Sản phụ vỡ ối và đẻ con ngay tại nhà, sau đó được gia đình đưa đến Bệnh viện sản nhi Quảng Ninh cấp cứu.
Biết chị Thắm đẻ rơi ở công viên, thanh niên chạy xe ôm đã chạy gọi nhân viên phòng khám đa khoa đã đến sơ cứu, đưa 2 mẹ con nhập viện.
Bầu bì, không có việc nên 1 tháng nay chị Thắm lang thang xin ăn ở khu vực công viên Lê Duẩn (TP Đông Hà, Quảng Trị). Khi sinh non, chị không biết.
Còn cách viện 10km, bà bầu khuyết tật đã đẻ rơi con trên xe taxi, sau đó con bị tím tái và không cất tiếng khóc chào đời, nhưng một phép màu đã đến với cả 2 mẹ con.
Một sản phụ trẻ không biết mình mang bầu đã đẻ rơi con xuống bồn cầu.