Sau hơn 100 giờ nỗ lực tìm kiếm, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể tìm thấy 13 nạn nhân mất tích do tàu bị chìm. Theo lực lượng tìm kiếm tại hiện trường, khả năng cao là không tìm thấy.
Theo nhận định của lực lượng tìm kiếm cứu hộ tại hiện trường 2 tàu cá của ngư dân Quảng Nam gặp nạn, khả năng tìm thấy tung tích của 13 ngư dân đã không còn nữa.
Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết sẽ báo cáo UBND tỉnh đề xuất tìm kiếm các ngư dân mất tích đến hết ngày 22-10
Những ngư dân sống sót trên 2 con tàu câu mực bị chìm ở vùng biển Trường Sa đã được về với gia đình. Thế nhưng họ vẫn chưa hết bàng hoàng, hoảng sợ khi nhắc lại khoảnh khắc ranh giới giữa sự sống và cái chết ở trùng khơi. Đối với họ đây quả thật là chuyến biển kinh hoàng.
Sáng 21/10, tại Sở chỉ huy tiền phương tại Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã cuộc họp để nghe các lực lượng báo cáo tình hình cứu hộ cứu nạn, công tác tìm kiếm đang diễn ra trên thực địa, lắng nghe nguyện vọng của thân nhân 13 ngư dân mất tích và các phương án tìm kiếm người mất tích tiếp theo.
Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm 2 tàu cá bị chìm và các ngư dân mất tích để sớm đưa họ trở về với gia đình.
Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đề nghị việc tìm kiếm cứu nạn 13 ngư dân mất tích đến hết ngày mai (22/10).
80 ngư dân, trong đó có 2 thi thể thuyền viên gặp nạn ở Trường Sa đã trở về đất liền, kết thúc chuyến vươn khơi đầy bão táp.
Ngày 20/10, tàu 467 của Quân chủng Hải quân đưa 2 thi thể và 80 ngư dân trên 2 tàu cá QNa 90129 TS và tàu cá QNa 90927 bị chìm ở vùng biển Trường Sa về tới đất liền trong nỗi trông chờ, đau đớn của vợ, con và người thân ở các xã Tam Hải, Tam Quang, huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam.
Những giọt nước mắt hạnh phúc xen lẫn đau thương trong ngày đón ngư dân tỉnh Quảng Nam gặp nạn trở về khiến nhiều người chứng kiến bật khóc...
Chiều 20/10, 78 ngư dân sống sót cùng 2 thi thể (trước đó đi trên hai tàu gặp nạn QNa 90129 TS và QNa 90129 TS) trở về đất liền sau chuyến biển bão táp. Nước mắt ngập tràn trong buổi đoàn tụ. Người khóc vì xúc động không nghĩ còn được trở về, người khóc khi nhận thi thể và người khóc khi không thấy người thân mình về cùng.
Đúng 14 giờ chiều 20-10, sau nhiều ngày lênh đênh trên biển do tàu chìm, 78 ngư dân cùng 2 thi thể đã được tàu của Hải quân Vùng 3 đưa vào bờ, cập Cảng Chi đội Kiểm ngư số 3 (xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) và bàn giao cho Biên phòng và các cơ quan chức năng. Ngày đoàn tụ, các ngư dân vui mừng vì thoát nạn, thế nhưng những đôi mắt đẫm lệ ấy vẫn cùng với thân nhân những ngư dân chưa rõ sống chết cứ hướng về phía biển, quặn thắt...