Nữ nghi phạm giết người hàng loạt đầu tiên ở Thái Lan

Cảnh sát Thái Lan đang điều tra nữ nghi phạm giết người hàng loạt Sararat Rangsiwuthaporn (36 tuổi). Đối tượng bị bắt hôm 25-4 và vũ khí giết người đã được xác định là chất độc Xyanua. Với số nạn nhân hiện lên tới 14 người, nếu chính thức bị kết tội, đây sẽ là một vụ án thế kỷ chấn động tại Thái Lan về độ phức tạp bởi hiện đối tượng đang mang thai 4 tháng...

Cảnh sát khám nghiệm xe ô tô của Sararat

Từ lá đơn trình báo

Sararat Rangsiwuthaporn bị bắt do nghi ngờ liên quan đến cái chết của người bạn Siriporn Khanwong. Hôm 14-4, hai người rủ nhau đi thả cá phóng sinh ở sông Mae Klong ở Ratchaburi. Ngay sau đó, Siriporn ngã quỵ bên bờ sông. Các đoạn băng của camera giám sát cho thấy Siriporn trông hoàn toàn khỏe mạnh khi cô xuống bến tàu và cầm túi cá. Các nhà điều tra phát hiện ra rằng, Sararat đã đi cùng Siriporn đến hiện trường nhưng sau đó rời đi khi những người ngoài cuộc cố gắng cứu người bị nạn. Người thân của Siriporn dấy lên nghi ngờ sau khi Sararat khẳng định cô ta không ở cùng Siriporn vào thời điểm xảy ra vụ việc. Cô ta chỉ thừa nhận đã đi cùng Siriporn khi bằng chứng được đưa ra. Những nghi ngờ càng tăng lên do tài sản của Siriporn (gồm 1 chiếc túi đồ hiệu, khoảng 40.000 baht tiền mặt, 2 điện thoại di động) được phát hiện đã bị mất.

Sau cái chết đáng ngờ của Siriporn gây xôn xao dư luận, một số gia đình đã gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng những người thân yêu của họ cũng đã tử vong bất thường sau lần cuối cùng được nhìn thấy đi cùng với Sararat. Trường hợp lâu nhất là từ năm 2015, khi cô Montatip Khao-in qua đời vì suy tim cấp tính ngay sau khi trở về Thái Lan. Montatip đã sống ở nước ngoài sau khi kết hôn với một người ngoại quốc. Sararat đón cô ở sân bay khi cô trở về quê hương. Montatip qua đời ngay sau đó và mẹ cô cho biết, Sararat đã đứng ra xử lý tài sản của người bạn với lý do là người chồng ngoại quốc đề nghị.

Tính ra, chỉ trong vòng chưa đầy 3 năm (từ 2020 đến nay), 13 nạn nhân được cho là đã chết sau khi gặp Sararat. Họ ở độ tuổi từ 33 đến 44. Trong số này phải kể đến nữ Thiếu tá cảnh sát Nipa Sanjan bị suy hô hấp và suy tim vào ngày 1-4 vừa qua. Các xét nghiệm đã phát hiện ra chất Xyanua trong máu của nạn nhân. Nữ cảnh sát qua đời ngay sau khi cùng Sararat đến cầu nguyện tại chùa Phra Pathom Chedi ở Nakhon Pathom. Sau khi cô qua đời, gia đình phát hiện 10.000 baht tiền mặt của cô đã biến mất và 140.000 baht trong tài khoản ngân hàng đã bị rút một cách bí ẩn.

Một nữ sĩ quan cảnh sát khác được cho là bị Sararat đầu độc là Đại úy Kanda Torai. Cô đã cho Sararat vay tiền trước khi được phát hiện tử vong trong ô tô ngày 10-8-2022 mà không có bất kỳ dấu hiệu thương tích nào. Đồng hồ thông minh, iPad, điện thoại di động và camera hành trình trên ô tô của cô đã biến mất.

Người duy nhất may mắn còn sống là Kantima Pae-saard, vốn cho Sararat vay 250.000 baht. Kantima khai với cảnh sát rằng, Sararat đã đưa cho cô những viên thuốc ho tại một cửa hàng bách hóa trong chuyến đi chơi ở Kanchanaburi. Khi đang lái xe ra khỏi trung tâm mua sắm, Kantima cảm thấy tức ngực và cố gắng gọi cho Sararat để được giúp đỡ, nhưng không liên lạc được. May mắn thay, Kantima đã liên lạc được với đường dây nóng 1669 để cấp cứu y tế. Cô đã ngừng thở, nhưng có được sự trợ giúp kịp thời. “Giờ tôi nghi ngờ rằng cô ấy đã cố đầu độc tôi” - Kantima trình bày khi nộp đơn khiếu nại với cảnh sát.

Nghi phạm giết người hàng loạt bị bắt hôm 25-4

Chân dung nghi phạm

Sararat có biệt danh là “Am”, từng tốt nghiệp Đại học Nakhon Pathom Rajabhat ở phía Tây Bangkok. Sararat học chuyên ngành quan hệ công chúng và hoàn thành chương trình học năm 2009. Các giảng viên không nhớ điều gì khác thường về ngoại hình hay hành vi của cô này trong những năm đại học. Người phụ nữ này đã kết hôn với Trung tá cảnh sát Witoon Rangsiwuthaporn và có với nhau 2 đứa con, nhưng rồi họ chia tay vào năm 2022. Những người hàng xóm cũ tại nơi cặp đôi từng sinh sống cho biết, Sararat khá dè dặt và chỉ nói chuyện với các gia đình cảnh sát khá giả trong khu chung cư. Đến cuối năm 2022, Sararat tái hôn với một người tên là Suttisak Poonkwan. Anh này đã tử vong vào ngày 12-3-2023 và cảnh sát nghi ngờ có khả năng Suttisak chết vì bị đầu độc. Vào thời điểm bị bắt, Sararat đang mang thai 4 tháng.

Hôm 3-5, cảnh sát Thái Lan cho biết, Sararat bị cáo buộc giết 14 người để chiếm đoạt tài sản của họ. Theo điều tra, cô ta nợ nần chồng chất và đã chuyển tiền mặt cho nhiều người, trong đó có cả các tội phạm. Bằng chứng được tìm thấy trong xe của Sararat bao gồm các hợp đồng vay nợ cũng như dấu vết của Xyanua. Không ít nạn nhân là chủ nợ của Sararat và cảnh sát cho rằng, nếu người cho vay đòi tiền, Sararat sẽ ra tay giết họ.

Vụ án giết người hàng loạt hiện đã mở rộng sang chồng cũ của nghi phạm sau khi cơ quan điều tra cho rằng Sararat không thể gây án mà không có sự trợ giúp bên ngoài. Trong diễn biến mới nhất, Trung tá Witoon Rangsiwuthaporn đã ra đầu thú tại Sở cảnh sát tỉnh Nakhon Pathom hôm 3-5, thừa nhận tội danh lừa đảo và làm giả tài liệu. Theo điều tra, Witoon đã đến tỉnh Udon Thani để đón Sararat sau cái chết đột ngột của Suthisak Poonkwan - người chồng thứ hai của cô ta. Cả hai quay trở lại Nakhon Pathom trên chiếc ô tô của Suthisak và chiếc xe được đem đi cầm cố bằng giấy tờ giả. Witoon khai, anh ta ly dị Sararat vì vấn đề tài chính, nhưng cơ quan điều tra tin rằng anh ta làm vậy để thoát khỏi bị truy tố. Cặp đôi được cho là đã ly hôn cách đây 3 năm nhưng vẫn sống cùng nhau trong khu chung cư của cảnh sát ở Kanchanaburi cho đến năm 2022. Cho đến nay, Sararat và Withoon là nghi phạm duy nhất trong vụ án. Sau khi Sararat bị điều tra, Witoon đã bị đình chỉ chức vụ và điều chuyển tới Ratchaburi. Trong giai đoạn này, anh ta sẽ bị tạm giam ở Nakhon Pathom. Cho đến nay, Sararat vẫn luôn cho rằng mình vô tội, cũng như bảo vệ chồng cũ Witoon.

Những kẻ giết người hàng loạt ở Thái Lan

Nếu Sararat bị kết tội, tên tuổi cô ta sẽ được thêm vào danh sách những kẻ giết người hàng loạt của Thái Lan trong thế kỷ qua mà cho đến nay chỉ toàn nam giới. Những kẻ giết người khét tiếng trong danh sách đó bao gồm “Rương sắt” Boonpeng, kẻ bị xử tử vào năm 1919 vì tội giết nạn nhân và phi tang xuống kênh. Gần đây hơn là Somkid Pumpuang bị kết án tù chung thân vì giết 5 nhân viên massage vào năm 2005. Hay như Chamlong “Nirut” Sornkamharn, kẻ đã tự sát khi bị giam giữ vì cáo buộc đầu độc ít nhất 8 lái xe tải trong năm 2011 - 2012. Danh sách còn có thể kể ra kẻ chuyên giết hại trẻ em Si Ouey, đã bị xử bắn vào năm 1959. Hoặc Charles Sobhraj, kẻ giết người hàng loạt kịp thoát thân khỏi Thái Lan sau khi đầu độc giết chết 14 người bằng Xyanua vào những năm 1970.

Trong khi gia đình của một số nạn nhân đề nghị án tử hình dành cho Sararat, một số chuyên gia pháp lý cho rằng Sararat phải đối mặt với án tử hình vì tội giết người có chủ ý, nhưng vì đang mang thai nên có thể thoát án tử hình. Điều đó có nghĩa, cô ta vẫn sẽ được tha ngay cả khi bị kết án. Công tố viên Poramate Intarachumnum cho biết, Bộ luật Tố tụng hình sự Thái Lan được sửa đổi vào năm 2007 cấm xử tử phạm nhân mang thai. “Và mặc dù bản án tử hình chỉ được hoãn trong 3 năm, nhưng nó sẽ tự động được giảm xuống tù chung thân nếu con của cô ta dưới 3 tuổi” - ông nói.

Được biết, trước đây Sararat đã phải nhập viện vì chứng mất trí nhớ và rối loạn lo âu. Điều này có thể mở ra khả năng là các luật sư bào chữa lập luận rằng thân chủ của mình không thích hợp để hầu tòa. Nhưng dù kết quả thế nào, đây cũng là một trong những vụ án giết người hàng loạt nghiêm trọng nhất tại Thái Lan. Tiến sĩ Porntip Rojanasunan - chuyên gia pháp y nổi tiếng cũng nhận định rằng: “Nếu Thái Lan có hệ thống điều tra tích hợp hơn, tội ác của Sararat có thể bị phơi bày sớm hơn và nhiều người có thể đã được cứu sống”.

Theo (Theo Thai PBS World/Nation)

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nu-nghi-pham-giet-nguoi-hang-loat-dau-tien-o-thai-lan-post538995.antd