Ra đồng lùa bò về lúc mưa giông, người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Phát hiện trời mưa giông lớn, chị Ng. ra đồng tìm bò lùa về để trú mưa thì bất ngờ bị sét đánh tử vong.

Rất đông người dân đến chia buồn cùng gia đình chị Ng.

Theo đó, vào khoảng 17h20 ngày 11/5, chị Đặng Thị Ng. (SN 1972, trú xã Quang Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) thấy trời chuẩn bị mưa giông lớn nên đã chạy ra cánh đồng trước nhà để lùa bò về chuồng tránh mưa. Khi đang dắt bò về nhà, bất ngờ một tia sét đánh trúng.

Khoảng 18h cùng ngày, trời tạnh mưa nhưng không thấy chị Ng. về nhà. Người thân chạy ra đồng tìm kiếm thì phát hiện chị Ng. đã tử vong. Con bò cũng bị sét đánh chết tại chỗ.

Người thân làm thủ tục mai táng chị Ng.

Sau khi sự việc xảy ra, người thân đã trình báo chính quyền địa phương đồng thời đưa chị Ng. về nhà để lo thủ tục mai táng.

Ngọc Tú

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ra-dong-lua-bo-ve-luc-mua-giong-nguoi-phu-nu-bi-set-danh-tu-vong-post1636370.tpo