Phiên chợ 0 đồng: Ấm lòng bệnh nhân nghèo giữa hành trình chữa bệnh

Phiên chợ 0 đồng không chỉ giúp người bệnh vượt qua khó khăn vật chất, mà còn thắp thêm lên hy vọng sống.

Hơn 8 năm với 13 Phiên chợ 0 đồng đầy ý nghĩa, Bệnh viện TP Thủ Đức, TP.HCM, không chỉ chữa lành về mặt thể chất mà còn góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho nhiều người bệnh.

 Phiên chợ 0 đồng diễn ra ngày 22-6 tại khuôn viên Bệnh viện TP Thủ Đức. Ảnh: NGUYỄN DINH

Phiên chợ 0 đồng diễn ra ngày 22-6 tại khuôn viên Bệnh viện TP Thủ Đức. Ảnh: NGUYỄN DINH

Vui như Tết…

7 giờ sáng, bà Trần Thị Hòa (68 tuổi, ngụ quận 12) đã có mặt ở khu vực diễn ra Phiên chợ 0 đồng. Suốt một năm qua, bà phải gắn bó với Bệnh viện TP Thủ Đức do bị suy thận giai đoạn cuối, mỗi tuần chạy thận đều đặn 3 buổi. Ở tuổi xế chiều, chồng mất sớm, con gái đi làm xa, bà sống một mình trong căn phòng trọ nhỏ. Gánh nặng viện phí, ăn uống, thuốc men khiến bà phải thắt lưng buộc bụng từng bữa.

Nhận được phiếu mua hàng 0 đồng, bà Hòa nghẹn ngào trong nước mắt: “Đây là lần đầu tiên được "đi chợ" trong bệnh viện. Có bịch gạo, chai dầu ăn, hộp sữa mang về là mừng lắm, còn được mấy bạn trẻ cắt tóc, tặng thư pháp nữa, vui như Tết!”.

 Phiếu nhận quà tại Phiên chợ 0 đồng. Ảnh: DI LINH

Phiếu nhận quà tại Phiên chợ 0 đồng. Ảnh: DI LINH

Cũng như bà Hòa, bà Đinh Hoài Thương (70 tuổi, ngụ Bình Dương) cầm trên tay tấm thư mời mà không giấu được sự vui mừng.

“Tôi đang chạy thận ở đây. Bệnh tình dai dẳng, mệt mỏi nên chẳng dám nghĩ tới chuyện mua cái áo mới hay đi cắt tóc cho tươm tất. Vậy mà hôm nay tôi được cắt tóc cho gọn gàng, rồi chọn áo quần. Tôi cảm động lắm, thấy mình được quan tâm như người thân trong nhà vậy đó”, bà Thương nghẹn lời.

Ở một góc khác, anh Phạm Minh Hải (40 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) đang chọn những phần nhu yếu phẩm. Hơn 3 tuần qua, anh túc trực ngày đêm bên giường bệnh của mẹ mình do biến chứng tiểu đường. Từ ngày mẹ nhập viện, anh Hải gác lại tất cả công việc để chăm mẹ. Cũng vì thế, nguồn thu nhập duy nhất trong nhà bị cắt đứt.

 Anh Phạm Minh Hải xúc động khi nhận rất nhiều nhu yếu phẩm. Ảnh: DI LINH

Anh Phạm Minh Hải xúc động khi nhận rất nhiều nhu yếu phẩm. Ảnh: DI LINH

“Giờ chỉ sống nhờ cơm từ thiện, có bữa người nhà bệnh nhân cho ly sữa, gói mì. Cũng quen cảnh ăn uống đạm bạc rồi. Ngày nào mẹ khỏe chút tôi mới dám chạy ra ngoài kiếm gì làm thêm. Còn không thì cứ bám bệnh viện vậy thôi”, anh Hải chia sẻ.

Sáng nay, được các điều dưỡng phát cho phiếu mua hàng 0 đồng, anh không giấu vẻ xúc động: “10 tấm phiếu này quý lắm, tôi chọn gạo, dầu ăn và sữa cho mẹ bồi dưỡng thêm. Thật sự cảm động”.

Tất cả những giọt nước mắt, những cái siết tay cảm ơn và cả niềm vui lặng lẽ… là những cảm xúc, sự sẻ chia trong Phiên chợ 0 đồng lần thứ 13 với chủ đề "Trao yêu thương - Gieo mầm hạnh phúc" của Bệnh viện TP Thủ Đức.

Khi tinh thần là liều thuốc đầu tiên

Trải qua 12 lần tổ chức thành công, Phiên chợ 0 đồng đã trở thành ngày hội sẻ chia ý nghĩa, chăm lo cho hơn 4.400 lượt người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đối tượng được hỗ trợ của Phiên chợ 0 đồng bao gồm người già neo đơn, trẻ em khuyết tật, các hộ nghèo và cận nghèo. Đặc biệt, chương trình còn hướng đến những bệnh nhân mắc bệnh mạn tính phải điều trị dài ngày, những trụ cột gia đình vừa gánh vác kinh tế vừa nuôi con nhỏ.

 Người bệnh tham gia cắt tóc, chọn quần áo tại phiên chợ. Ảnh: DI LINH

Người bệnh tham gia cắt tóc, chọn quần áo tại phiên chợ. Ảnh: DI LINH

Phiên chợ năm nay có 25-30 gian hàng với đa dạng mặt hàng thiết yếu như: gạo, mì, dầu ăn, sữa và các nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày. Mỗi người bệnh sẽ được tặng 10 phiếu mua hàng để tự chọn những món phù hợp nhu cầu. Chương trình dự kiến sẽ trao tặng khoảng 3.500-4.000 phần quà, mỗi phần có giá trị từ 75.000 - 150.000 đồng.

Không chỉ là nơi cung cấp thực phẩm, phiên chợ còn mang đến nhiều hoạt động mang tính gắn kết và nhân văn như cắt tóc miễn phí, viết thư pháp, trò chơi dân gian và bốc thăm may mắn.

 TS.BS Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức trao quà cho người bệnh. Ảnh: DI LINH

TS.BS Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức trao quà cho người bệnh. Ảnh: DI LINH

TS.BS Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, cho hay dù bệnh viện còn nhiều khó khăn nhưng vẫn quyết tâm duy trì phiên chợ này vì những giá trị thiết thực mà nó mang lại.

“Người bệnh không chỉ chịu áp lực về chi phí điều trị mà còn thiếu thốn trong sinh hoạt thường ngày. Phiên chợ là sự chung tay của tập thể nhân viên y tế và các nhà hảo tâm nhằm san sẻ phần nào gánh nặng đó”, bác sĩ Thanh nói.

Cũng theo bác sĩ Thanh, trong y khoa, tinh thần người bệnh là yếu tố không thể tách rời với quá trình điều trị. Có những ca bệnh dù đã sử dụng phương pháp tốt nhất, thuốc men đầy đủ nhưng kết quả vẫn không như mong đợi, phần vì tâm lý người bệnh luôn nặng trĩu lo âu.

“Khi được quan tâm, chia sẻ, người bệnh sẽ lạc quan hơn và khả năng hồi phục cũng cao hơn. Đây là điều đã được ghi nhận trong ngành tâm lý lâm sàng, lĩnh vực mà chúng tôi đang từng bước phát triển”, ông nói.

Lựa chọn đúng, trao gửi trọn vẹn

Để những phần quà đến đúng người cần, phía sau Phiên chợ 0 đồng là cả một quy trình chọn lọc chặt chẽ và đầy tâm huyết.

Theo ThS Nguyễn Thị Mỹ Châu, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện TP Thủ Đức, sau 12 lần tổ chức, bệnh viện đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc xác định đúng đối tượng thụ hưởng.

 ThS Nguyễn Thị Mỹ Châu, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện TP Thủ Đức (bìa phải) gửi phiếu nhận quà cho bà con. Ảnh: DI LINH

ThS Nguyễn Thị Mỹ Châu, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện TP Thủ Đức (bìa phải) gửi phiếu nhận quà cho bà con. Ảnh: DI LINH

Danh sách ban đầu được các khoa đề xuất dựa trên quá trình theo dõi hằng ngày, từ diễn biến điều trị đến điều kiện sinh hoạt, khả năng tài chính. Phòng Công tác xã hội sau đó rà soát, tổng hợp, ưu tiên các bệnh nhân mạn tính, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo hoặc phải điều trị dài ngày tại bệnh viện.

Với bệnh nhân nội trú, nhân viên phòng sẽ trực tiếp tiếp cận, tìm hiểu thêm về hoàn cảnh cụ thể trước khi trao thư mời. “Không phát đại trà”, bà Châu khẳng định, bởi dù có danh sách từ các khoa, việc sàng lọc lần cuối vẫn cần sự xác minh cẩn trọng để đảm bảo hỗ trợ đúng người.

“Những trường hợp đặc biệt như bệnh nhân ung thư, chạy thận nhân tạo, truyền máu định kỳ... cũng được xem xét riêng để có phần quà phù hợp, mang tính hỗ trợ thiết thực”, bà Châu thông tin thêm.

Dù tổ chức đều đặn hàng năm, song mỗi phiên chợ vẫn đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, ít nhất một tháng. Đội ngũ công tác xã hội phối hợp cùng các khoa, đồng thời huy động tình nguyện viên gồm sinh viên các trường đại học và hơn 50 nhân viên y tế đang công tác tại bệnh viện cùng nhau chuẩn bị kỹ lưỡng để mang đến một ngày thật sự trọn vẹn cho người bệnh.

 Người bệnh nhận được nhiều nhu yếu phẩm từ Phiên chợ 0 đồng

Người bệnh nhận được nhiều nhu yếu phẩm từ Phiên chợ 0 đồng

“Có lẽ điều khiến chúng tôi xúc động nhất sau mỗi phiên chợ chính là những phản hồi chân thành từ bệnh nhân. Họ không ngờ giữa bệnh viện nơi thường gắn với thuốc men và kim tiêm lại có thể nhận được sự quan tâm, động viên cả về tinh thần lẫn vật chất.

Những phần quà nhỏ hôm nay, với họ là nguồn động lực lớn để tiếp tục điều trị và sớm trở về với gia đình”, bà Châu chia sẻ.

Bên cạnh đó, bà Châu cũng không quên nhắc đến hơn 100 nhà hảo tâm đã đồng hành cùng chương trình từ những ngày đầu. Chính họ đã tạo nên một phiên chợ nghĩa tình nơi người cho đi bằng cả trái tim và người nhận cảm nhận được trọn vẹn tình yêu thương.

Không chỉ dừng lại ở Phiên chợ 0 đồng, Bệnh viện TP Thủ Đức còn triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực khác như Trạm Yêu Thương, Sắc màu hi vọng .....

Bệnh viện cũng có chương trình như giờ vàng để dành cho những bệnh nhân cấp cứu trong tình trạng nguy kịch như đột quỵ, nhồi máu cơ tim… nhưng không có người thân đi cùng hoặc chưa kịp xoay xở chi phí để thực hiện các kỹ thuật can thiệp chuyên sâu, tốn kém.

Trong những tình huống ấy, thời gian là yếu tố quyết định sự sống còn. Hiểu rõ điều đó, bệnh viện sẽ chủ động kích hoạt các kênh kết nối, kêu gọi sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm để kịp thời cứu chữa, không để người bệnh lỡ giờ vàng. Đây cũng là cách mà đội ngũ y tế nơi đây lan tỏa tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, đặc biệt là trong những khoảnh khắc sinh tử.

TS.BS VŨ TRÍ THANH, Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

DI LINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/phien-cho-0-dong-am-long-benh-nhan-ngheo-giua-hanh-trinh-chua-benh-post856487.html