Thanh niên nghi 'ngáo đá' tự dùng mảnh kính cắt cổ đã tử vong
Sau khi được cơ quan chức năng đưa vào bệnh viện cấp cứu do tự cầm mảnh kính cứa cổ, thanh niên đã tử vong do mất quá nhiều máu.
Trưa 24/4, thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh Long An, thanh niên tên Châu Thanh T (SN 1996, ngụ ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) đã tử vong do vết thương quá nặng, mất nhiều máu sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hiện thi thể đã được làm thủ tục bàn giao cho gia đình đưa về mai táng.
Theo ông Phạm Văn Khéo - Trưởng ấp 5 (xã Nhị Thành), gia đình anh T. thuộc diện khó khăn, anh rời khỏi địa phương khá lâu, sống nhiều nơi, không có địa chỉ cụ thể và rất ít về thăm nhà. “Hoàn cảnh gia đình như vậy, ấp trực tiếp vận động một số nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí hơn 6 triệu đồng để lo hữu sự”, Trưởng ấp cho biết thêm.

Nạn nhân đã tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện do mất nhiều máu
Như Chuyên đề Công an TPHCM đã đưa tin, Khoảng 0 giờ 10 rạng sáng nay, ngay khu vực vòng xoay đường Nguyễn Trung Trực, phường 1 (TP.Tân An) đối diện rạp chiếu phim Long An, xuất hiện một nam thanh niên đi đứng có dấu hiệu không bình thường. Nhiều lần qua lại khu vực này, sau đó người này bước ra giữa đường quỳ vái lạy liên tục, miệng nói điều gì đó không rõ. Hơn 5 phút sau, thanh niên cầm một cục đá đập vỡ tủ bánh mì đặt trên lề đường, tay cầm mảnh kính vỡ tự cứa vào cổ nhiều lần khiến máu chảy ướt cả hai vạt áo.
Một lúc sau, nạn nhân nằm gục xuống vỉa hè trong tình trạng bất động. Dù phát hiện hành vi của thanh niên nhưng những người xung quanh lo sợ, không ai dám tiếp cận gần hoặc can ngăn.
Nhận tin báo, Công an có mặt tại hiện trường giữ ANTT, đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Được biết, nam thanh niên có biểu hiện nghi do sử dụng chất kích thích, “ngáo đá”.