Nhà hàng bán đồ ngọt làm từ… phân voi, khách chi hơn chục triệu để thử
Thực đơn kỳ quặc tại nhà hàng này không chỉ đắt đỏ mà còn thách thức vị giác của các thực khách 'can đảm'.
Bỏ tiền triệu để ăn kiến, ăn lá cây, nghe lợn rừng kêu
Ăn lá cây, ăn kiến, nếm nước đá, thử “phân voi”… thực đơn kỳ lạ này được một nhà hàng có tên “Rừng Mưa” tại Thượng Hải (Trung Quốc) cho ra mắt với mức giá trung bình 3.888 NDT (13,6 triệu đồng)/người.
Với thực đơn này, trên bàn ăn sẽ có thêm loa phát tiếng lợn rừng kêu để giúp thực khách “đắm chìm” trong không gian rừng mưa thực thụ, từ đó thoát khỏi sự ồn ào xô bồ của phố thị để được hòa mình với thiên nhiên.

Nhà hàng Rừng Mưa có nhiều khu vực được trang trí theo những chủ đề khác nhau, chẳng hạn như phòng trưng bày thực phẩm và nhà kính trồng rau được thiết kế giống như một bảo tàng. Tại đây, thực khách được tiếp cận trực diện với thực phẩm tươi và có được những niềm vui khác biệt.

Một điều hay ho ở đây là trước khi dùng bữa, bạn sẽ phải đi qua các phòng giống như thực hiện một chuyến thám hiểm, đồng thời phải hoàn thành một vài nhiệm vụ nhỏ khá thú vị. Ví dụ như tự tay cắt lá và nếm thử, hoặc lấy một ít bơ trên đá để trải nghiệm về mặt vị giác. Ngoài ra, thức ăn sẽ được đặt trên bàn ăn dạng trượt và đưa tới cho thực khách thay vì để nhân viên phục vụ bưng ra như các nhà hàng thông thường.

Ngay đến các món ăn tại đây cũng khá đặc biệt, tất cả đều có nguồn gốc từ rừng mưa nhiệt đới Vân Nam và sẽ được đưa lên bàn ăn theo trình tự “tăng dần độ khó”.
Cụ thể, món khai vị sẽ là lá cây và đá viên phủ mật ong, khá dễ ăn và dễ chấp nhận đối với phần lớn thực khách. Kế đó là các món ăn làm từ côn trùng như sâu tre hoặc kiến, thách thức độ táo bạo của thực khách.


Cuối cùng là món ăn có tên “hoa tươi cắm trên phân thơm”, sử dụng phân voi làm lớp cát trang trí. Có thể nói mỗi món ăn ở đây đều “thử thách cực hạn” về mặt tâm lý lẫn vị giác của khách hàng.
Bên cạnh đó, để trải nghiệm “rừng mưa” thêm trọn vẹn, nhà hàng còn tạo thêm hiệu ứng âm thanh như tiếng mưa rơi, tiếng lợn rừng kêu, tạo nên một “bữa tiệc giác quan” độc lạ.

Để được trải nghiệm bữa tiệc “có một không hai” này, thực khách phải trả trung bình khoảng 3.888 NDT (13,6 triệu đồng)/người, mức giá này chưa bao gồm đồ uống. Nếu là bạn, bạn có sẵn sàng bỏ ra khoản tiền này để thử nghiệm “vị giác cực hạn” hay không?