Nước lũ cuốn trôi hàng chục quán ven suối tại Huế
Nước lũ bất ngờ đã cuốn trôi hàng chục hàng quán, lán sạp ven suối của bà con kinh doanh tại xã Phong Mỹ, thị xã Phong Điền, TP Huế.

Hiện trường các hàng quán bị nước lũ cuốn trôi tại xã Phong Mỹ, thị xã Phong Điền, TP Huế. (Ảnh: B.T)
Tối 26/5, ông Nguyễn Hữu Chung - Chủ tịch UBND xã Phong Mỹ, thị xã Phong Điền, TP Huế cho biết, do mưa lớn, nước lũ đã cuốn trôi 30 hàng quán, lán sạp ven suối của các hộ bà con kinh doanh ở địa phương.
Cụ thể, vào chiều 25/5, mưa lớn từ thượng nguồn đã tạo lũ về đột ngột. Trận lũ đã cuốn trôi nhiều hàng quán, lán sạp thuộc 2 khu du lịch cộng đồng, gồm 18 hàng quán ở suối Hầm Heo (bản Khe Trăn) và 12 lán sạp ở thác A Đon (bản Hạ Long).

Những hàng quán, lán sạp tại thác A Đon khi lũ chưa đổ về.
Trận lũ lớn xảy ra trong 1 tiếng đồng hồ đã gây thiệt hại lớn cho các hộ kinh doanh. Các hàng quán bị đổ sập, cuốn theo dòng nước. May mắn không có thiệt hại về người.


Lũ cuốn trôi nhiều hàng quán tại suối Hầm Heo.
Trong ngày 26/5, ông Hoàng Việt Cường – Chủ tịch UBND Thị xã Phong Điền đến hiện trường xem xét và đánh giá thiệt hại ở 2 khu vực du lịch cộng đồng nói trên.

Suối Hầm Heo khi hoạt động bình thường năm 2025. (Ảnh: Định Phước)

Các hàng quán ngổn ngang sau trận lũ đi qua. (Ảnh: B.T)
Được biết, suối Hầm Heo và thác A Đon là 2 khu du lịch cộng đồng nằm ở thượng nguồn sông Ô Lâu thuộc xã Phong Mỹ. Từ khi đưa vào hoạt động từ năm 2021, mỗi ngày bình quân thu hút 500-700 khách, riêng ngày lễ đón gần 1.000 khách... góp phần tạo việc làm, thu nhập cho người dân địa phương.