Những khoảnh khắc đáng nhớ của 'Miss Yoga Việt Nam' tại vịnh Hạ Long, Quảng Ninh

Chỉ vỏn vẹn 3 ngày hoạt động tại Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) nhưng các thí sinh cuộc thi 'Nữ hoàng Yoga Việt Nam' đã có nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, góp phần quảng bá văn hóa, du lịch địa phương.

Hàng loạt các hoạt động sôi nổi ấn tượng như: Chụp ảnh trên du thuyền, tạo dáng trong King Kong Park, nô đùa với sóng nước Tuần Châu và thả dáng dưới nắng biển vàng ươm,… các “nữ hoàng” Yoga đã cùng nhau lưu dấu vẻ đẹp khỏe khoắn, tươi tắn đầy mê đắm tại vịnh biển thuộc top 10 vịnh biển đẹp nhất thế giới.

Theo đó, từ ngày 2 đến ngày 4/5/2022, những nhan sắc kiều diễm nhất trong làng thể thao, làng yoga đã tề tựu và cùng chung vui trong các hoạt động gặp mặt.

Đây là lần đầu tiên các người đẹp gặp nhau kể từ khi họ bắt đầu đăng ký dự thi vào tháng 3/2022.

Sau sự kiện tưng bừng này, các người đẹp sẽ tiếp tục hội ngộ tại thành phố biển Đà Nẵng vào tháng 6 tới đây cùng hàng loạt các hoạt động quảng bá du lịch đầy ý nghĩa.

HLV Quỳnh Phạm khoe dáng cùng các thí sinh cuộc thi.

Chia sẻ với phóng viên, Giám đốc chuyên môn của cuộc thi Tạ Mạnh Tưởng cho biết: “Chúng tôi đã có những cảm xúc vô cùng háo hức, vô cùng mong chờ và phấn khích đếm ngược từng ngày để được gặp nhau, được tụ hội, được trải nghiệm trình diễn… Có thể nói, Nữ hoàng Yoga Việt Nam được xem là cuộc thi nhan sắc đầu tiên thực hiện các hoạt động tập huấn, thi online… ứng phó hoàn hảo với đại dịch, là mô hình sự kiện online… bất chấp những khắc nghiệt của COVID-19. Thật tự hào về điều đó”.

Giám đốc chuyên môn cuộc thi “Nữ hoàng Yoga Việt Nam” Tạ Mạnh Tưởng.

“Khởi động vào tháng 3/2021, chúng tôi không nghĩ vòng đồng hành của cuộc thi này có thể dài tới vậy - đến tận 300 ngày liền. Trong suốt 300 ngày này, để duy trì sức nóng của cuộc thi chờ ngày tỏa sáng, chúng tôi đã làm được rất nhiều việc trong không gian giới hạn, thời gian giới hạn.

Chủ yếu trong số đó là thực hiện các hoạt động quảng bá Yoga, quảng bá du lịch Việt Nam và hoàn thiện các kỹ năng bản thân. Những hoạt động như cùng phát động, tham dự cuộc thi ảnh mang tên “Tôi yêu Yoga, Tôi yêu Việt Nam” hay cùng đồng hành trong chương trình “Miss Yoga – Hành trình tỏa sáng” của chúng tôi đã thực sự làm lan tỏa tình yêu đất nước, yêu quê hương, yêu yoga…”, HLV Quỳnh Phạm - Phó BTC cuộc thi Nữ hoàng Yoga nói thêm.

Cũng theo HLV Quỳnh Phạm, từ ngày 15 – 21/6 tới đây, cuộc thi “Nữ hoàng Yoga Việt Nam” sẽ chính thức diễn ra vòng chung kết - được tổ chức tại sân khấu mặt trời, khuôn khổ Công viên châu Á – Asia Park.

Đêm chung kết Nữ hoàng Yoga hứa hẹn là một đêm thi nhan sắc độc đáo nhất từ trước tới nay, khi các thí sinh không còn là những thí sinh, người đẹp bình thường mà trở thành các diễn viên múa, diễn viên sân khấu đích thực.

40 thí sinh lọt vào vòng chung kết sẽ là 40 thành viên trong các “đoạn kịch” được trình diễn trong đêm chung kết. Dưới hệ thống âm thanh, ánh sáng tuyệt hảo của Sun Word, câu chuyện về Yoga sẽ được kể, thông điệp tôn vinh vẻ đẹp Yoga, tôn vinh phong cách sống đẹp, tinh thần sống tích cực sẽ được lan tỏa.

Ngoài ra, tham dự đêm chung kết là 3.000 thành viên của cộng đồng Yoga Việt Nam và các khán giả yêu quý, theo dõi ủng hộ cuộc thi “Nữ hoàng Yoga” nói riêng cũng như chuỗi sự kiện Du lịch và Yoga nói chung.

Mang đến một cuộc sống khỏe hơn, đẹp hơn và một tinh thần sống mạnh mẽ hơn sau đại dịch, đó là mục tiêu lớn nhất mà “Nữ hoàng Yoga Việt Nam” mang tới - HLV Quỳnh Phạm khẳng định!

PV

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nhung-khoanh-khac-dang-nho-cua-miss-yoga-viet-nam-tai-vinh-ha-long-quang-ninh-post193205.html