối hợp tổ chức các buổi tuyên truyền tại chợ Bình Thạnh, bến phà, khu dân cư, với nội dung xoay quanh các chủ đề thiết thực như phòng chống buôn lậu, chống xuất nhập cảnh trái phép, bảo vệ môi trường, phòng chống ma túy, phòng dịch bệnh...

“Mỗi lần tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật về phòng chống tội phạm, buôn lậu, khai thác cát trái phép, hay các quy định về phòng, chống dịch bệnh, các anh đều tận tình giải thích từng điều khoản pháp luật bằng ngôn ngữ đời thường, dễ hiểu. Nhờ vậy mà người dân nghe là hiểu, làm là đúng” - ông Nguyễn Văn Thể, một nông dân ở xã Bình Thạnh nhận xét.

Không dừng lại ở đó, Đồn Biên phòng Bình Thạnh còn phối hợp tổ chức lớp xóa mù chữ cho người lớn, vận động học sinh có nguy cơ bỏ học trở lại trường. Mô hình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” hiện đang hỗ trợ trực tiếp học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 500.000 đồng/em/tháng. Các em được quan tâm về chỗ ở, bữa ăn, việc học và sinh hoạt hàng ngày như trong một đại gia đình. Em Nguyễn Văn Thiện, được Đồn Biên phòng Bình Thạnh nhận đỡ đầu từ năm 2021, xúc động nói: “Nhờ có các chú bộ đội giúp đỡ mà con được tiếp tục đến trường, không phải nghỉ học giữa chừng. Các chú vừa là người thân, vừa là thầy cô giáo dạy con học bài, dạy làm người”.

Xã Bình Thạnh và Tân Hội hôm nay đã có những đổi thay đáng kể: tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,6 %, hạ tầng giao thông nông thôn cơ bản hoàn thiện, đời sống người dân từng bước nâng lên. Có được những kết quả đó là nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò không thể thiếu của BĐBP. Từng viên gạch, từng cây cầu, từng con chữ đến tay các em nhỏ..., tất cả đều mang dấu chân lặng thầm nhưng đầy ấm áp của những người lính quân hàm xanh. Họ chính là biểu tượng sống động cho tình quân dân keo sơn, bền chặt, là điểm tựa niềm tin nơi cuối trời Tổ quốc.

Chặng đường xây dựng nông thôn mới ở xã Bình Thạnh vẫn còn những khó khăn phía trước, nhưng với sự đồng hành đầy trách nhiệm và tình nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Thạnh, niềm tin nơi người dân được thắp lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Hồng Lam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/thap-sang-niem-tin-noi-cuoi-troi-to-quoc-post490964.html