Quà 8/3 tặng mẹ khi bạn xa nhà

Những bạn trẻ sống xa gia đình chuẩn bị quà 8/3 như thế nào? Bên dưới là 10 gợi ý dành cho bạn.

Những bạn trẻ sống xa gia đình chuẩn bị quà 8/3 như thế nào? Bên dưới là 10 gợi ý dành cho bạn.

8/3 là một trong những dịp đặc biệt để bạn bày tỏ yêu thương đối với mẹ. Một món quà phù hợp, thiết thực và đúng sở thích sẽ thay bạn thể hiện sự quan tâm dành cho người phụ nữ quan trọng nhất đời mình.

Nếu không thể ở gần mẹ trong ngày này, bạn có tham khảo 10 gợi ý thực tế sau để có thêm ý tưởng và kinh nghiệm.

Nước hoa, body mistHoàng Minh, 28 tuổi (quận Bình Thạnh, TP.HCM)

Mẹ tôi có cả một bộ sưu tập nước hoa ở nhà. Tuy phần lớn không thuộc các thương hiệu cao cấp, tôi để ý thấy mẹ quý tất cả. Mỗi khi xịt xong, mẹ cẩn thận đóng nắp, cất chai vào hộp và xếp nó ngay ngắn ở góc bàn trang điểm.

Bởi vậy như một thông lệ, tôi luôn tặng mẹ nước hoa đúng những dịp đặc biệt như 8/3, sinh nhật.

Nếu thời điểm đó dư dả, tôi có thể mua cho mẹ loại nước hoa đắt tiền một chút. Lancome, Dior hay Chanel là một số nhãn hiệu khá phù hợp với phụ nữ trung niên. Cũng có khi, tôi chỉ mua loại xịt thơm khoảng 300.000 đồng để mẹ dùng hàng ngày.

Tôi nhờ cửa hàng gói quà cẩn thận để gửi về Nha Trang. Vừa trải qua kỳ nghỉ Tết nên Quốc tế Phụ nữ tôi rất hiếm khi ở nhà.

Pyjama lụa mặc nhà Bảo Hân, 25 tuổi (quận 10, TP.HCM)

Mẹ tôi là tuýp người khá chỉn chu nên quần áo mặc nhà cũng phải thật lịch sự, không được xuề xòa. Ngày còn nhỏ, tôi rất hay mượn mẹ cái áo đầm, bộ kate,... để mặc mỗi khi có khách đến chơi. Giờ tôi lớn thì mua lại chúng tặng mẹ.

Rất may là chúng tôi có chiều cao và cân nặng tương tự nhau. Trường hợp không thể chở mẹ đi mua trực tiếp, tôi sẽ ra tiệm ướm thử trên người mình trước.

Gần đây, tôi ưu tiên đặt online nhiều hơn để tiện việc giao hàng. Mẹ tôi cao 1,57 m, nặng khoảng 52 kg nên size M với kiểu đồ lụa quần dài, tay dài là vừa vặn.

Vải may áo dài Nhật Thiên, 25 tuổi (quận 7, TP.HCM)

Mẹ tôi năm nay đã ở độ tuổi U60 nên mỗi khi có việc quan trọng, áo dài là trang phục mẹ thường lựa chọn.

Là con trai nên tôi không quá am hiểu về thời trang. 8/3 năm ngoái, tôi đã nhờ chị đồng nghiệp lựa giúp một xấp vải áo dài để tặng mẹ.

Nhận được nó, mẹ khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên tôi tặng mẹ món quà “điệu đà” như vậy.

Khung ảnh Thu Thảo, 22 tuổi (TP Thủ Đức)

Cả tôi và mẹ đều là người thích lưu giữ kỷ niệm nên khi rảnh, hai mẹ con thường cùng nhau xem lại album ảnh của cả nhà.

Năm 2018 là năm đầu tiên tôi đi học xa. Do đó, tôi quyết định tặng mẹ một khung ảnh handmade với thật nhiều hình gia đình trong dịp 8/3. Mục đích là để mẹ vừa trang trí nhà, vừa cảm thấy tôi vẫn ở gần mẹ bằng cách này hay cách khác.

Đến giờ, món quà vẫn được mẹ tôi nâng niu và ngắm nhìn mỗi ngày.

Dụng cụ làm bánh Thảo An, 23 tuổi (quận 12, TP.HCM)

Tôi nghĩ 8/3 năm nay mình sẽ tặng mẹ một bộ dụng cụ nướng bánh gồm khuôn, cán lăn bột, phới lồng,... đồng thời mua thêm một chiếc lò nướng màu hồng nữa.

Sau 2-3 đợt chuyển nhà, "bộ đồ nghề" của mẹ đã lạc gần hết. Lò nướng cũng đã sửa nhiều lần. Trong khi đó, mẹ tôi từng rất thích làm bánh và bà làm rất ngon.

Mẹ lớn tuổi rồi và không có nhiều thú vui giải trí. Nếu những chiếc bánh có thể giúp mẹ thư giãn, tôi sẵn sàng tốn kém một chút cũng không sao.

Túi xách Thanh Sơn, 25 tuổi (quận Bình Thạnh, TP.HCM)

Mẹ tôi là giáo viên nên túi xách là một vật dụng không thể thiếu. Thông thường, mẹ tôi sử dụng mẫu cặp đen.

8/3 năm ngoái, tôi đã tặng mẹ một chiếc túi xách màu nâu da bò có form dáng tương tự túi tote mà giới trẻ hay dùng để làm mới phong cách cho mẹ.

Trên các sàn thương mại điện tử hiện có rất nhiều nhãn hàng khác nhau. Bạn có thể thoải mái lựa chọn và sẽ có đơn vị vận chuyển giao tận nhà.

Mỹ phẩm chống lão hóa Minh Tâm, 26 tuổi (TP Thủ Đức)

Nếu các bà mẹ trên thế giới có một điểm chung, tôi đoán đó là mong muốn mình được trẻ mãi, đẹp mãi. Là phụ nữ, tôi đồng cảm với chuyện này.

Thi thoảng, mẹ hay gửi một số mẩu quảng cáo mỹ phẩm qua tin nhắn và nhờ tôi mua giúp. Vì không tin vào các thương hiệu lạ nên tôi thường khuyên mẹ đừng mua, để tôi chọn loại uy tín, có tiếng tăm hơn.

Tết vừa rồi, tôi đem về nhà bộ sản phẩm dưỡng da dành riêng cho người lớn tuổi có giá khoảng 2 triệu đồng, tập hợp serum và kem chống lão hóa, kem mắt, sữa rửa mặt, lotion.

Mẹ ưng lắm và còn dặn tôi mua thêm size lớn hơn để xài dần. Vậy là 8/3 tới tôi đã có quà tặng mẹ rồi.

Thực phẩm chức năng Thanh Thủy, 24 tuổi (quận Bình Tân, TP.HCM)

Hơn 2 năm qua, tôi đã tập cho mẹ thói quen sử dụng các loại thực phẩm chức năng và vitamin. Đây dần dần trở thành món quà quen thuộc tôi dành cho mẹ vào các ngày lễ.

Nếu có dịp về nhà, tôi sẽ đưa tận tay mẹ, còn không sẽ mua một lần nhiều loại và gửi xe về.

Tôi nghĩ các loại thực phẩm chức năng rất tốt cho sức khỏe người lớn tuổi nên cũng sẽ là một gợi ý quà tặng dành cho mẹ của bạn.

Chuyển khoản Tú Linh, 22 tuổi (du học sinh Pháp)

Không chỉ 8/3 mà gần như các dịp đặc biệt trong năm tôi đều chọn lì xì làm quà cho mẹ vì đi học xa nhà.

Trước khi lên đường du học, tôi đã cùng mẹ mở tài khoản ngoại tệ tại ngân hàng để thuận tiện hơn cho việc giao dịch.

Món quà này nghe hơi “vật chất” nhưng với những đứa con xa nhà như tôi thì đây là giải pháp phù hợp nhất. Mẹ có thể dùng nó để mua món quà cho riêng mình.

Bó hoa Juliet Anh Huy, 27 tuổi (quận 5, TP.HCM)

Tôi nghĩ hoa chưa bao giờ là món quà lỗi thời. Vào ngày lễ mà không biết phải tặng gì cho mẹ hay bạn gái, tôi sẽ chọn hoa.

Thú thật là có năm tôi hơi vô tâm và thiếu chuẩn bị quà 8/3 cho mẹ. Gần đến ngày, tôi vội vàng tìm một tiệm hoa có địa chỉ cạnh nhà tôi. Mẹ thích gam màu tươi sáng, vì vậy nhân viên tư vấn tôi mua bó hoa hồng Juliet cam, điểm xuyết hoa cúc dại và lá xanh.

Tôi nhờ họ ghi thêm dòng chữ "Con trai chúc mẹ ngày 8/3 vui vẻ" rồi chuyển đến nhà vào sáng sớm. Nghe bố tôi bảo mẹ đã cười cả ngày hôm đó và còn lấy một bình to cắm hoa để giữa nhà.

Năm nay, tôi làm việc từ xa nên giờ giấc thong thả hơn. Liệu tôi có nên về và tự lựa hoa biếu mẹ không nhỉ?

Vân Khanh - Thiên Hân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/qua-83-tang-me-khi-ban-xa-nha-post1300041.html