Sinh viên mở triển lãm với bức tranh dang dở của bệnh nhi ung thư

Nhiều bức tranh trong triển lãm do sinh viên khoa Báo tổ chức chưa trọn vẹn bởi tác giả - những bệnh nhi ung thư - đã phải dừng cuộc chiến khi mọi thứ còn dang dở.

 Không ít bức vẽ được đưa đến triển lãm dù chưa hoàn thiện.

Không ít bức vẽ được đưa đến triển lãm dù chưa hoàn thiện.

Nhưng những bức tranh chưa hoàn thiện đó vẫn đến được với người quan tâm thông qua nỗ lực của nhóm sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM.

Triển lãm không rầm rộ, chỉ có những nét vẽ ngô nghê xuất phát từ bàn tay của những bệnh nhi ung thư vẽ tại nhà trọ Thiện Tâm - nơi đang hỗ trợ các em trên hành trình chống lại bệnh tật.

Bên cạnh triển lãm, nhóm sinh viên còn tổ chức chương trình nhạc kịch. Họ chọn tác phẩm Hát với Mây - vở nhạc kịch khắc họa tình bạn học trò và thanh xuân tươi đẹp của Sơn và Vân, sự hồn nhiên, vô tư của những đứa trẻ vẫn còn đầy khát vọng về tuổi thơ trong sáng với khát khao cống hiến cho đời.

“Tuổi thơ của các em là những ngày đau đớn vì căn bệnh quái ác. Những điều đơn giản như ăn ngon miệng, ngủ tròn giấc lại là điều xa vời. Thế nhưng, những đứa trẻ ấy chưa bao giờ vơi niềm tin, khát vọng sống. Vì vậy, nhóm sinh viên chúng tôi muốn tổ chức một chương trình nhạc kịch để gây quỹ, hỗ trợ các em trên hành trình đó", Trần Thị Minh Thư - Trưởng ban tổ chức - chia sẻ.

Từ khát vọng đó, chương trình thu hút hơn 300 khán giá. Chỉ đáng tiếc, những "chiến binh nhí" lại không đủ sức khỏe để đến xem chương trình nhạc kịch, triển lãm được tổ chức vì các em.

Dù vậy, tâm sự của các bệnh nhi vẫn được gửi gắm đến chương trình.

"Ước mơ của em là ba mẹ thật hạnh phúc, sống lâu và mãi mãi bên em. Em ước sẽ hết bệnh để đi học lại", hơn 300 khán giả không khỏi xúc động, nhiều người rơi nước mắt khi nghe lời chia sẻ của bé Su - cô bé chiến đấu với ung thư suốt 5 năm nay dù em mới 11 tuổi.

Lời tâm sự ấy càng xoáy sâu vào lòng ông Nguyễn Đăng Hoàng - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thiện Tâm - khi ông là người đồng hành cùng các gia đình bệnh nhi trên hành trình gian khó.

Ông Hoàng cũng rất cảm động khi nhóm sinh viên chung tay để hỗ trợ các gia đình. Ông cho biết mỗi ngày, các bệnh nhân phải trả khoảng 150.000-350.000 đồng tiền trọ, các chi phí khác khoảng 80.000 đồng. Như vậy, mỗi tháng, các em cần ít nhất 5 triệu đồng.

Với các em điều trị ngoại trú, nhà trọ Thiện Tâm đang nỗ lực để hỗ trợ bệnh nhi ở khoản này.

Nỗ lực của nhóm sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông, thông qua chương trình nhạc kích và triển lãm đã quyên góp được 18 triệu đồng từ mã QR cho các bệnh nhi.

Quang Huy

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/sinh-vien-mo-trien-lam-voi-buc-tranh-dang-do-cua-benh-nhi-ung-thu-post1477006.html