Sự xấu xí khi bóng đá không chỉ là thể thao

Say mê trong chiến thắng, cổ động viên Việt Nam mất fair-play trong mắt bạn bè quốc tế.

Ngay sau chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Iraq, các cổ động viên đội bạn đã nhanh chóng chúc mừng đội Việt Nam trên trang Fanpage của Liên đoàn Bóng đá Châu Á (Asian Football Confederation).

Không chỉ bày tỏ về chiến thắng thuyết phục, CĐV nước bạn còn chúc cho đội tuyển Việt Nam chiến thắng trước đội tuyển U23 Qatar vào trận đấu kế tiếp.

CĐV Iraq đã chúc mừng CĐV Việt Nam.

CĐV Akram Hussam đã gửi lời chúc mừng từ Iraq. "Từ Iraq, chúc mừng Việt Nam. Tôi chắc chắn Việt Nam sẽ đánh bại Qatar dễ dàng và sẽ lọt vào danh sách đội tuyển thi Olympic 2020. Nếu Uzbekistan đánh bại được Hàn Quốc thì tôi tin các bạn sẽ là nhà vô địch. Vì Iraq đá tốt hơn Qatar và cả Uzbekistan nữa. Hôm nay, Việt Nam đã chứng minh rằng, họ thi đấu còn tốt hơn cả Iraq. Xin chúc mừng một lần nữa!" - CĐV Iraq bình luận.

Một CĐV Iraq khác tên Muhammad Razak còn mời các CĐV Việt Nam tới thăm quê hương Iraq với dòng sông và các món ăn đặc sản truyền thống đồng thời không quên gửi lời chiến thắng tới đội tuyển U23 Việt Nam ở trận bán kết.

Tinh thần của CĐV đội thua cuộc đã thể hiện sự fair-play trong bóng đá thế giới. Đó không chỉ là sự nhiệt thành, không tự mãn hay đổ lỗi cho thắng- thua mà còn thể hiện tinh thần thể thao, tôn trọng và khen ngợi đối thủ.

Trước các bình luận thể hiện tinh thần thể thao fair-play, có không ít những lời đáp cảm ơn từ các CĐV Việt Nam. CĐV tên Bình Dương viết: "Cảm ơn bạn, bạn là một người hâm mộ bóng đá thực thụ". Một CĐV tên Lê Trí viết: "Chúng tôi cũng hy vọng hòa bình sẽ trở lại trên đất nước của các bạn, sẽ không còn bạo lực hay chiến tranh, giống như đất nước của chúng tôi trong quá khứ".

Tuy nhiên, cũng đã có các tài khoản Facebook xấu xí, buông những lời lẽ chê bai, khiêu khích đội tuyển của đội bạn vì đã thất bại trong trận cầu ngày 20/1.

Tài khoản Dương Minh Tú comment (bình luận) bằng tiếng Anh với nội dung tạm dịch như sau: “Tôi nghĩ rằng có nhiều người Iraq đang khóc như những đứa trẻ. Mới hôm qua thôi họ còn nói có thể ghi 5 hoặc 4 bàn thắng. Họ thật kiêu căng, U23 Iraq đã thua U23 Việt Nam. Đá luân lưu ư? Không vấn đề gì, vì chúng tôi là đội duy nhất dành chiến thắng”.

Một CĐV Việt Nam "hả hê" với chiến thắng của U23 Việt Nam và nhận lại câu trả lời của một CĐV Iraq.

Đáp lại comment trên, tài khoản có tên Abbaas Jameel chắc hẳn khiến nhiều CĐV Việt phải suy nghĩ: “Đừng ngớ ngẩn thể. Tôi là người Iraq và tôi cảm thấy buồn khi đội tuyển của chúng tôi thua cuộc. Nhưng cùng lúc đó chúng tôi vẫn vui mừng cho Việt Nam. Họ đã nỗ lực và xứng đáng vào bán kết. Đây là bóng đá chứ không phải cuộc chiến, đó chỉ là một giải đấu dành cho lứa tuổi U23. Tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các bạn, hy vọng được nhìn các bạn nâng cao chiếc cúp vô địch”.

Cùng trả lời comment này, facebooker Bùi Đăng Quang viết: “Nhưng chúng tôi đánh bại các bạn”.

Một CĐV Việt Nam "hả hê" với chiến thắng của U23 Việt Nam và nhận lại câu trả lời của một CĐV Iraq.

Ngoài những comment trên, có không ít comment bằng tiếng Việt với những lời lẽ thô tục, thiếu văn hóa, thậm chí không liên quan đến nội dung về bóng đá của các CĐV Việt Nam cũng được đăng tải.

Trong khi đó, một bình luận khác từ CĐV sống tại Thành phố Mosul (Iraq) viết tạm dịch như sau: "Chúc mừng Việt Nam. Tôi sẽ không nói đội của chúng tôi thi đấu tệ... nhưng đội của các bạn thi đấu tốt hơn nhiều và nó không chỉ thể hiện ở một quả penalty đâu.

Sau đó, người này còn viết ghi chú rằng: "đây là một lời nhắn cho những CĐV của chúng tôi khi không ngừng khoe khoang và đánh giá thấp các đội khác".

Người đàn ông Iraq này chỉ muốn nhắc nhở tinh thần thượng võ trong thể thao đối với CĐV đội nhà nhưng đã gián tiếp nhắc nhở CĐV Việt Nam khi cũng thiếu tinh thần tôn trọng đối thủ chỉ bởi một trận đấu.

Khi bóng đá cần tinh thần thể thao hơn.

Với nhiều quốc gia, bóng đá là môn thể thao vua, nó là một trò chơi nhưng khong chỉ mang đậm tinh thần thể thao, sự tài tình về cả thể lực và trí tuệ thì còn mang cả tinh thần nhân văn, lối chơi đẹp của nhiều đội tuyển.

Tuy nhiên, ở Việt Nam, ngay trong cách gọi hàng ngày, và trong lối sống xưa nay, mỗi trận cầu được xem là một cuộc chiến, mang trong tinh thần của mỗi CĐV là sự tranh cãi quyết liệt về thắng thua. Khi thắng thì vui mừng ca tụng quá khích, thậm chí coi thường đối thủ, khi thua thì miệt thị, mạt sát, đổ lỗi.

Khi bóng đá bị biến chứng thành trò cá cược với tính hiếu chiến, đó không còn là môn thể thao vua nữa và hình ảnh CĐV Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế sẽ không còn đẹp nữa. Hãy giữ tinh thần thể thao để những cầu thủ tiên phong U23 Việt Nam chiến thắng một cách toàn vẹn và hãnh diện.

Cúc Phương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/su-xau-xi-khi-bong-da-khong-chi-la-the-thao-3351434/