Dù UAE và Oman là 2 quốc gia láng giềng ở vùng Vịnh, nhưng đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) phải mất đến 7 tiếng đồng hồ, thức trắng đêm để di chuyển. Cộng thêm thất bại khó nuốt trôi trước Trung Quốc khiến thầy trò HLV Park Hang-seo khó tránh khỏi tâm lý mệt mỏi, nặng nề. Tuy vậy với những giọt nước mắt, gương mặt đầy ấm ức và những dòng chia sẻ trên trang cá nhân sau trận đấu, chúng ta có thể tự hào đang có một lứa cầu thủ đầy tinh thần trách nhiệm, ý thức màu cờ sắc áo Tổ quốc và vì thế họ mạnh mẽ đứng dậy.
Thêm một thông tin có thể nói là đáng lo cho tuyển Việt Nam, đội trưởng Quế Ngọc Hải bị chấn thương cổ chân ngay trong buổi tập đầu tiên ở Oman.
Trung vệ, đội trưởng Quế Ngọc Hải lên dây cót tinh thần tuyển Việt Nam sau trận thua Trung Quốc.