Sáng ngời hình ảnh người lính giúp dân trong lũ
Từ những ngày cuối tháng 7 đến nay, tại vùng núi các tỉnh Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Điện Biên… mưa lớn kéo dài gây lũ ống, lũ quét, ngập lụt nghiêm trọng.
Trong cảnh tan hoang do thiên tai gây ra, hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội “như sắt như đồng” là chỗ dựa tin cậy của người dân vùng lũ xuất hiện sáng ngời…

Bộ đội tỉnh Điện Biên có mặt tại các điểm ngập lụt trưa 1-8. Ảnh: Phan Anh
Chiều 30-7, chị Moong Thị Cường (ở bản Tạt Thoong, xã Chiêu Lưu, Nghệ An) bất ngờ chuyển dạ khi đang ở nhà. Người thân lập tức đưa chị đến trạm y tế xã, nhưng con đường duy nhất đã bị nước lũ chia cắt, cuốn trôi qua cầu tràn với dòng chảy xiết, sâu và nguy hiểm.
Đúng lúc đó, Tổ công tác số 1 gồm nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An đang hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ đã nhanh chóng lập thành đội hình hai hàng ngang giữa dòng nước, che chắn cho sản phụ. Các chiến sĩ lần lượt dìu sản phụ Cường vượt qua dòng nước xiết, đưa lên xe và chuyển đến trạm y tế xã Chiêu Lưu an toàn.

Các cán bộ, chiến sĩ công an hỗ trợ chị Moong Thị Cường vượt qua nước lũ, kịp thời đến trạm y tế sinh nở. Ảnh: Tô Hùng
Để hỗ trợ người dân vùng lũ (từ ngày 26-7 đến nay), Công an tỉnh Nghệ An đã huy động lực lượng lớn tham gia cứu hộ, cứu nạn. Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ cùng nhu yếu phẩm, phương tiện đã được điều động tăng cường hỗ trợ nhân dân.
Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương còn huy động hơn 4.250 cán bộ chiến sĩ bám sát địa bàn, tham mưu huy động hơn 10.000 lượt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại các điểm sạt lở, ngập sâu, cắm biển cảnh báo, cảnh giới không để người dân đi qua.

Các chiến sĩ hỗ trợ đồng bào vùng lũ Nghệ An. Ảnh: Công an cung cấp
Những ngày qua, mưa to kéo dài tạo một cơn lũ lớn bất ngờ ập xuống các xã dọc theo dòng sông Mã thuộc tỉnh Sơn La. Mưa lớn làm mất điện trên diện rộng, viễn thông gián đoạn, giao thông tê liệt. Lũ quét, sạt lở đất, làm nhiều người chết, mất tích; 31 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi hoàn toàn; 72 nhà dân phải di dời khẩn cấp, 78 nhà bị hư hỏng, 142 nhà ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Cùng với đó là hơn 130ha hoa màu bị vùi lấp, 2.566 con gia cầm và 90 con gia súc bị cuốn trôi. Nhiều thuyền của người dân bị chìm, 8 cầu treo bị ảnh hưởng nghiêm trọng…
Đến nay Công an tỉnh Sơn La huy động gần 400 cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 600 lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã khẩn trương xuống địa bàn phối hợp sơ tán người dân, tìm kiếm người mất tích, bảo vệ tài sản, phân luồng giao thông, dọn bùn đất, khơi thông cống rãnh; tìm thấy 5 nạn nhân mất tích do lũ quét. Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La liên tục có mặt tại các điểm nóng của huyện biên giới Sông Mã (cũ), như xã Chiềng Sơ, Mường Lầm, Nậm Ty… chỉ đạo tiếp cận các bản bị chia cắt, cứu hộ nạn nhân, giúp người dân ổn định đời sống.

Các chiến sĩ công an lội suối băng rừng đến với nhân dân. Ảnh: Công an cung cấp
Đại tá Hoàng Vinh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cho biết, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ phải vượt qua những cung đường hiểm trở, bùn đất, cây đổ chắn lối, đi bộ hàng giờ đồng hồ mới tiếp cận được hiện trường, góp sức hỗ trợ, giúp bà con khắc phục hậu quả do lũ quét. Nhiều hộ dân được hỗ trợ di dời khẩn cấp, cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm. Những bàn tay lấm lem bùn đất nhưng ấm áp tình người đã giúp người dân vơi đi nỗi đau, gượng dậy sau hoạn nạn.
Điều này được ông Đỗ Tuấn Đạt, Bí thư Đảng ủy xã Huổi Một (tỉnh Sơn La) khẳng định, từ bản xa xôi đến các điểm giao thông trọng yếu, từng bước chân người lính vẫn in dấu. Họ là người bạn, người thân, là điểm tựa giữa bão, lũ của đồng bào nơi biên cương. Các lực lượng công an, bộ đội phối hợp tuyên truyền, cảnh báo người dân đề phòng các khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất nhằm hạn chế thiệt hại trong thời gian tới.

Bộ đội giúp dân sơ tán khỏi vùng nguy hiểm trưa 1-8. Ảnh: Phan Anh
Tại các xã phía Tây của tỉnh Thanh Hóa, người dân đã phải đối phó với lũ ống, lũ quét, sạt lở đất gây nguy hiểm, đe dọa đến sự an toàn tính mạng, tài sản.
Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo toàn lực lượng tổ chức trực 24/24 để chủ động triển khai các phương án ứng phó khẩn cấp, nhằm bảo đảm an toàn cho nhân dân. Lực lượng Công an toàn tỉnh, nhất là Công an các xã, phường đang dốc toàn lực thực hiện nghiêm túc tinh thần “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”, để ứng phó với các tình huống do bão gây ra.

Người lính luôn có mặt tại nơi gian khó nhất. Ảnh: Phan Anh
Trong khi đó, rạng sáng và trưa ngày 1-8, tại tỉnh Điện Biên, tình hình mưa lũ tại các xã Xa Dung, Phình Giàng, Na Son, Mường Luân, Pu Nhi đã làm 3 người chết, 9 người mất tích. Ước tính, gần 130 nhà dân tại các xã Phình Giàng, Mường Luân, Pú Nhi, Tìa Dình, Na Son, Xa Dung bị lũ cuốn trôi, ngập lụt, sạt lở do mưa lũ. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên đã điều động hơn 330 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương phối hợp với các lực lượng triển khai nhiều phương án cứu hộ, cứu nạn, vừa khắc phục hậu quả vừa bảo đảm thông tin thông suốt.
Hiện tại, các lực lượng đang tiếp cận để hỗ trợ nhân dân trên các hướng, trọng tâm là các xã Na Son, Xa Dung, Mường Luân, Tìa Dình. “Vì nhân dân quên mình” trong mưa lũ bất thường bộ đội “Cụ Hồ” sẵn sàng cơ động, duy trì các tổ, nhóm công tác, lực lượng tuần tra bám dân tại các khu vực trọng điểm.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/sang-ngoi-hinh-anh-nguoi-linh-giup-dan-trong-lu-711138.html