Những người lính cầm bút

BHG - Bên cạnh đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan truyền thông, báo chí, những cây bút trong lực lượng vũ trang của tỉnh cũng có đóng góp tích cực trên mặt trận báo chí. Với lòng đam mê, nhiệt huyết, những cán bộ làm công tác tuyên truyền đã say mê sáng tạo nên những tác phẩm báo chí chất lượng được bạn đọc đón nhận, đánh giá cao.

Khoác trên mình màu áo của lực lượng Công an nhân dân, Đại úy Đỗ Diệu Loan, Đội tuyên truyền, thi đua khen thưởng, Phòng công tác Đảng và công tác chính trị Công an tỉnh hiểu rằng đã là người chiến sỹ trên mặt trận tuyên truyền là phải có niềm đam mê, nhiệt huyết, dấn thân. Bén duyên với công việc làm báo trong ngành hơn 10 năm, trực tiếp theo bước chân chiến đấu, chứng kiến những gian nan, vất vả, hiểm nguy và sự mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng đương đầu với tội phạm của đồng đội mình, chị đã mang trách nhiệm, tình cảm của những người chiến sỹ cầm bút gửi trọn trong từng câu chữ. Qua đó, lột tả được những khoảnh khắc chân thực, sống động của lực lượng Công an trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm để lan tỏa những điều tốt đẹp, cảm hóa những người lầm lỗi, giữ gìn sự bình yên trong từng thôn, bản, ngõ phố.

Thiếu tá Nông Cẩm Lê, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tìm hiểu về công việc, đời sống những người lính trẻ trong quân ngũ.

Thiếu tá Nông Cẩm Lê, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tìm hiểu về công việc, đời sống những người lính trẻ trong quân ngũ.

Đại úy Loan chia sẻ: “Đối với những đồng chí nữ làm công tác tuyên truyền, báo chí trong ngành Công an, dù là mưa hay nắng, ngày hay đêm, thì các chị em luôn cố gắng sắp xếp thời gian, công việc gia đình, sẵn sàng lên đường, xông pha tác nghiệp, phản ánh kịp thời thông tin đến với người xem truyền hình, nghe đài phát thanh và đọc báo. Những khó khăn, vất vả trên nhiều chặng đường xa, khi vượt suối, băng rừng cùng các chiến sỹ truy bắt tội phạm, tuần tra đêm, chiến đấu với giặc lửa và thức trắng để viết bài cũng không làm chúng tôi nản chí. Những chuyến đi không mỏi đã trở thành kỷ niệm sâu sắc, vốn sống, bài học vô giá. Mỗi tác phẩm đăng tải là niềm vui, hạnh phúc của những người làm báo lực lượng vũ trang. Bằng ngòi bút, trí tuệ, tâm sức của mình, chúng tôi đã góp phần tích cực cùng Công an toàn tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự nơi phên dậu của Tổ quốc”.

Với Thiếu tá Nông Cẩm Lê, cán bộ Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, để thực hiện được nhiệm vụ của một người làm báo, chị đã phải nỗ lực cố gắng, học hỏi rất nhiều bởi đây là công việc trái với chuyên ngành đào tạo. Từ những ngày đầu tiếp xúc với máy quay, máy ảnh, bàn dựng còn đầy bỡ ngỡ, giờ đây chị đã thành thạo cách viết tin, bài, quay phim, thể hiện lời bình, dẫn hiện trường và xử lý hậu kỳ để có được tác phẩm truyền hình, bài báo hoàn chỉnh. Với tâm tư của người lính cầm bút, chị thấy nghề báo luôn đòi hỏi sự chủ động, sáng tạo, vốn kiến thức sâu rộng, không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng và nghiệp vụ báo chí để mỗi cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén.

Người chiến sỹ, bộ đội luôn là lực lượng xung kích, đi đầu, không quản gian nan để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biên giới Quốc gia, luôn xuất hiện kịp thời để giúp người dân khắc phục thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn và là điểm tựa vững vàng hỗ trợ bà con giảm nghèo, phát triển kinh tế, xây dựng Nông thôn mới. Bởi vậy, Thiếu tá Lê thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với các cán bộ, chiến sỹ, hậu phương người lính để truyền tải những cảm xúc chân thực, chính xác đến độc giả. Càng đi, càng đọc, càng viết, chị càng thêm tình yêu trong ngọn lửa nghề để mỗi tác phẩm là món ăn tinh thần, kết nối tình cảm của bộ đội, quân dân nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới của tỉnh đến mọi miền quê hương, đất nước.

Hòa cùng dòng chảy báo chí cách mạng Việt Nam, thời gian qua, đội ngũ những người làm báo chuyên ngành ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, họ là cánh tay đắc lực của các cơ quan báo chí, trong đó có Báo Hà Giang, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, đưa những chủ chương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến gần hơn với quần chúng nhân dân.

Bài, ảnh: MỘC LAN

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/an-ninh-quoc-phong/202406/nhung-nguoi-linh-cam-but-c3e3912/