Thành phố Yên Bái viếng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Thành phố Yên Bái vừa tổ chức đoàn công tác đi thăm, viếng Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2023).

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo thành phố, các bí thư chi bộ đăng ký xây dựng chi bộ kiểu mẫu và thân nhân các liệt sĩ hiện đang an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Tại đây, Đoàn công tác của thành phố đã đặt vòng hoa, thắp hương viếng Nghĩa trang liệt sĩ, thăm viếng phần mộ các liệt sĩ Yên Bái; dâng hương tại Nhà truyền thống Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên.

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên được xây dựng từ năm 1990, là nơi yên nghỉ của 1.870 liệt sĩ. Nơi đây trở thành "ngôi nhà chung" của các liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc và các liệt sỹ thuộc 32 tỉnh, thành từ Bình Trị Thiên trở ra.

Sau hơn 3 thập kỉ nơi đây giờ đã thành hoa viên. Những phần mộ liệt sĩ đã quy tập về đây đều được chăm tóc, tu bổ và nằm trong khuôn viên trang nghiêm nhưng cũng rất gần gũi.

Đài hương với kiến trúc 3 chân vững chắc, đặc biệt trên đỉnh đài hương là 7 vòng tròn tượng trưng cho 7 năm chiến đấu anh dũng bảo vệ biên giới Tổ quốc. Các phần mộ liệt sĩ đều được lát đá trang trọng, có hoa và cờ Tổ quốc cùng với hương khói quanh năm, như khẳng định đồng bào, nhân dân cả nước không bao giờ quên sự hi sinh anh dũng để bảo vệ từng tấc đất Tổ quốc của các anh hùng, liệt sĩ.

Trong số các liệt sĩ được quy tập về đây vẫn còn 346 mộ chưa xác định được thông tin. Đó cũng là nỗi trăn trở, đau đáu của Đảng, Nhà nước và thân nhân các gia đình có người thân đã hi sinh trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại mặt trận Vị Xuyên, hàng nghìn chiến sĩ và nhân dân các dân tộc Hà Giang đã mưu trí, dũng cảm, kiên cường chiến đấu với ý chí "một tấc không đi, một ly không rời” và tinh thần quả cảm "sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử". Đến nay trên tuyến biên giới Vị Xuyên còn hơn 1.000 liệt sĩ chưa được tìm thấy, chưa thể cất bốc và quy tập trở về với quê hương, gia đình và đồng đội…

Trong dịp này, đoàn công tác của thành phố Yên Bái cũng đã đặt vòng hoa, thắp hương tại Đài hương 468 thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy - nơi tưởng niệm hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh tại điểm cao 468 thuộc mặt trận Vị Xuyên, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Nguyễn Thanh Nghị (Trung tâm TT-VH thành phố Yên Bái)

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/13/297253/thanh-pho-yen-bai-vieng-nghia-trang-liet-si-quoc-gia-vi-xuyen-tinh-ha-giang.aspx