80 ngư dân Quảng Nam trở về từ 2 vụ chìm tàu ở Trường Sa: Nước mắt chảy ngược về phía biển

Đúng 14 giờ chiều 20-10, sau nhiều ngày lênh đênh trên biển do tàu chìm, 78 ngư dân cùng 2 thi thể đã được tàu của Hải quân Vùng 3 đưa vào bờ, cập Cảng Chi đội Kiểm ngư số 3 (xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) và bàn giao cho Biên phòng và các cơ quan chức năng. Ngày đoàn tụ, các ngư dân vui mừng vì thoát nạn, thế nhưng những đôi mắt đẫm lệ ấy vẫn cùng với thân nhân những ngư dân chưa rõ sống chết cứ hướng về phía biển, quặn thắt...

Lực lượng Hải quân, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đón các ngư dân trở về.

Nước mắt nơi cầu cảng

Sau nhiều ngày mong đợi, đúng 14 giờ ngày 20-10, tiếng còi tàu tại Cảng Chi đội Kiểm ngư số 3 hú vang. Tàu hoa tiêu 308 dẫn dắt tàu 467 cập cảng chở theo 83 ngư dân (trong đó có 5 thuyền viên từ các tàu tham gia tìm kiếm bị ốm về cùng) và 2 thi thể. Đón chờ các ngư dân tại cảng, ngoài người thân các ngư dân còn có đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Vùng 3 Hải quân cùng các ngành chức năng.

Giây phút không gian như chùng lại: đưa 2 thi thể nạn nhân tử vong vào bờ.

Không gian như chùng lại 2 thi thể của nạn nhân Đỗ Văn Hải và Lương Hùng Vương (thôn Đông An, xã Tam Giang, huyện Núi Thành) được đưa vào bờ. Ông Lương Văn Hiển (65 tuổi), bố của nạn nhân Lương Hùng Vương nấc nghẹn: “Nó nói đi chuyến này là chuyến cuối năm rồi ở nhà với gia đình. Vậy mà bây giờ bạn thuyền trở về đoàn tụ, nó lại bỏ mạng giữa biển khơi…”. Đau đớn nhân lên bội phần đối với gia đình ông Hiển khi ngoài anh Vương tử nạn, hiện người em trai là Lương Ngọc Anh đang mất tích giữa biển.

Cách đó không xa, dù biết chồng mình còn mất tích, thế nhưng với chút hy vọng mong manh, chị Nguyễn Thị Nhung (1975) vợ ngư dân Huỳnh Thanh Hải (1973, trú xã Tam Quang) cùng 2 người thân cũng có mặt tại buổi đón các ngư dân trở về. Trên tay cầm gói đồ của anh Hải, chị Nhung nghẹn ngào xin các chiến sĩ Hải quân cho vào bên trong. Sau khi biết chắc là anh Hải không có mặt trong đoàn người trở về, chị Nhung khụy ngã trên tay 2 người thân…

Hoàn thành việc bàn giao thi thể 2 nạn nhân tử vong, 83 ngư dân được đón về hội trường của Chi đội Kiểm ngư số 3. Hàng trăm người thân của 78 ngư dân gặp nạn trên biển vỡ òa khi thấy bóng người thân. Những cái ôm thật chặt, tiếng khóc vỡ ra. Anh Lê Xuân Phước (1985, thuyền viên tàu QNa 90927 TS) lao tới, ôm chầm lấy người mẹ già rồi òa khóc như trẻ con. Lúc này, gương mặt rắn rỏi của dân biển như biến đâu mất, chỉ còn là hình ảnh thường thấy của mẹ già và con trẻ.

Nỗi niềm những người trở về

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh động viên ông Lương Văn Hiển có 2 con trai chết và mất tích.

Trao đổi nhanh, anh Phước bảo cứ nghĩ đây là chuyến đi biển cuối cùng của đời mình rồi. “Tối 16-10, khi trời đang trở gió, mưa lắc rắc nên tất cả thuyền viên trên tàu dừng câu mực, nằm nghỉ ngơi. Bỗng một cơn lốc ùa tới, lật nghiêng con tàu khiến tất cả hoảng loạn, chới với. Lúc đó theo quán tính, mọi người chỉ biết bò ngược về phía tàu không chìm để tìm thúng. May là chúng tôi kịp bám vào đó đến khi tàu cá bạn đến cứu”, anh Phước kể trong hơi thở gấp.

Bà Phạm Thị Đi (76 tuổi), mẹ anh Phước đưa từng ngón tay nhăn nheo vuốt vuốt khuôn mặt hốc hác của đứa con trai. Trước đó, dù biết con trai mình đã được cứu nhưng bà vẫn thấp thỏm. “Đàn bà có chồng, con đi biển như hồn treo cột buồm. Chỉ khi nhìn thấy nó trở về lành lặn mới yên tâm được”, bà Đi cười nhưng đôi mắt đỏ hoe.

Cũng làm việc trên tàu QNa 90927 TS, ngư dân Lương Hoàng Quốc Văn (1995, trú xã Tam Giang) cho biết thêm, khi đang chới với trong sóng biển thì chụp được thuyền thúng rồi trèo lên. “Lúc đó không nghĩ được gì nhiều, chỉ thương vợ mình đang có bầu 3 tháng, sợ không kịp nhìn mặt đứa con ra đời”, vừa kể, anh Văn nắm chặt lấy tay của vợ mình ngồi bên cạnh dường như không muốn rời xa.

Quặn thắt ruột gan các gia đình những ngư dân vẫn còn mất tích trên biển.

Thấy người bố trở về mạnh khỏe, đứa con trai 8 tuổi của ngư dân Trần Thiên (1983, trú xã Tam Quang) quấn quýt, chẳng chịu rời xa vòng tay của người cha. Đôi bàn tay chai sần nắm chặt tay của đứa con trai đang ngồi trong lòng, anh Thiên cho biết, trong hơn 20 năm đi biển, đây là lần đầu anh gặp phải sự cố trầm trọng như thế này. “Dự định đây là chuyến đi biển cuối cùng của năm, vì sắp tới là mùa đông rồi. Ai ngờ, biến cố ập xuống không ai trở tay kịp. Mình vẫn còn quá may mắn so với những anh em đang mất tích ở ngoài khơi xa kia. Qua đây, anh em cũng mong muốn các ngành chức năng tiếp tục tìm kiếm những bạn thuyền còn đang mất tích”, anh Thiên bày tỏ…

Nước mắt vẫn ngược chảy về phía biển

Các nạn nhân được đưa vào hội trường để làm lễ bàn giao cho chính quyền địa phương.

Đặt những bước chân đầu tiên trên đất liền.

Tiếp đón các ngư dân địa phương trở về từ biển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh, Đại tá Đoàn Bảo Anh- Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và lãnh đạo chính quyền địa phương không giấu được nỗi đau buồn trong từng cử chỉ, lời nói. Phát biểu tại lễ bàn giao, tiếp nhận các ngư dân, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh bày tỏ đau buồn trước sự mất mát của ngư dân đi trên 2 tàu QNa 90129 TS và QNa 90927 TS. “Tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến với tất cả các gia đình có người thân bị nạn trong sự cố này. Rất mong bà con chúng ta cố gắng nén đau thương vượt qua khó khăn, đùm bọc, thương yêu lẫn nhau, tiếp tục vững vàng trên con đường bám biển. Tôi cũng mong rằng, bà con đi biển phải tăng cường đoàn kết, đùm bọc, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau khi gặp sự cố xảy ra trên biển. Nhân dịp này, cho tôi được thay mặt lãnh đạo tỉnh bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến các lực lượng cứu nạn, cứu hộ; đồng thời biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các tàu cá tham gia cứu vớt bà con gặp nạn; tôi tiếp tục mong tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái này tiếp tục phát huy hơn nữa trong thời gian đến”, ông Lê Trí Thanh nhấn mạnh và đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, động viên, chia sẻ đối với các gia đình gặp nạn; tuyên truyền, vận động ngư dân bám biển an toàn đồng thời khẳng định, trên biển, bà con luôn luôn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền cùng các lực lượng chức năng.

Khi Chủ tịch UBND Quảng Nam đề nghị lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển tiếp tục nỗ lực tìm kiếm đến cùng những ngư dân còn đang mất tích trên biển, tiếng ai đó khóc òa và bất giác không ai bảo ai hàng nghìn đôi mắt đẫm nước đồng loạt hướng về phía biển. Nơi ấy, cán bộ chiến sĩ tàu 471 và 735 Quân chủng Hải quân cùng các tàu ngư dân khác vẫn đang ngày đêm quần thảo với đêm tối, với sóng gió để tìm kiếm những ngư dân còn lại, bằng mọi giá…

TRẦN TÂN

Tại buổi bàn giao, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam, các cơ quan, ban ngành địa phương và Quân chủng Hải quân đã tặng quà cho các gia đình ngư dân gặp nạn với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng.

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/80-ngu-dan-quang-nam-tro-ve-tu-2-vu-chim-tau-o-truong-sa-nuoc-mat-chay-nguoc-ve-phia-bien-post285262.html