Quán quân Tiếng hát Hà Nội Trần Thị Vân Anh ra MV đầu tay về cha

Như một lời chào với sự nghiệp ca hát, Quán quân Tiếng hát Hà Nội Trần Thị Vân Anh vừa cho ra MV 'Nhớ cha'. MV tựa món quà của người con gái tưởng nhớ người cha đã mất, đồng thời mong mẹ sớm có bạn đời mới.

Là thí sinh trẻ tuổi nhất - 18 tuổi, dự thi ở dòng nhạc dân gian, thí sinh Trần Thị Vân Anh (quê Hà Tĩnh) đã bứt phá giành ngôi vị Quán quân Tiếng hát Hà Nội năm 2023 với giá trị giải thưởng 200 triệu đồng.

Bước ra từ cuộc thi lớn, Trần Văn Anh đã ấp ủ thực hiện một sản phẩm âm nhạc, như lời chào chính thức của cô đến con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, sớm tiếp cận với nhiều khán giả hơn nữa. Trần Vân Anh cũng mong muốn, sản phẩm này còn phải chuyên chở được những kỷ niệm đặc biệt trong đời sống cá nhân của cô.

Cảnh quay trong MV Nhớ cha của Trần Vân Anh

Mất cha từ khi 4 tuổi, hình ảnh về người cha đối với Vân Anh không nhiều nhưng nỗi khát khao có được bờ vai vững chắc của cha che chở luôn trăn trở trong lòng người con gái xứ Nghệ. Kể từ khi cha mất, mẹ nữ ca sĩ ở vậy nuôi lớn 3 người con nên người. Mẹ chưa từng để cô con gái nhỏ lẻ loi ngày nào.

Tuy vậy, MV đầu tay của Trần Vân Anh lại không dành cho mẹ mà dành cho bố. Trần Vân Anh tâm sự: “MV này em muốn kể với mọi người về một phần ký ức của em, về nỗi nhớ mong bố và khát khao có một người cha trong em như thế nào. Em biết bố rất thương và yêu mình, nhưng lại không có cơ hội ở bên các con, chắc bố cũng buồn lắm. Em làm MV này để gửi tặng bố ở trên ấy, hy vọng bổ sẽ vui khi thấy con gái có thành công ban đầu".

NSUT Tổ Nga, người đã quyết định chọn ca khúc “Nhớ cha” cho MV đầu tay của Trần Vân Anh chia sẻ: "Ca khúc này nhạc sĩ Tuấn Phương sáng tác đã lâu nhưng chưa có ai hát. Nhân duyên hơn đây là ca khúc anh phổ thơ từ bài thơ của nhà thơ Đậu Hoài Thanh, người cùng quê với tôi và Trần Vân Anh. Chị Đậu Hoài Thanh viết bài thơ này khi tiễn biệt bố rời cõi tạm, nội dung bài có rất nhiều tâm tư giống với Trần Vân Anh. Vì vậy, chắc chắn khán giả sẽ cảm thấy trái tim của một cô gái 18 tuổi trong trẻo với nỗi nhớ mong cha ở bài hát này như thế nào".

Đông đảo bạn bè đến chúc mừng Vân Anh ra MV đầu tay.

MV “Nhớ cha” do đạo diễn Trần Ngọc Lam Hạ thực hiện là một câu chuyện dung dị nhẹ nhàng về tình cảm cha và con gái. Con gái vốn là người nhút nhát, người cha hết lòng tìm mọi cách để con được vui với chúng bạn và có một ký ức tuổi thơ thật tươi đẹp. “MV là hồi ức của một cô gái đã trưởng thành, có những kỷ ức tuổi thơ thật đẹp với cha, những ký ức đó đã bên cô suốt cả cuộc đời. Thông qua MV, tôi cũng muốn nói về tình yêu của những người cha với con cái, luôn trăn trở để con mình có một cuộc sống tốt đẹp nhất. Đó là tình cảm thật vĩ đại nhưng cũng thật dung dị, đời thường, vì vậy MV đem đến những khoảnh khắc đẹp của tình cha con", đạo diễn Trần Ngọc Lam Hạ chia sẻ.

Đối với riêng Trần Vân Anh, bên cạnh việc thực hiện MV “Nhớ cha" để “tặng cha ở trên ấy”, cô cũng muốn “nói thầm” với cha rằng phù hộ cho mẹ... sớm có bạn trai.

Kể từ ngày bố Trần Vân Anh qua đời, mẹ cô ở vậy nuôi các con trường thành, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Trần Văn Anh thú nhận, ngày nhỏ, cô cũng không muốn mẹ có bạn trai. Mẹ cô trẻ, đẹp, cũng có nhiều người nhóm ngó, nhưng cô bé Trần Văn Anh ngày đó kiên quyết phản ứng với tất cả những người tìm đến mẹ vì sợ... mất mẹ. Đến giờ, khi trưởng thành hơn, biết thương tận cùng những nỗi vất và của mẹ, Trần Văn Anh lại muốn mẹ có bạn trai. "Dù mẹ nói hạnh phúc của mẹ là ba anh em em, nhưng em vẫn muốn mẹ được hạnh phúc hơn", Trần Vân Anh chia sẻ.

Phương Cúc/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/quan-quan-tieng-hat-ha-noi-tran-thi-van-anh-ra-mv-dau-tay-ve-cha-post1072500.vov